Xem đầy đủ chức năng : Đối số ( nghịch thơ )
autodien
25-04-2007, 08:09 PM
4 tấm ván dài 2 ván vuông
đóng cho kín lại được 1 buồng
1 kẻ nằm yên 2 tay duỗi
tình tiền tù tội 4 thứ buông...
Những lúc bi quan chán nản nhất là những lúc cần những trò nghịch nhìu nhất. Chơi game, nghe nhạc, xem phim hay thậm chí là nghịch thơ cũng đem lại cảm giác thích thú. Mời những ai thích nghịch thơ đối tiếp :rang:
kelly_ice
27-04-2007, 02:37 AM
1 mảnh cuộc đời , 2 nổi đau
trước sau như thế vẫn 1 lòng
không mong không nhớ 1 ai khác
yêu mãi 1 người , anh biết không ?
trieuthu
28-04-2007, 02:54 AM
Tim BỐn VÁch ,ngƯỜi YÊu TrĂm KẺ
LÚc Vui BuỒn MỞ NghỊch LẠi Xem ChƠi
BỤi ThỜi Gian SẼ ChÔn VÙi TẤt CẢ
KẺ TÌnh BuỒn GiỌt LỆ ĐẮng TiÊu Tan
Người Điên Yêu Thơ
28-04-2007, 06:34 PM
Một kẻ cơ hàn, một triệu sao
Đêm đến ta đâu lẻ loi nào
Bốn góc trời ta làm chủ hết
Ngả ba đường ngủ lắm kẻ chào
tinhthuongchame
28-04-2007, 08:10 PM
Ngày vào tù như thái tử vào cung
sáng quốc đất như triệu long luyện võ
chiều nhổ cỏ như công chúa hải hoa
đêm về xua muỗi như quỳnh nga đuổi bướm
hoang hon mau tim
30-04-2007, 04:58 AM
TAM nhân tranh đấu nhất nhân đoạt
ngạo nghễ chân cao nhìn nhị nhân
2 kẻ khờ khạo 2 tình độc
yêu ,thích ,giận,hờn một kẻ thôi
hiii coi thu đối dc ko nhé nhưng hơi khó hiểu hén
Vịt Ngố
30-04-2007, 01:26 PM
Có tên khờ khạo giữa ngã ba
Hai đường ngập cỏ, một đường xa
Vò đầu, bứt tóc , trợn mắt nghĩ
Cuối cùng khó quá hắn chạy ra
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
nobitavmeou
01-05-2007, 06:51 AM
Có tên khờ khạo giữa ngã ba
Hai đường ngập cỏ, một đường xa
Vò đầu, bứt tóc , trợn mắt nghĩ
Cuối cùng khó quá hắn chạy ra
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
ngã 3 một nửa đời anh bước
nhìn thấy bé ngồi giữa ngã tư
bé ngồi bé đợi chờ ai đó
để cho anh khờ mãi ngẩn ngơ
THIÊN TỬ
01-05-2007, 01:04 PM
2 young 2 look 4 boyfriend:haha:
đứng ở ngã 3 đường tình anh mong đợi
nhìn thấy 2 người sánh bước cùng nhau
em đây có biết, 2 người vui 1 người khổ
vì đã lỡ dành trọn 1 con tim này cho em:haha:
securityvn
01-05-2007, 07:11 PM
4 con bài cơ 2 ách rô
Đánh sao tới nhất được 1 bàn
1 thắng 2 thua sao biết được
Cờ bạc rượu chè 4 thứ hay...
securityvn
01-05-2007, 07:19 PM
Có em khờ khạo đứng ngã năm
1 anh đang đứng, 2 anh nằm
Mừng mừng tủi tủi chạy lại hỏi:
Đi không anh ấy, có 2 trăm
Vịt Ngố
02-05-2007, 03:06 AM
ngã 3 một nửa đời anh bước
nhìn thấy bé ngồi giữa ngã tư
bé ngồi bé đợi chờ ai đó
để cho anh khờ mãi ngẩn ngơ Vườn thơ đối đáp, một tên khờ
Ngẩn ngẩn ,ngơ ngơ đứng ngóng chờ
Dài cổ mong đợi người chưa tới
Buồn tình vơ vẩn hắn làm thơ
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
nobitavmeou
02-05-2007, 11:43 PM
tên khờ ngơ ngẩn làm thơ đáp
đáp thơ bé rồi mãi ngẩn ngơ
ngẩn ngơ đứng chờ hoài bé tới
ai ngờ bé tới với "ok"
hoang hon mau tim
04-05-2007, 05:32 AM
"ok" em nói làm mừng vội
tươi cười đón chào tựa mùa sang
tình này êm ái anh sẽ dâng
ai dè nghe bé nói một câu
em đến trước rồi nhé
với thằng đến sau
Lãng tử cô đơn
09-05-2007, 06:23 AM
Có tên khờ khạo giữa ngã ba
Hai đường ngập cỏ, một đường xa
Vò đầu, bứt tóc , trợn mắt nghĩ
Cuối cùng khó quá hắn chạy ra
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Quân tử phòng thân mới chạy ra
Đường xa , chắc chắn đường xa bước.
Nhưng trời u ám nhiều mây quá
Mặc thêm cái áo, mưa chết cha.
:rang: :rang: :rang: :rang: :rang: :rang: :rang:
chieuanhlong
11-05-2007, 12:24 AM
4 bức tường 1 mình tôi cô độc
3 tháng rồi... - khóc - 2 đứa chia xa
Reng 3 tiếng - 1 hồi chuông "người" gọi :
" Vài 3 ngày nữa là bé về thôi!"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.