Xem đầy đủ chức năng : ´¨`*:•♥ღBambi ui, đang ở đâu dzậy?????´¨`*:•♥ღ
cute_lollipop_2301
25-04-2007, 09:17 AM
Phần 1: Chả bít từ lúc nào mà mình sợ tất cả các loài động vật. Một sự sợ hãi hok bít có trẻ con hay quái quá hok nhưng mừ mình sợ thiệt mà. Thấy con gì cũng sợ: gà nè, chuột, tắc kè, chó, mèo... ui kể miết hok hết. Sợ thì sợ chứ hok ghét bỏ nó, thấy con khỉ bị xích để trước quán cafe để mọi người nghía tự dưng thấy tội nghiệp làm sao đó, không dám nhìn. Ba cũng không thik động vật nên từ nhỏ đã không cho nuôi con gì trong nhà rồi. Mình vừa sợ mà ba cũng vừa hok cho nuôi nên trong đầu chưa bao giờ có ý nghĩ muốn nuôi con gì hết. Có đêm nằm mơ thấy một đàn mèo lông màu hồng, ui chao, iu quá cơ, ngay lập tức mua về nhà liền. Mở mắt thì ra là mơ thoai. Nhưng nhóc em mình lại thik động vật vô cùng, nó con gì cũng thử nuôi, nào là chim, cá, gà. Mình nhìu khi thấy con miu của nhà con bạn dễ thương lắm nhưng chỉ nhìn thôi, không dám tới gần , nhỡ đâu nó cào cho một phát thì ốm. :so_funny: Chả bít tới khi nào mình mới hết sợ động vật hén. Mình nhớ mới hai tuần trước khi mới đi cắm trại về tới nhà, bước chân vô nhà tự nhiên nghe tiếng cà nguýt cà nguýt. Cái tiếng gì kì quặc vậy trời???? Nhìn xuống sàn nhà thấy có cái lồng, trong đó có con gì màu như con mèo tam thể, nhưng nhỏ hơn nhìu, tròn lủm... Trời đất... Con gì quái dzậy trời???? Hỏi mẹ thì mới bít đó là con chuột loang nhóc em mới mua về nuôi. Nhìn kĩ nó cũng dễ thương lạ , lạ một điều nó hok có đuôi, người cứ tròn tròn, đang mê mẩn gặm gặm vô đám rau muống để trong lồng. Trước h ghét nhất là chuột. Nó cắn phá khắp nhà mỗi khi papa đi trực, có khi còn chạy lộp độp trên la phông, làm chả ngủ được. Với lại cũng hơi mê tín, người ta hay nói chuột mà cắn áo quần là xui lắm. >>>ghét chuột cực. Hôm sau papa về tới nhà thấy cái lồng chuột để trong nhà, nổi quạu lên. Papa chưa cho phép sao nhóc em dám đem về nhà nuôi, diệt chuột cho nó khỏi phá nhà không hết lại đem chuột về, bỉu nó ngày hôm sau đem đi chỗ khác liền. Nó buồn lắm, nhìn con chuột miết, mẹ thấy tội nghiệp nó quá nên thuyết phục ba là chuột này không phải chuột thường, nó là chuột cảnh nên hok sao đâu. Với lại nó là thú vui của nhóc em nên cứ để nó nuôi không tụi nghiệp. Rốt cuộc, ba cũng mủi lòng. :so_funny:
P2: Vậy là từ hôm đó nhà mình có thêm một thành viên mới mới: Con chuột "tam thể" (cái kind mà mình đặt cho nó theo như màu lông). Mình thik nhất bộ fim Stuart Little của US về một con chuột thông mình dễ thương lắm. Nó được một gia đình nhận làm con nuôi (như người dzậy đó) nên cũng thik thik nhân vật đó. Nhưng vì vẫn ghét chuột nên nhìn thấy con chuột ở nhà mình mà hok nhận ra là nó cũng giống con Stuart đó. Có lần đi học về nghe tiếng nó kêu, chả hỉu chuyện gì, gọi nhóc em thì nó đi học mất tiêu, ở nhà cũng hok có ai, mình làm liều nhìn vào lồng thử xem sao. Thấy trong lồng chả có gì, à , chắc là nó đói đây. Cuống cuồng chạy đi tìm gì cho nó ăn, lục lọi tủ lạnh thì chỉ còn miếng bánh quy, không bít nó ăn hok. Thôi kệ có còn hơn không. Chạy ra bỏ vào lồng cho nó. Nó rỉa rỉa ngon lành. Chùi ui. Sao thấy thương nó quá. Rùi những ngày típ theo mình lại lấy rau cho ăn , đi học về lại chạy chạy ra coi nó sao rồi, mập lên chút nào chưa. Có trưa ngồi một mình buồn quá, vừa cho nó ăn vừa hát ngon lành. :so_funny: Hok bít mọi ngừ nhìn dzô có bỉu mình khìn không nữa. Chìu về kể cho cả nhà nghe, cả nhà choáng. Nhóc em còn chọc là coi chừng con chuột nó ăn được ít mà ọc ra thì nhìu đó. >>quê chi lạ. Rồi mình hok bít bắt đầu kưng con chuột từ lúc nào. Nó bị nhốt trong lồng miết nên có lần nhóc em chặn lối đi để thả nó ra ngoài chút cho nó chạy nhảy. Thấy nó dễ thương wa' trời. Cứ như vậy một ngày cho nó chạy chơi khoảng 2 lần. Thương nó nên hay gọi nó là bambi. Mỗi lần gọi vậy nó chạy tới cửa lồng, liếm liếm vô lồng , nhìn mình. Ngộ nhất là lần tắm cho nó. Lần đầu khi mới mua nó về có tắm cho nó, nhưng nhóc em lấy nước tưới vô lồng, chả kì cọ cho con bambi gì hết. Xong rồi sấy cho nó nữa. Nó chạy lăn xăn trong lồng. Hôm sau trời trở lạnh, nó ho sụ sụ , thấy mà thương. Lần này tắm cho nó rút kinh nghiệm. Mở nước ấm tưới từ từ vô lồng, nhóc em lấy tay kì cọ cho nó, mình thì xịt xà bông để tắm cho nó. Xong rùi sấy cho nó. Đầu tiên nó thấy nóng nóng nên chạy khắp lồng, sau đó hình như nó bít mình làm chỉ để tốt cho nó nên nó nằm im, đến lúc sấy hai chân trước cho nó, nó bám hai chân lên lồng để mình sấy cho nó, như tập đi, iu kinh lun. Chả bao h có thể quên lúc đó được.
>>>Con` tip'
@anh Nam: lúc trước thì chuột gì em cũng ghét hết ahs
.¥... Tarus ...¥.
27-04-2007, 09:04 AM
bx miêu tả con chuột nghe dễ thương nhờ :so_funny:
cute_lollipop_2301
27-04-2007, 09:04 AM
hp lè ai mè khéo dzữ dzị? Cute đang bùn vì hok có ai coi bài of mình thì có hp an ủi. ^ ^ Vui lên rùi.
bx miêu tả con chuột nghe dễ thương nhờ :so_funny:
>>> Cuối cùng thì ox cũng chịu vô thăm topic of bx hử? Thanks ox nhìu hén. Con bambi tội nghiệp lắm. Ox vô coi topic stuart little of bx trong hình ảnh đẹp đi. COn bambi giống giống dzậy đó nhưng chỉ khác màu lông thoai àh.
cute_lollipop_2301
28-04-2007, 12:07 AM
Được đà quen rùi, ngày nào mà quên chưa cho con Bambi ra khỏi lồng dạo chơi thì nó kêu ầm ĩ lên. Nhìu lúc nổi hứng bất tử, mới có 5h sáng đã nghe nó kêu "cà nguýt cà nguýt". Thì ra Bambi nhà ta mún ra khỏi lồng "tập thể dục"... Có nhức đầu hok chớ???? :so_funny: Có bữa cả nhà dậy muộn chưa kịp cho nó ăn thì nó cũng gọi ầm ĩ lên. Từ lúc đó để khỏi làm phiền hàng xóm với để cả nhà ngủ yên với nó thì pa đã quy định thay vì buổi sáng nhóc em dậy 7h thì h 6h lo dậy để cho nó ăn với cho nó thể dục cho rùi bằng hoh thì phải bye bye Bambi thoai ahf. Nhóc em phải đồng ý với phương án thứ nhất thôi chứ còn gì nữa. Vậy là từ đó cả nhà được ngủ ngon. Mà cũng nhờ có con Bambi nhà mình từ đó hết có chuột quậy phá, chạy lộp độp trên la phông. >> :huglove: và nhóc em cũng bít lo lắng hơn, bít chăm sóc và dọn dẹp lồng cho bambi nữa. Có con bambi cả nhà cũng vui vui, hay bàn về nó trong mỗi bữa ăn, bàn coi nó ăn nhìu như thế nào, lên được cân nào chưa (nó tăng cân khủng khíp mặc dù hok cần cần, nhấc cái lồng lên là bít rùi),... Nhóc em cứ lấy điện thoại của chị mà chụp ảnh cho con bambi miết, riết rùi bị la hoài vì pin cứ hết mà dùng chưa được mấy ngày , thì ra pic of bambi trong máy chị mình cứ gọi là quá tải lun. Mà nó ngố lắm, mỗi lần hok cho nó ăn thì nó kêu ơi ới nhưng bỏ thức ăn vô tới nơi thì nó gặm gặm mí cái rùi nhả liền, hok thèm đụng dzô nữa. Chờ đến lúc mình quay đi cái là bambi nhào dzô chiến. Rút kinh nghiệm hok bỏ nhìu thức ăn vô một lúc nữa. Nó có tật là rau bị héo là hok thèm đụng vô đâu. Chảnh choẹ lắm ahf. Rùi còn khi có mình là phải đưa rau vô tận miệng nó mới chịu ăn. Lém ghia chưa?
PlanetVN
28-04-2007, 12:33 AM
^.^ Có một con vật thân thiết bên cạnh để mà nâng niu, chăm sóc nó thì thật thú vị... :lol: Những đứa trẻ sẽ học được cái cách có trách nhiệm hơn trong công việc & niềm đam mê làm một việc gì đó để tận hưởng niềm vui... :)
Con chim quí nhất & đáng nhớ nhất mà Planet từng nuôi đó là một con diều hâu... :hihi: Có ai dám nuôi con này không dzậy??? :so_funny:
cute_lollipop_2301
28-04-2007, 01:06 AM
Đúng vậy đó. KHi đã hok nuôi thì thôi chứ nuôi con vật nào đó rùi thì gắn bó với nó lắm. Đoạn kết của câu chuyện vẫn chưa tới , cute sẽ nói về cảm nghĩ của mình sau. Còn chuyện nuôi diều hâu thì là điều hok tưởng đối với cute. Cute sợ chim lắm. HOk bao h dám nuôi đâu .
HoAn_BoA
30-04-2007, 07:18 AM
Hình như có phim hoạt hình rùi đó
cute_lollipop_2301
30-04-2007, 09:19 AM
Ủa? Chuyện này là chuyện có thật mừ. nó đâu có giống phim Stuart Little đâu Hoàn BoA ! ^ ^
†º°¨ђm_q§¨°º†
30-04-2007, 05:38 PM
CUTE ơi...... viết hay quá hix hix, nhưng có chuột:so_funny:
khi nào post phần cuối dzậy:wavey:
cute_lollipop_2301
30-04-2007, 07:57 PM
@hm_qs: thanks nhìu nghe :huglove: lúc nèo cũng support cute hết trơn ahs. Phần cuối hả? Cute chưa bít nữa. Vì cute vẫn hy vọng một điều gì đó nên vẫn chưa mún stop đó mà . M theo dõi rùi sẽ hỉu thoai nha.
khổ vì yêu
01-05-2007, 02:39 AM
có ai có ý kiến gì về dành riêng bx cho riêng mình ko chỉ tôi với
cute_lollipop_2301
01-05-2007, 07:04 AM
có ai có ý kiến gì về dành riêng bx cho riêng mình ko chỉ tôi với
>>> cái gì đây? xì pam hay sao? Coi chừng bị del h. Mà nói gì cute hỉu được cũng chết áh. Vô topic này chắc chưa đọc chữ nào nữa chứ gì. :guoc:
sweetlove2410
01-05-2007, 08:41 AM
Hi...Hi...,có một con vật để cưng cũng thú vị nhỉ.
Cách đây 3 tháng ,đứa bạn của sweet có cho mình một con meo... meo...Nó rất tội nghiệp,vừa mới sinh ra đã bị bỏ rơi và được bạn của Sw cưu mang mang nó về nhà.Nhưng vì đang ở trọ ngoài này nên cô bạn ấy hok nuôi được và mang lên lớp học tặng cho Sw(vì cô bạn bít Sw thích nuôi mà). Hôm đó trời thì gió to ,một tay đi xe,một tay ôm con meo meo về đến nhà.Trên đường về vừa vui vừa lo, vui vì từ này mình có bạn mới ,lo vì không bít con miu miu có còn thở đến lúc về tới nhà không. Lúc Sw ẵm con miu miu về ai cũng nói Sw ác vì nó vừa mới sinh ra ,mắt cũng chưa mở được,vậy mà sw cho nó vào trong áo khoác và cột lai. Cuối cùng cũng về tới nhà, lúc này người không ổn là mình chứ hok phải con miu miu vì trong thời gian miu miu"nằm" trong người mình thì nó cứ bò lung tung ,làm người mình....không chịu nôi.
Mới vừa về tới nhà mình phải lo chạy đi mua sữa tươi về đút cho nó uống ,thật là một cực hình ,cực hơn là cho đứa em bé uống sữa nữa. Đút mãi mà nó có chịu mở miệng đâu ,lúc đó nó kêu cũng chưa thành tiếng mà, sữa văng tung toé làm mình bực không chịu nổi vậy mà cũng phải cố gắng chịu đựng. Cho uống sữa xong lại phải tìm nơi cho nó ngủ. Lanh quoanh tìm thùng mì tôm lót vài miếng vải êm êm cho nó nằm.Vậy là cũng xong nhiệm vụ.
Mấy ngày đầu tiên thì hăng hái cho nó ăn uống lắm ,nhưng thật là đúng như lời thằng em nói " không biết lo cho con miu này có trọn một tuần không nữa ". Và thế là được mí ngày (chưa tới 1 tuần ) thì mình đã wa mệt với con miu này và nhường nhiệm vụ cao cả lại cho thằng em(lo cho con miu ăn uống ) và bà nội (lo chỗ ngủ ,lo dọn "bom" của nó ).Đến hơn 1 tuần thì nó mới có vẻ ổn,kêu thành tiếng và cứng cáp được một chút. Đến lúc này thì nó chỉ lớn cỡ con chuột nhắt thôi ,nhỏ xíu à, lông nó màu trắng tinh ,lốm đốm vài chỗ đen ,trông cứ như con thỏ con,dễ thương và đáng iu lắm (như lời cô bạn của mình quảng cáo zay đó ).
Câu chuyện về con mèo của Sweet là có thật đấy,để có thời gian Sw sẽ kể tiếp về con mèo vì bây giờ nó hok còn ở nhà của Sw nưa ,nó đã trưởng thành..........rùi mà!
nhatnam88
03-05-2007, 10:15 AM
chà chà sao người nào cũng có vật cưng để nuôi còn mình thì ko nhỉ
tihon95
04-05-2007, 01:31 AM
minh cung thich nươi mot con vat nao do nhung bo me hok cho. Nghe cac ban ke, minh thay chung iu wa!
cuasotamhon
04-05-2007, 08:13 AM
Sao tihon hoh thử thuyết phục ba mẹ cho nuôi con vật cưng nào đó. Nếu được thì nuôi vật cưng là một nghệ thuật và bạn sẽ trở thành một nghệ sĩ đó nghen. :lol: cuaso nói thiệt đó. Thử một lần đi nào. Sẽ hoh hối hận đâu.
cute_lollipop_2301
23-07-2007, 07:43 PM
Hôm nay tự nhiên nhớ con bambi quá nên cute định post lun phần cuối. :crying: Bambi ơi....
Bambi được thả chạy chơi trong cái khoảng sân được giới hạn bằng cái lồng bị chặn một viên gạch nặng ở trên. Nó lém lắm, thấy nó lớn dzậy chứ nó nhanh như cắt lun. Có lần thả nó ra, nó phốc lên nền nhà, chạy lung tung cả lên. Cả nhà hùa nhau bảo nó vô lại lồng, nó đời nào vô. Đâu có mí dịp được chạy thoả sức như dzậy. ~~~> cả nhà được một trận tập thể dục miễn phí vì rượt nó. :so_funny: Đã dzậy thì buổi tối trước khi cho nó đi ngủ thì thả nó ra, hít thở khí trời một chút, chạy chơi cho "gân cốt" giãn ra, dễ ngủ:hihi:. nó có vẻ khoái trò này lắm. được thả ra một cái là kiu lên cà nguýt cà nguýt, kiu miết thoai àh. :so_funny: Nhưng đến h ngủ roài, phải vô lồng thoai bambi àh. Nó cũng ngậm ngùi mà chui vô lại, chứ hoh lại bị la bi h. :so_funny: Vậy là từ đó trở đi, nhóc em cứ thả nó như thường lệ. Có một tối, đang ngồi ở bàn máy tính thì nghe tiếng xoảng một cái. Áh, hình như cái thau ở ngoài chỗ con bambi nằm rơi. Ái xà, kệ nó. Chắc con bambi chạy nghịch làm rơi đó mà. Mai ra phải hù nó chơi.:hihi: Nói dzậy chứ cũng hoh thèm ra coi xem sao vì nghĩ con bambi nghịch chứ chả phải ăn trộm hay gì gì đâu. Vả lại cửa cũng khoá roài. Sáng mai, dậy, đi xuống nhà chả nghetiếng con bambi đâu, dụi dụi mắt hỏi mm, mm ơi, con bambi đâu sao sáng nay hoh nghe nó kiu nữa. Sáng nay động đất roài trời ơi. :kaka: Nó dạo này sao ngoan dữ dội dzậy ta. :huglove: mm hoh như mọi hôm, vui vẻ kể về chuyện sáng nay nó đòi ăn lúc mí h, mm cho nó ăn gì nữa. :huhu: Sao dzị mm? Mm nói coan nghe đi. đi mà. Mm bảo bambi đi mất rồi. ôi trời ơi, nó mà đi đâu được. Bình thường thả nó ra ngoài, nó cũng chạy vô lại mà. Sao lạ dzị kà? :1_question: Mm bảo chắc lúc tối thả nó ra, nhóc em quên khoá cửa nên nó chạy roài. :huhu: Chìu hôm sau kể lại cho coan em mà mình khóc như chưa bao h được khóc. Nhớ nó quá. Nhớ cái lúc chơi với nó, tắm cho nó ra sao. Từ h còn nó đâu để mà bị năn nỉ, bị kiu cà nguýt đòi ăn. Mình đi học về đâu còn tiếng cà nguýt of nó chào đón.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Một tuần sau... Mm gọi mình vô phòng nói nhỏ. Con phải thiệt bình tĩnh, nghe mm nói. Con bambi bị mèo tha rồi. Sáng hôm đó mm thấy vết chân mèo trên ghế salon nhà mình đó. Con bambi một mình hoh dám chạy đi đâu, chỉ có thể như vậy thoai.Cho nên con hoh cần tìm nó nữa. Mm hoh dám nói liền vì sợ em coan nó shock. :surprise: :hum: Bambi ơi, cho chị sorry nghe, níu tối đó chị chạy ra kịp thì em có bị dzậy đâu. Chị đang chờ em về nè, hy vọng em hoh bị như mm nói. Cái lồng cho em vẫn còn nguyên àh. Về đi nha, chị chờ mà....
GreenTea
23-07-2007, 09:46 PM
Nghe hay woá :hihi: đạon cưối tội nghịp nó woá à :mecry: bambi oy :huglove:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.