PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tâm sự của người nói dối.......



congiobuon
24-04-2007, 12:40 AM
Đêm qua tôi ko ngủ được vì 1 lời nói dối.Tôi đã dối anh khi anh hỏi từ ngày chúng tôi chia tay tôi có nhớ anh ko?Tôi đã trả lời thật nhanh rằng tôi ko hề nhớ anh và tôi sống rất vui vẻ khi ko có anh bên cạnh.Anh hỏi tôi nói thật chứ?Tôi lại gật đầu và nở 1 nụ cười thật tươi.Tôi bắt gặp trong lúc ấy anh nhìn tôi cái nhìn như hờn giận,như trách móc....nhưng....lý trí buộc tôi ko được nói thật lòng mình vì tôi nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho cả anh và tôi.Ko còn gì mữa thì ko nên gợi sự lưu luyến để làm gì chỉ khổ cho cả 2 thôi phải ko?Nhưng tôi lại trở thành kẻ nói dối.....Tôi lại nghĩ đôi lúc có những lời nói dối đâu có nghĩa là xấu đâu phải ko các bạn?Tôi komuoosn nói dối vì như thế tôi sẽ ray rứt với lương tâm minh.Làm sao đây?Chỉ có những người chưa từng biết mặt quen tên mới có thể chia sẻ với tôi thôi.Vậy là topic này ra đời.Vậy các bạn đã có ai từng nói dối nhưng lại giữ kín trong lòng ko thổ lộ được với ai chưa?Nếu có thì tại sao ta lại ko trút bỏ gánh nặng ấy đi vào trang web để cho lòng thanh thản mà ko sợ mình sẽ luôn bị ray rứt như tôi.....?!

m1ssy0u.0nl1n3
24-04-2007, 07:00 AM
Đúng vậy chỉ những người mới quen mới có thể chia sẻ với mình 1 cách thật lòng được,bởi họ chưa quen biết gì mình nên sẽ kô có những toan tính trong suy nghĩ của họ.
Nói dối cũng có nhiều kiểu,nói dối để người ta vui,mình nghĩ cũng nên nói.Nói thật nhưng sẽ khiến người ta đau,vậy có nên nói.
Mình đã từng nói dối,mình nói mình sẽ quên cô ấy để đi tìm 1 hp khác,nhưng sâu thẳm nới trái tim này chưa bao giờ quên,và có lẽ sẽ mãi mãi kô thể quên

phương_19
24-04-2007, 11:12 AM
theo mình đôi khi trong cuộc sống con người cần phải nói dối . Như trường hợp bạn là nói dối vì không muốn cả hai tiếp tục kéo dài những gì đã không thể còn tồn tại giữa hai người và nhiều khi điều đó sẽ giúp cả hai người mau chóng dứt khoát tình cảm để thanh thản hơn . Có những người nói dối để không làm tổn thương những người thân yêu bên cạnh mình . những lời nói dối đó đáng được tha thứ vì nó xuất phát từ sự yêu thương giữa ngưòi này với người kia . Do đó bạn đừng ray rứt nhé . Nếu như thật sự hai bạn không thể duy trì được nữa thì lời nói dối của bạn là chấp nhận được . Nhưng mình xin nói một câu này nhé , nếu bạn còn yêu người đó và người đó còn yêu bạn tại sao hai người không cố gắng hơn để đến với nhau vì thật tội cho những người yêu nhau nhưng lại phải chia xa . Đây chỉ là suy nghĩ của mình , và có thể có những điều khiến hai bạn phải đi đến quyết định đó . Nếu là như vậy thì mong bạn đừng giận vì mình đã góp ý như vậy