Xem đầy đủ chức năng : Có khi nào?
*pInk horizon*
25-04-2007, 12:47 PM
Có khi nào bởi chiều quay quắt nắng
Nên chúng mình thành những kẻ say?
Chuếnh choáng quá bởi men tình ái
Lúc dịu trời ai nhớ , ai quên?
Có khi nào những rung cảm yêu thương
Chỉ là phút yếu lòng nhất thời nhầm lẫn?
Lúc đơn côi có bờ vai ấm tựa
Nên cứ ngỡ rằng ta yêu nhau?
Em đang cố đi tìm một tán lá râm
Để suy ngẫm khoảng thời gian mình đã có
Để biết được yêu thương nào thành thật
Không phải là điều ngộ nhận giữa cơn say !!!!
ndt_td
25-04-2007, 07:46 PM
Chiều quay quoắt nắng men tình ái
Anh say người bởi nắng chiều thu
Bởi tình nồng chiều hoàng hôn đó
Để bây giờ chỉ anh nhớ anh thương ! Một người
*pInk horizon*
08-06-2007, 11:09 AM
Có những lúc em cô đơn đến không cùng
Bên hiên nhà tiếng kèn ai vang réo rắt
Anh thì quá xa mà nỗi buồn thì rất thật
Em sợ...
Có những phút giây....trăng chiếu sáng vườn người....
ndt_td
08-06-2007, 08:56 PM
Hiên nhà anh phảng phất tiếng ai kia
Nỗi buồn này bay tới tận bên em
Để anh sợ :
Người bỏ anh quay bước
Đến bên ai mà chẳng phải là anh
màu kí ức
08-06-2007, 09:25 PM
Có khi nào ta mới hiểu hết nhau
Hai nỗi nhớ gặp nhau rùi sát lại
Khoảng mênh mông khoảng lặng một mình ai
Có khi nào mùa hạ chỉ đi qua
Cho hương sắc cho màu da bắt nắng
Chỉ riêng riêng em nỗi buồn nào tô thắm
Mùa hạ ơi chiều nhớ khoảng mênh mông
Nhớ cái nắng cái gió miền xa ngãi
Nhớ cái mưa bất chợt hoà cùng chung
Nhớ tiếng cười nhớ câu nói chia đôi
Ta lại hỏi ''có khi nao' còn nữa?
Để bến bờ hạnh phúc em đỡ ngây...
hoa mây
08-06-2007, 11:36 PM
Có khi nào trong tận cùng nỗi nhớ
Anh bỗng về cho hết những hư hao
Bầu trời đêm cô độc một vì sao
Chỉ một ánh nhìn cũng đủ làm ấm lại
Có khi nào giữa 2 miền thực - hư xa ngái
Anh bắc nhịp cầu nối tiếp những yêu thương
...
Này em ngoan ! Đừng mơ mộng hoang đường
Ngày vẫn thế , sẽ chẳng vì em buồn mà xanh mướt
Và thời gian sẽ chẳng vì em mà dừng bước
Thời gian cứ trôi... yêu thương cũng trôi...
hoa chanh
08-06-2007, 11:47 PM
có khi nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đã đi lướt qua nhau
để yêu thương ngày nào ta đã có
bóng người xưa phảng phất đâu đây
hoa chanh
08-06-2007, 11:56 PM
có khi nào trên đường đời tấp nập
ta vô tình đã đi lướt qua nhau
để yêu thương ngày nào ta đã có
bóng người xưa phảng phất đâu đây
*pInk horizon*
09-06-2007, 08:16 AM
Những phút giây trăng rọi sáng vườn người
Em chẳng nói...
Dĩ nhiên anh không biết
Có kẻ vừa đi qua một thoáng xao lòng...
.......
Cố biện minh cho mình lỗi chẳng tại em
Là tại anh hững hờ mà em thì nồng nhiệt
Tại khoảng cách quá ngái xa
Nên những lúc lòng trống trải
Anh không thể gần bên
Lấp đầy em bằng những yêu thương...
hoang hon mau tim
09-06-2007, 11:04 PM
xa thật sao mình vẫn cạnh nhau
vẫn trông thấy nhau từng chiều một
mà xa cách ko tài nào tưởng
dấu yêu ơi có phải phai tàn
có lẽ nào tình anh chỉ vậy
có lẽ nào em cũng chả tiếc thương
nhưng vì đâu ai vẽ đôi đường
ta bênh nhau nhưng dần dần lạc lối
một bờ vai ,một gò má khác
một điểm tựa ? hay nỗi dối dang
chẳng ai trách.......vì ai...như vậy
tình nhẹ nhành kết thúc như không
langtukiem87
10-06-2007, 04:41 AM
có khi nào khi tình chia hai lối
tôi lặng nhìn vào 1 cõi hư vô
người lặng lẽ mà nhìn tôi không nói
tự hỏi mình người thật sự yêu tôi
có khi nào khi tình ta tan vỡ
nắm tay người nào đâu phải là tôi
người lạnh nhạt vô tình hờ hững
coi tình mình chỉ như 1 trò chơi
nhoz_luv
12-06-2007, 02:11 AM
Có khi nào khi người cất bước
Người nghĩ rằng bỏ lại lòng đau
Mà way về như ngày xưa đó
Để lòng này hết sầu cơ đơn :(
Đêm nằm mơ phố
16-06-2007, 08:44 PM
Có khi nào buột miệng gọi tên nhau
Trong cơn nhớ đã nhàu màu quá khứ
Đành lòng không đem tình yêu thách thử
Nợ tim mình trăm bận của đau thương
Có khi nào giữa ngã rẽ con đường
Người đứng bước và nhìn về phía ấy
Lỗi ngập hoa sáng nỗi buồn đang cháy
Có khi nào phút chốc chợt gọi tên
Mùa hạ vàng tóc ướp lá yêu lên
Chầm chậm bước có khi nào quên lối
Có khi nào 2 chân trời khác nổi
Để môi mềm lại đếm những vì sao
di_tim_cuala
17-06-2007, 05:26 AM
có khi nào em ngồi em buồn
mang trí nhớ cùng bóng hình anh
bóng hình anh là cơn gió thoảng
chắc tâm trí em chẳng có khi nào.
màu kí ức
17-06-2007, 07:57 PM
Có khi nào em cầm tay tôi nói
Em yêu anh yêu hoài ko gian dối
Cho tình yêu chẳng có khi nào buông
Cho giọt lệ chẳng bao giờ rơi má
Có khi nào em chờ tôi mãi mãi
Chỉ vì yêu em mãi đợi chẳng dời
Cả cuộc đời em yêu là đích thực
Cho tình yêu chắp cánh mãi ước mơ
nhoz_luv
18-06-2007, 11:20 PM
Có khi nào anh đi bên người ấy
Anh lỡ lời buột miệng gọi tên em
Níu anh có chắc vẫn còn iu em
Anh way về way về đi anh nha ?? :(
màu kí ức
18-06-2007, 11:36 PM
Có khi nào em hờn ghen mãi mãi
để anh buồn tìm mãi cổ tích xưa
Cái ngày xưa hai đứa vẫn vui đùa
Cho nhau cười cho ngày tháng chia đôi
nhoz_luv
19-06-2007, 03:17 AM
Ko khi nào em hờn ghen mãi mãi
Vì em bik người em iu là anh
Cổ tích xưa cổ tích bùn cũng mặc
Chỉ cần nhìn và nói tiếng iu em :cr:
lolem_khoctham
19-06-2007, 04:59 AM
là con gái em amng nhìu hờn giận
iu anh rồi muốn giận mãi anh ơi
em muốn giận để anh vờ chìu chuộng
em muốn mình là duy nhất trong anh
em ko vờ _mà là ghen thật sự
vì iu anh _em ích kỷ anh ơi
sợ mất anh nên em mới ngậm ngùi
để nước mắt rơi hoài trong đau khổ
màu kí ức
19-06-2007, 07:12 PM
Có khi nào hai chiều nỗi nhớ
Chạm vào nhau rùi lại tan chảy ra
Như lá và hoa chỉ gặp nhau một vụ
Như mùa thu chỉ có được một mùa
Có khi nào tình ước nguyện trăm năm
Chỉ gặp gỡ và rùi xa nhau mãi
Để mong ước mãi là niềm mong ước
Những nhớ nhung mãi mãi chỉ hờn thương
Có khi nào những thói quen bất thường
Giết chết ta và cả nữa ngọn lửa tình
Bởi lúc yêu quá khứ mãi lung linh
Bởi lúc tỉnh ta thấy mình trống vắng
Có khi là tình yêu chỉ là nắng
Chợt đến rùi chợt đi bỏ lại bao khoảng lặng
Bầu trời buồn và tình đó chiều rơi
Và cả nước mắt..của người tan chảy trong tôi
men men
19-06-2007, 07:15 PM
tính của em dành cho anh là mãi mãi. chẳng có khi nào tình em thay đổi đâu anh!
chieuanhlong
23-06-2007, 08:36 PM
Có khi nào em rơi buồn tiếng khóc
Khóc tình mình một tiếng nào hư hao
Nuối tiếc sao tình mình ơi một thuở
Giờ nỡ nào... em... nỡ sao... đi mãi
nhoz_luv
25-06-2007, 01:44 AM
Có khi nào anh bùn rơi nước mắt
Khóc tình mình chia cắt tại vì sao
Giống như em 2 hàng lệ tuôn trào
Mãi âu sầu ko hỉu lẽ tại sao :timvo:
màu kí ức
25-06-2007, 02:01 AM
Lẽ tại anh hay lẽ cuộc đời này
Anh đã làm em khổ phải ko em
Hay tại duyên mình mãi mãi khổ đau
Để nước mắt theo nhau về chung lối
nhoz_luv
25-06-2007, 02:17 AM
Lẽ tại anh chứ sao tại cuộc đời
Chẳng fải anh anh vô tình phụ bạc
Thì bây giờ em nào đau thế này
Sầu đêm dài khóc cho tình phai phôi :timvo:
màu kí ức
25-06-2007, 02:31 AM
Lẽ tại anh ừ lẽ tại anh tất
Nhận nhận rùi em có hận anh không
Lẽ yêu đương cứ vậy tủi lại hờn
Để nước mắt em những điều em nghĩ
nhoz_luv
25-06-2007, 02:44 AM
Hận anh hận nhìu hơn nữa
Hận cái cười cướp mất nữa hồn em
Anh đi mang tình theo kèm
Nỡ bỏ mặc em lắm lem nơi này :timvo:
màu kí ức
25-06-2007, 02:48 AM
Có khi nào em lại nói hận anh
Để nhiều khi anh nghĩ cứ buồn rầu
Sao em lại cứ yêu rùi khóc mãi
Để anh nhìn ái ngại bởi yêu em
cokho
25-06-2007, 03:03 AM
nắng hà nội sơ lắm,xạm hết da, rụng hết tóc nên tôi sợ nắng lắm
:guoc: :bicycle: :bicycle: nắng hà nội sơ lắm,xạm hết da, rụng hết tóc nên tôi sợ nắng lắm
nhoz_luv
25-06-2007, 03:19 AM
yêu em sao anh nói ái ngại
cớ nào anh lại thế hỡ anh
phải chăng tình anh là giả dối
trao em rồi lấy lại sao anh ??? :timvo:
boylangman_142
02-07-2007, 07:16 AM
Có khi nào những rung cảm yêu thương
Chỉ là phút yếu lòng nhất thời nhầm lẫn?
có khi nào em ngồi dưới cơn mưa
để ngẩn ngơ thẫn thờ và nhớ
có khi nào lòng chợt buồn vô cớ
khi cơn mưa làm xanh lá cuối tuần
có khi nào lòng bỗng chợt bâng khuâng
xao xuyến lạ với vầng trăng giữa tháng
có khi nào em thấy lòng trống vắng
khi nắng vàng lặng tím phía trời xa
em có nghe sóng đang hát bài ca
hay thì thầm lắng nghe lời của gió
có khi nào giưa trưa hè nắng đó
ngồi một mình em... ngớ đến ai...
socnau767
04-07-2007, 10:57 PM
Có khi nào anh bùn rơi nước mắt
Khóc tình mình chia cắt tại vì sao
Giống như em 2 hàng lệ tuôn trào
Mãi âu sầu ko hỉu lẽ tại sao :timvo:
Đã nhiều lần anh buồn rơi nước mắt,
Vì xa em và hận bản thân anh,
Vì nhung nhớ và vì anh tự hỏi,
Có khi nào em lỗi cho anh!
socnau767
04-07-2007, 11:05 PM
Có khi nào em nhớ lại ngày xưa,
Ngày hai đứa ngu ngơ và thơ dại.
Đi bên nhau ngở thời gian dừng lại,
Anh nhủ thầm sao ngốc thế bé yêu!
Có khi nào em nhớ chuyện ngày xưa,
Một chiếc lá vàng rơi anh nhặc lấy,
Gởi tình anh mùa hạ cuối với người,
Nhờ cơn gió trao em anh nào ngở,
Để sau này hai đứa mãi bơ vơ,
nhoz_luv
09-07-2007, 03:05 AM
Đã nhiều lần anh buồn rơi nước mắt,
Vì xa em và hận bản thân anh,
Vì nhung nhớ và vì anh tự hỏi,
Có khi nào em lỗi cho anh!
Có khi nào em đổ lỗi cho anh ???
Cớ sao anh nói lời ko suy nghĩ
Để 1 lời tổn thương lòng......tim vỡ
Khóc 1 đời vì câu nói vu vơ :(
socnau767
01-08-2007, 03:10 AM
Đã nhiều lần anh buồn rơi nước mắt,
Vì xa em và hận bản thân anh,
Vì nhung nhớ và vì anh tự hỏi,
Có khi nào em lỗi cho anh!
Có khi nào em đổ lỗi cho anh ???
Cớ sao anh nói chiện ko suy nghĩ
Để 1 lời tổn thương lòng......tim vỡ
Khóc 1 đời vì câu nói vu vơ :(
Sao những lúc em buồn rơi nước măt,
Không tìm anh cho vơi bao nỗi sầu.
Vì lúc ấy anh cũng đau buồn lắm,
Bởi xa em anh đau cả một đời!
Lúc xa em nổi lòng anh tự hỏi,
Có khi nào em dã dối lòng anh,
Bao ngày tháng bên anh và em hỏi,
Có khi nào hai đứa mãi cách xa?
dungnhinanh_em
01-08-2007, 04:56 AM
Hận anh hận nhìu hơn nữa
Hận cái cười cướp mất nữa hồn em
Anh đi mang tình theo kèm
Nỡ bỏ mặc em lắm lem nơi này :timvo:
yêu chi để sầu để giận
yêu để buồn để hận lúc chia tay
yêu cho biết vị đắng cay
yêu cho say đắm mới hay phụ tình
yêu cho khổ luỵ vào mình
yêu cho tôi biết tâm tình người ta
yêu rồi ta lại chia xa
yêu yêu yêu mãi hóa ra điên rồ
=======================================
hận đời bội bạc dối dang
hận luôn những kẻ chỉ thương thân mình
hận là hận hẻ vô tình
hận thương hận ghét thân mình càng đau
hận là hận đến mai sau
hận cho đến chết kiếp sau vẫn còn
hận lòng vì tuổi còn son
hận trời ghen ghét eo thon má hồng
hận luôn những kể bạc lòng
hận lòng dang dối yêu rồi lại thôi
hận đời chót lưỡi đầu môi
hận hoài hận mãi biết đời nào ngui
Tháng Tư
01-08-2007, 08:03 PM
Có khi nào 2 đứa mình chung lối
chung ước mơ và chung cả căn nhà
em sẽ biến giấc mơ thành sự thật
Căn phòng ấy có anh và có em
nhoz_luv
02-08-2007, 02:05 AM
Chữ yêu này ai giải giùm đây
Đã 1 thời lầm lỗi có hay
Để giờ đây tiếng yêu chưa đầy
Lòng đã sợ mất người trong tay :(
crazy
02-08-2007, 03:20 AM
Có khi nào 2 đứa mình chung lối
chung ước mơ và chung cả căn nhà
em sẽ biến giấc mơ thành sự thật
Căn phòng ấy có anh và có em
Đã có lúc hai đứa mình chung lối
Tay nắm tay ta đến một ngôi nhà
Giấc mơ em khi đã thành sự thật
Anh giật mình khi em nói chia ly
T_T
>Umbrella<
02-08-2007, 10:13 AM
Có chút nắng
Có chút mưa
Lạc giữa đông đúc
Bỗng nhẹ nhàng mang tên anh
Có chút nhớ
Có chút mong
Anh đâu đấy
Em lặng im
Quay quắt nhớ
Dịu dàng một cái tên
...
crazy
03-08-2007, 04:54 PM
Có chút nắng
Có chút mưa
Lạc giữa đông đúc
Bỗng nhẹ nhàng mang tên anh
Có chút nhớ
Có chút mong
Anh đâu đấy
Em lặng im
Quay quắt nhớ
Dịu dàng một cái tên
...
Có lúc đỏ
Có lúc đen
Anh bon chen
Tìm em không thấy
Có lúc buồn
Có lúc chán
Anh không nản
Tìm em yêu
Anh liêu xiêu
Phố xá cũng tiêu điều
T_T
hoangtukakaka
03-08-2007, 08:49 PM
có lúc buồn
có lúc vui
có lúc nếm mùi thất bại
có lúc vào trại
có lúc đi xa
có lúc vắng nhà
dạo chơi đâu đó
có lúc chúng gió
có lúc chúng mưa
có lúc nửa trưa ,một mình ngồi khóc
có lúc lóc cóc
đi tìm tình yêu
có lúc lắm điều đòi chia tay vội
có lúc phạm tội
chỉ vì yêu em
người ta đứng xem
Ôi trời ! thằng nhỏ......
.......
crazy
03-08-2007, 09:23 PM
Tình yêu ông sao mà quá khờ dại
Lúc vào trại danh bại hỏi tại ai
Giờ ra trại nhưng người đời ái ngại
Biết khi nào mới thoát khỏi thiên tai
^_T
Mộc Miên
03-08-2007, 09:49 PM
Biết khi nào nắng
Biết khi nào mưa
Đi sớm về trưa
Rã rời đôi bước
Biết khi nào được
Biết khi nào thua
Cuộc sống bán mua
Khóc cười lẫn lộn
Để rồi lần trốn
Để biết thành thơi
Năm tháng tơi bời
Vội vàng quên - nhớ
crazy
04-08-2007, 06:15 PM
Biết khi nào nắng
Biết khi nào mưa
Đi sớm về trưa
Rã rời đôi bước
Biết khi nào được
Biết khi nào thua
Cuộc sống bán mua
Khóc cười lẫn lộn
Để rồi lần trốn
Để biết thành thơi
Năm tháng tơi bời
Vội vàng quên - nhớ
Muốn biết khi nắng
Hay biết khi mưa
Cứ 12h trưa
Xem" báo thời tiết"
Muốn biết khi được
Hay biết khi thua
Tính toán bán mua
Xem bao nhiêu lãi
Để rồi sợ hãi
Để rồi phát điên
Năm tháng tham tiền
Bạn hiền chẳng nhớ
^_^
nhoz_luv
04-08-2007, 09:43 PM
Bàn chân em nhỏ bé
Không bước nổi trước hè
Cái nắng hạ gắt gỏng
Cản bước em tới anh
Có khi nào anh biết
Khẽ nhìn rồi khẽ liếc
Có khi nào anh hiểu
Lòng mến anh từ lâu
Em cứ vờ như thật
Sao anh lại vô tình
Để em ngóng trông hoài
Trái tim người vô cảm :mecry:
crazy
04-08-2007, 11:58 PM
Bàn chân em nhỏ bé
Không bước nổi trước hè
Cái nắng hạ gắt gỏng
Cản bước em tới anh
Có khi nào anh biết
Khẽ nhìn rồi khẽ liếc
Có khi nào anh hiểu
Lòng mến anh từ lâu
Em cứ vờ như thật
Sao anh lại vô tình
Để em ngóng trông hoài
Trái tim người vô cảm :mecry:
Bàn chân tuy bé nhỏ
Nhưng em chớ nên lo
Chỉ cần em nhớ cho
Anh vẫn yêu em lắm
Em yêu anh anh biết
Anh đang liếc xung quanh
Xem có ai ngồi cạnh
Trông giống em không nào
Nhưng chẳng hiểu tại sao
Chẳng bao giờ anh thấy
Có lẽ bên người ấy
Trái tim em hết buồn!
T_T
socnau767
10-08-2007, 03:07 AM
Bàn chân em nhỏ bé
Không bước nổi trước hè
Cái nắng hạ gắt gỏng
Cản bước em tới anh
Có khi nào anh biết
Khẽ nhìn rồi khẽ liếc
Có khi nào anh hiểu
Lòng mến anh từ lâu
Em cứ vờ như thật
Sao anh lại vô tình
Để em ngóng trông hoài
Trái tim người vô cảm :mecry:
Nhìn em đi trên cát,
Trong lòng anh xót xa.
Anh muốn làm thảm hoa,
Để đưa em vào mộng.
Có những lần anh liếc,
Thoáng nhìn em phút giây,
Thì lòng anh quăn thắt,
Bởi em bên người ta.
Có khi nào em nghỉ
Anh và em giông nhau,
Cứ vờ như không thích,
Nhưng luôn nghỉ vê nhau!!!
Có khi na...ò..?ta sẽ được gặp nhau??
crazy
11-08-2007, 06:40 PM
Có khi nào cồng vồng bảy sắc
Mãi mãi hiện nối 2 cực trái tim
Để cho ta không còn phải kiếm tìm
Người con gái ta yêu ngày ấy
T_T
Ke_giang_ho
12-08-2007, 04:01 AM
Có khi nào trời mưa mãi ko thôi
Có khi nào đời tôi hết cô quạnh
Có khi nào em hiểu hết lòng tôi
Có khi nào em tôi mới biết...
Thời gian trôi..ngừng trôi...rồi trôi..
>Umbrella<
12-08-2007, 08:33 AM
Có khi nào như hôm nay??
Trời không trăng không sao
Có con phố không tên kêu tên người đời
Đời dài, đời xoay chuyển
Người qua người về
Người này đến, người khác đi
Nên con phố vẫn lẻ loi một mình
Không ánh sao, không ánh trăng
Không cả một ngọn đèn
Con phố khóc >"<
Vẫn kêu tên... người nào??
crazy
12-08-2007, 08:57 AM
Nhìn trời không trăng không sao
Anh hiểu trời đang sắp mưa rào
Em ơi hãy về kẻo ướt áo
Nhớ em biết bao, miệng thét gào
" EM ƠI, ANH THÈM CHÁO" ^_^
>Umbrella<
12-08-2007, 09:32 AM
Để hỏi giúp anh cô hàng cháo
Nếu còn thì em sẽ bao
Còn hết thì cũng chẳng sao
Bỏ anh đứng đấy,nước mắt ào ào
:chayle: :chayle:
babylove17
12-08-2007, 09:40 AM
mưa đêm ứot đẫm lối xưa bưồn
nỗi bưồn lạnh lẽo mứôn dâng trào
không bít bây giờ em ra sao
nơi đó mưa bưồn em nhớ ai
Ke_giang_ho
12-08-2007, 01:51 PM
Để hỏi giúp anh cô hàng cháo
Nếu còn thì em sẽ bao
Còn hết thì cũng chẳng sao
Bỏ anh đứng đấy,nước mắt ào ào
:chayle: :chayle:
Zy ơi...nghe thấy chưa em?
Có khi nào em bào chữa cho cô ấy
Thì có thấy tô cháo chạy lẹ của cô ta
Mang ra là để mồi trài nhớ nghe
t_mylove
13-08-2007, 01:09 AM
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đi lướt qua nhau
Phút lơ đãng ngờ đâu để mất
Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
crazy
14-08-2007, 07:41 AM
Để hỏi giúp anh cô hàng cháo
Nếu còn thì em sẽ bao
Còn hết thì cũng chẳng sao
Bỏ anh đứng đấy,nước mắt ào ào
:chayle: :chayle:
Cháo còn nhiều lắm em ơi
Em khao anh hứa sẽ ăn hết mình
Phải chăng em nói thiệt tình
Hay là em dzỡn bực mình anh đây?
( được ăn rùi hehehe)^_^
Heo còi
14-08-2007, 09:26 AM
Thì tùy vào rủi hoặc may
Nếu được ăn thíu no say mới về :D
Nếu ko cho thíu thì wề
Anh em mình vác tạp dề rửa chen (chén).
Người ta đeo tạp dề để nấu ăn, anh em mình đeo đi rửa chén trả nợ. Oai thế có gì bằng :D
Đa Tình
15-08-2007, 01:01 AM
Đôi khi có những điều như vội vã
Rồi vô tình buồn tủi lúc đơn côi
Có khi nào về lại thuở xa xôi
Ta tìm lại những mặn nồng cõi mộng
Có lẽ nào tình ta là chiếc bóng
Đang tắt dần theo từng ánh hoàng hôn
Ôi bơ vơ ôi nặng trịch tâm hồn
Gió vẫn thổi sao em vờ đi mất
Có lẽ nào tình ta không là thật
Chỉ vật vờ như ngàn vạn cuồng phong
Cho âm vang cho rả rít cõi lòng
In trong đó những mãnh tình rạn vỡ
Xin trả lại cho ta ngàn nổi nhớ
Ngàn tiếng yêu ta giấu kín bao ngày
.....
Để về gửi ngọn gió bay
Chờ ngày ngày ấy cùng ai ai cùng !!! :meo:
*pInk horizon*
15-08-2007, 01:23 AM
Đôi khi thương yêu làm đau yêu thương
Mãi không hiểu vì sao lại thế
Có lẽ nào em ra đi
Quên tất cả tháng ngày đã có
Những yêu thương đượm nồng tựa lửa
Lẽ nào là chỉ những dối gian?
Có lẽ nào tất cả hoá xa xưa
Tình em đó lẽ nào là chiếc bóng
Lẽ nào với anh -chúng mình chỉ thế
Cô độc đường em -kẻ lữ hành
Dẫu trong ai có chút vỡ tan
Em vẫn tin giấc mơ có thật...chờ anh...em chờ !!!!!
crazy
15-08-2007, 08:53 AM
Thì tùy vào rủi hoặc may
Nếu được ăn thíu no say mới về :D
Nếu ko cho thíu thì wề
Anh em mình vác tạp dề rửa chen (chén).
Người ta đeo tạp dề để nấu ăn, anh em mình đeo đi rửa chén trả nợ. Oai thế có gì bằng :D
Thôi sau này ta cùng em bán cháo
Để ngày ngày ta chẳng phải khao nhau
Vậy ngày mai anh sắm lễ trầu cau
Em về bảo mẹ cha mau chuẩn bị
^_^
Heo còi
15-08-2007, 09:26 AM
Thôi sau này ta cùng em bán cháo
Để ngày ngày ta chẳng phải khao nhau
Vậy ngày mai anh sắm lễ trầu cau
Em về bảo mẹ cha mau chuẩn bị
^_^
Mà sao anh phải vội vàng chi
Còn phải để Heo còi si nghĩ
Chứ đâu gám gật đầu bậy zị
Chờ còi nhé anh Crazy :bicycle:
crazy
15-08-2007, 09:39 AM
Miệng anh nói lớn Yes, i see (hiểu roài)
Anh biết em đâu phải kiêu kì
Nhưng em cũng ko còn bé tí
Khi nào em mới nói love me
^_T
Heo còi
16-08-2007, 12:09 AM
Quyết định như thế đi
Chờ Heo lớn 1 tí
Vậy nhé winh crazy
crazy
16-08-2007, 01:05 PM
Heo đang tuổi đến trường
Trông Heo thật mến thương
Dù đời lắm gió sương
Nguyện cùng Heo sánh bước
(đi bộ tập thể dục)^_^
halfblood_prince88
16-08-2007, 01:20 PM
Có khi nào ta quên tình đã vỡ
Vẫn vô tư theo đuổi giấc mộng hờ
Để lại buồn lại cảm thấy bơ vơ
Lại trống vắng bởi chuyện tình đã lỡ
Heo còi
17-08-2007, 06:14 AM
Heo đang tuổi đến trường
Trông Heo thật mến thương
Dù đời lắm gió sương
Nguyện cùng Heo sánh bước
(đi bộ tập thể dục)^_^
Heo tình nguyện bước trước
Crazy bước theo sau
Anh em mình cũng nhau
Tập thể dục buổi sáng
crazy
17-08-2007, 01:31 PM
Rồi ngày tháng trôi mau
Ngoài chiến trường đổ máu
Tình yêu đã phai màu
Ôi sao thật nhói đau
(mơ ngủ)
>Umbrella<
17-08-2007, 08:01 PM
Có khi nào bởi chiều quay quắt nắng
Nên chúng mình thành những kẻ say?
Chuếnh choáng quá bởi men tình ái
Lúc dịu trời ai nhớ , ai quên?
Có khi nào những rung cảm yêu thương
Chỉ là phút yếu lòng nhất thời nhầm lẫn?
Lúc đơn côi có bờ vai ấm tựa
Nên cứ ngỡ rằng ta yêu nhau?
Em đang cố đi tìm một tán lá râm
Để suy ngẫm khoảng thời gian mình đã có
Để biết được yêu thương nào thành thật
Không phải là điều ngộ nhận giữa cơn say !!!!
Có khi nào chỉ một sớm mong manh
Em thức dậy quên đời vẫn tất bật
Quên mất rằng bình minh là có thật
Để quên cả những con đường nhuộm nắng...
Có khi nào như một sáng hôm nay
Hoang mang lắm em cứ vơ vẩn
Trốn trong không gian mà thấy mình bé nhỏ
Để nhớ vai anh...
Có khi nào thế không...
..Anh..??!
Có khi nào anh nhớ em..??
Ban mai tràn nắng
..em thì thầm gọi tên...
*pInk horizon*
18-08-2007, 08:18 PM
Đôi khi
em quên đời tất bật
Tự cho mình lạc giữa giấc mơ anh
Bình minh ko là hư ảo
Sao em vẫn còn ở giữa đêm xa?
Đôi khi
em hoang mang
Với những vẩn vơ và khờ khạo
Cổ tích có bao giờ là thật ?
Sao em vẫn tin để có thể chờ?
KhongTheKhoViTinh
26-08-2007, 07:49 AM
cuộc đời này ko còn gì để tiết
sóng làm chi khi tình đã mất
người yêu ơi em có biết
anh nơi đây chờ em quay về
màu kí ức
27-08-2007, 01:11 AM
Đôi khi
em quên đời tất bật
Tự cho mình lạc giữa giấc mơ anh
Bình minh ko là hư ảo
Sao em vẫn còn ở giữa đêm xa?
Đôi khi
em hoang mang
Với những vẩn vơ và khờ khạo
Cổ tích có bao giờ là thật ?
Sao em vẫn tin để có thể chờ?
Đôi khi
anh tự thấy bầu trời xanh
Tự mơ ước cho mình thành công mãn
Để nhiều lúc thấy bình minh chợt tắt
Con đường đi sao quá đỗi chông gai
Đôi khi
anh bước chân dẫm vội
Vô tình quá thấy người ta giục giã
Con đường gần lại hóa đỗi xa sôi
Gửi tâm tình lại gửi theo mây trôi
>Umbrella<
27-08-2007, 10:48 AM
Đôi khi đó... có mong manh
Đôi khi đó nghe thật dại khờ !
Nhận ra nhau chỉ tiếng lá rơi
Cơn mưa giông xé ngang con đường
Tiếng ai nghe thổn thức
Đánh trỗi zậy trong em câu chờ
Chờ gì sao xa xôi...??
Cơn mưa trả chiều tắt nắng
Cơn mơ anh ngang qua
Nhẹ nhàng, dịu dàng... em nhớ chơi vơi...
nhoz_luv
03-09-2007, 10:07 PM
Bàn chân tuy bé nhỏ
Nhưng em chớ nên lo
Chỉ cần em nhớ cho
Anh vẫn yêu em lắm
Em yêu anh anh biết
Anh đang liếc xung quanh
Xem có ai ngồi cạnh
Trông giống em không nào
Nhưng chẳng hiểu tại sao
Chẳng bao giờ anh thấy
Có lẽ bên người ấy
Trái tim em hết buồn!
Nhớ chứ anh cái tình
Mà anh đã trao em
Cũng như em thật lòng
Thầm thích anh từ lâu
Lòng e thẹn ngượng ngùng
Cuối mong anh đừng chê
Chỉ vỉ tại con gái
Ngại lắm cái tuổi yêu
Anh chớ lo anh nhé
Sẽ chẳng bên ai đâu
Sẽ chỉ 1 mình anh
Thữ nhìn lại đi coi
Người ta che khuất rồi
Kiên nhẫn tí anh nhé
Em vẫn ngồi đấy thôi
Đang đợi chờ câu nói
"Anh thích em mất rồi" :)
nhoz_luv
03-09-2007, 10:12 PM
Nhìn em đi trên cát,
Trong lòng anh xót xa.
Anh muốn làm thảm hoa,
Để đưa em vào mộng.
Có những lần anh liếc,
Thoáng nhìn em phút giây,
Thì lòng anh quăn thắt,
Bởi em bên người ta.
Có khi nào em nghỉ
Anh và em giông nhau,
Cứ vờ như không thích,
Nhưng luôn nghỉ vê nhau!!!
Có khi na...ò..?ta sẽ được gặp nhau??
Thảm hoa đó em nhận
Thế anh có thể dưng
Cho em tấm thảm đó
Để bàn chân bớt ngại
Trước cái nắng mùa hè
Để lòng này nguội lại
Cái ấm nơi tấm thảm
Cũng xin anh đừng sợ
Bởi người ấy là ai
Chẳng wan trọng chút nào
Chĩ biết em có anh
Thế là đủ lắm rồi
Đừng nghe chuyện thị phi
Để rồi bỏ nơi này
Đôi bàn chân em đó
Bé nhỏ và mong manh :)
huhuhu_dn
04-09-2007, 02:15 AM
Trái tim ơi.. đừng chờ.. mong ai đến
Vì người ta.. đời này.. không đến đâu
Đã có trăng.. quên mây.. gió ưu sầu
Bỏ sau lưng.. cuộc tình đầu.. ngây ngất
Trái tim ơi... đừng nói lời.. uất ức
Vì người ta.. cũng sẽ chẳng.. xót thương
Khi kề bên.. đã có phút.. du dương
Với tình nhân.. trong tay tròn.. ân ái
Trái tim ơi.. chuốt chi tình.. ngây dại
Đã không còn.. mộng đẹp.. thưở ban sơ
Đừng nhắc chi.. khi tình đã.. xa mờ
Và tan đi.. trong màn sương.. băng giá
Trái tim ơi.. hay là mi .. hoá đá
Để suốt đời.. không vướng chữ.. tình si
Quên hết đi.. tình yêu tuổi.. xuân thì
Đừng vướng thêm.. nhiều sầu bi.. ngang trái
*( Có khi nào trái tim tôi hóa đá)*
nhoz_luv
04-09-2007, 06:48 AM
Cớ sao người... nói chi lời... cay đắng
Dập tắt hẳn... niềm hy vọng... mong manh
Người có biết... trái tim này... đau lắm
Bởi câu thề... người phủ phàng... người trao
Ngồi nơi đây... sao nghe lòng... day dứt
Vì ai đã... nói nên lời... xót thương
Tắt hẳn rồi... niềm hy vọng... vấn vương
Phải quên thôi... ân tình đầu... cay đắng
Làm theo người... để trái tim... hoá đá
Để ko đau... hay mơ mộng... thẫn thờ
Để yên lòng... trong 1 phút... yêu thơ
Rồi giận hờn... trách móc nhau... lần cuối
Hết thật rồi... trái tim giờ... hoá đá
Thề với lòng... tim này chẳng... yêu ai
Chẳng rung động... hay vấn vương... 1 người
Sầu bi đó... chôn vùi trong... núi tuyết
crazy
04-09-2007, 08:50 AM
Nhớ chứ anh cái tình
Mà anh đã trao em
Cũng như em thật lòng
Thầm thích anh từ lâu
Lòng e thẹn ngượng ngùng
Cuối mong anh đừng chê
Chỉ vỉ tại con gái
Ngại lắm cái tuổi yêu
Anh chớ lo anh nhé
Sẽ chẳng bên ai đâu
Sẽ chỉ 1 mình anh
Thữ nhìn lại đi coi
Người ta che khuất rồi
Kiên nhẫn tí anh nhé
Em vẫn ngồi đấy thôi
Đang đợi chờ câu nói
"Anh thích em mất rồi" :)
Hình như anh đã thấy
Em ngồi trước người ấy
Hai má đỏ hây hây
Nhìn yêu thế không biết
Anh nhớ em ra riết
Tha thiết muốn bên em
Ngại ngùng chẳng dám nói
"Anh thích em mất rồi"
Nên giờ vẫn đơn côi
Chờ ngày xuân sắp tới
Tình yêu mới đâm chồi
Nói "yêu em" thế thôi
Ngày tháng vẫn mãi trôi
Vẫn nhớ em sớm tối
Mong tình đừng phai phôi
Không anh chẳng sống nổi.....
^_T ( it's true )
huhuhu_dn
05-09-2007, 05:19 AM
Nếu một ngày sông kia không còn nữa
Cây chóng tàn hoa vỡ gió cuốn trôi
Như đời anh nếu không còn em nữa
Một nỗi buồn thiêu cháy cả con tim
Nhưng em ơi đời bắt anh phải vậy
Phải xa em anh thế giới ưu phiền !
nhoz_luv
05-09-2007, 07:14 AM
Hình như anh đã thấy
Em ngồi trước người ấy
Hai má đỏ hây hây
Nhìn yêu thế không biết
Anh nhớ em ra riết
Tha thiết muốn bên em
Ngại ngùng chẳng dám nói
"Anh thích em mất rồi"
Nên giờ vẫn đơn côi
Chờ ngày xuân sắp tới
Tình yêu mới đâm chồi
Nói "yêu em" thế thôi
Ngày tháng vẫn mãi trôi
Vẫn nhớ em sớm tối
Mong tình đừng phai phôi
Không anh chẳng sống nổi.....
^_T ( it's true )
Anh àh! Anh có biết
Em chờ anh nói hết
Tiếng yêu từ cõi lòng
Mà anh đã nói trao
Nhưng giờ ko cần nữa
Vì em đã đi rồi
Ở trên miền đất mới
Sẽ phải quên anh thôi
Nhớ nhé anh đừng quên
Ở đây có 1 người
Đã yêu anh thắm thiết
Và từ lâu lắm rồi
Tiếng ga nhà xe lửa
Vang lên lòng bật khóc
Tạm biệt anh "người ấy"
Niệm tự hào trong em...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.