PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối Ngay trong bài



autodien
25-04-2007, 08:01 PM
Long lanh lóng lánh giọt sương mai
Thấp thoa thấp thoáng ong miệt mài
Nhụy hết mật sạch sành sanh sạch
Hoa rũ héo tàn ài ái ai....

Lướt tha lướt thướt tóc xõa vai
Lúng la lúng liếng mắt hoa nhài
Sắc hồng tim lạnh căm cằm cặm
Bao kẻ si tình oài oái oai...

Lén la lén lút ngắm nhìn ai
Thậm thì thậm thụt tiếng thở dài
Tự biết thân hèn cui cùi cụi
Phận nghèo người sẽ bài bái bai....

Ngồi bùn mà viết với các khổ thơ có các cặp từ láy song đối ở đầu và cuối khổ 4 / 3 .
Nếu các bạn làm ra dù chỉ một khổ thơ có kiểu dùng từ láy này xin cứ hãy viết ra. Tui rất muốn biết có bao nhiêu người có cùng kiểu nghịch thơ như mình.

lyly_ngathuong
25-04-2007, 10:40 PM
Nhí nha nhí nhảnh một cô bé
Lúi ca lúi cúi một anh chàng
Lót ta lót tót theo sau nàng
Nhưng bị từ chối bưồn bưốn bưôn

linhxitailaixitin
25-04-2007, 11:11 PM
Lúng ta lúng túng một cô nàng
Xúng xa xúng xính áo dài xinh
rúng ra rúng rính theo sau gót
một chàng quân tử mắt bồ cậu

linhxitailaixitin
25-04-2007, 11:18 PM
VƯƠNG VẤN CHI NHƯỜNG THU ĐI HẠ NHÉ
CÓ ĐƯỢC KHÔNG HAY LÀ KHÓ HẠ ƠI
TÔI BIẾT RỒI KHI TIẾNG VE CHƯA DỨT
HẠ SẼ KHÔNG CỞI BỎ LỚP ÁO VÀNG
:slider: :wavey:

VƯƠNG VẤN CHI NGÀY CHIA TAY TRƯỜNG LỚP
TIẾNG HỎI NHAU LƯU BÚT ĐÃ TRAO CHƯA
TIM CHỢT BUỒN KHI HẠ CHỜ BÊN CỬA
VE RÂM RAN NHƯ KHÚC NHẠC GỌI MỜI
:wavey: :fi:

Sắc Thu Phong
26-04-2007, 07:26 AM
Lấp la lấp lửng cái lời thơ
Ngớ nga ngớ ngẩn tốn thì giờ
Đọc vài ba lượt chàn chan chán
Chẳng hóa rằng ta khớ khơ khờ

autodien
26-04-2007, 07:14 PM
Lấp la lấp lửng cái lời thơ
Ngớ nga ngớ ngẩn tốn thì giờ
Đọc vài ba lượt chàn chan chán
Chẳng hóa rằng ta khớ khơ khờ

Oài ! Thế này cũng coi như là đối chuẩn nhưng ngôn từ wá gượng ép ( chàn chan chán + khớ khơ khờ =? ) Lời cứ coi như tạm ổn đi nhưng ý thơ thì làm cho người khác hơi bị a cay đóa. Thôi tạm chấp nhận bị khinh zậy 8-x

Nhắng nha nhắng nhít cũng đối thơ
Vớ va vớ vẩn chê anh khờ
Chú giống con kêu ồm ôm ộp
Vậy anh hay chú tơ lơ mơ !?

Đùa vậy thôi 8-x nếu có tức thì đối lại bằng kiểu gì cũng được chứ đừng bí từ kiểu khơ khớ khờ nữa nhé :haha:

Lost.
26-04-2007, 09:04 PM
Liên tha liên thiên - chẳng hiểu gì
Hớn ha hớn hở - vào rồi đi
Đi rồi lại vất va vất vưởng
Để lại đôi dòng gỉ gì gi

:rang:

căn gác nhỏ
27-04-2007, 02:47 AM
ò ò
i i í ý í ỳ i
í í y i ý í ì
i i y í ì i ý
ý í ì i ý ý ì
:D:D:D:haha:

cuctruongsinh
28-04-2007, 12:34 AM
Lúng ta lúng túng khi lên bảng
Bởi vì mắc luyến luyền luyện game
Bài vở để đó cao ngất trời
Là lá là la một con không

Vịt Ngố
30-04-2007, 01:43 PM
Lớ ngớ vào xem người đối thơ
Chưa xem đã muốn vội bỏ đi
Nhủ lòng thôi hãy nhìn nhín nhịn
Cuối cùng chẳng hiểu gỉ gì gi
:so_funny: :so_funny: :so_funny:

Nhìn ngang nhìn ngửa chẳng có ai
Tớ đây làm liều nên viết đại
Viết xong mới thấy ngại ngài ngai
Ấy mà chê là bái bài bai

Hì hì.... mượn tạm từ bái bài bai xài đỡ cho nó vần:so_funny:

DoCCo
30-04-2007, 04:27 PM
Lén la lén lút ngắm nhìn ai
Thậm thì thậm thụt tiếng thở dài
Tự biết thân hèn cui cùi cụi
Phận nghèo người sẽ bài bái bai....


Mênh ma mênh mông đời bao chuyện
Rụt rà rụt rè chẳng nam nhi
Đã yêu xin đừng lui lùi lụi
Cố học thành danh phúc phục phùng

câu cuối mình chưa thực hài lòng nhưng cũng đối thử chơi:wavey:

securityvn
01-05-2007, 08:11 PM
Lúng ta lúng túng vào trang chính ( tức là trang chủ)
Mắt nâu học trò tính tình tinh
Nhí nha nhí nhảnh mí anh chị
Làm thơ tinh quá, quá là tinh

mắtmộtmí
01-05-2007, 08:19 PM
lang thang lếch thếch nhào zo đây
ngơ ngơ ngác ngác not hỉu dzầy
thôi thì kí danh ta như thế
chẳng lẽ bỏ đi ko nói gì

mắtmộtmí
01-05-2007, 08:20 PM
lang thang lếch thếch nhào zo đây
ngơ ngơ ngác ngác not hỉu dzầy
thôi thì kí danh ta như thế
chẳng lẽ bỏ đi ko nói gì