PDA

Xem đầy đủ chức năng : em sẽ từ chối! và bỏ rơi anh!!!!!!!!



hoatuyetmuadong
24-04-2007, 09:29 PM
Lần đầu tiên em nói với anh là em thích anh, anh đã cười nhếch mép và bảo em còn nhỏ! bây giờ anh à! chẳng lẽ anh vô tình đến thế hay sao? chẳng lẽ anh không nói thật được hay sao?một lần thôi! hãy đối mặt với lòng mình! nếu anh nói thế thì lời nói khi ấy của anh:" em nhỏ quá anh không thích đâu! kiếm người khác đi em!" có ý gì! anh thật dối trá!
Nếu em là anh, em sẽ nói rằng để em suy nghĩ, vì con trai khi nói suy nghĩ thì họ sẽ suy nghĩ chứ con gái nói suy nghĩ là đồng ý anh à!
Nếu em là anh, lúc ấy em sẽ nói, hãy chờ thêm vài năm nữa để em lớn thêm một chút rồi nói chuyện đó sau và nở nụ cười thật tươi chứ không nhếch mép cười một nụ cười khinh bỉ như anh!
Nếu em là anh em sẽ nói rằng, anh chỉ coi em là em gái vì như thế sẽ làm gỉam được hi vọng của em về anh nhưng không làm cho em tuyệt vọng!và biết đâu em lại có thêm một cô em gái thì sao?
Nếu em là anh, lúc ấy và cho tới lúc này, khi đối diện với một người con gái nào em sẽ không bao giờ làm họ đau mặc dù em từ chối!
Nếu em là anh, em sẽ chỉ chung thủy với một tình yêu chứ không coi người yêu như áo giống anh!sẽ không lấy trái im chia năm xẻ bảy và coi tình yêu như trò đ ùa cợt giống anh!
Nếu em là anh em sẽ không bao giờ tỏ tình lại với một người con gái đã từng bị anh từ chối một cách quá đáng!
Và ước gì em là anh đểỗoa dịu nỗi đau cho những cô gái anh đã yêu!
Hồi ấy em tỏ tình, anh từ chối nhưng làm em đau vô kể trước nụ cười nhếch mép khinh bỉ! Cho tới bây giờ, khi em đang yêu người con trai em cảm thấy xứng đáng với mình hơn anh thì anh lại tìm đến em để cầu xin em tha thứ! Anh nói anh yêu em hơn bất cứ thứ gì trên đời và đến bay giờ anh mới nhận ra điều đó và cũng cho tới bây giờ em mới biết anh chẳng yêu ai thật lòng cả!
Anh à! đừng nói yêu em! vô ích thôi vì em sẽ dứt khoát nói rằng:" em không yêu anh! đây là lời từ chối cuối cùng cho anh và em sẽ bỏ rơi anh vì anh không yêu ai thật lòng! đừng nói yêu em nữa! em sợ điều đó lắm!". Vâng em sẽ nói thế mặc dù trong trái tim em vẫn còn hình ảnh của anh và một góc nào đó, em vẫn dành cho anh, chỉ một chút thôi! Rất nhỏ nhoi anh à!:timvo:

4+3=84
24-04-2007, 09:30 PM
con gái mà khoái con trai
chẳng cần nói ngắn nói dài mất công
chỉ cần nháy mắt hư không
thế nào hắn cũng vỡ lòng tương tư
tương tư thì mặc tương tư
phải mía, cóc, ổi, tiểu thư mới cười!

Đọc chữ ký đã thấy méc cười rùi :kaka:

hoatuyetmuadong
24-04-2007, 09:35 PM
méc cười gì! có gì méc cười thì đi mà noái với cái ông đã sáng tác ra mấy câu dó áy! mà không phải con trai tán con gái bằng quà hối lộ à? coi nhật kí vàng anh chưa vậy? ông quang toàn chơi chiêu này!

kengungo
24-04-2007, 11:26 PM
wa nham...wa chan..may cuuuuu oi.!