PDA

Xem đầy đủ chức năng : mong bà con chia se và ủng hộ nha cs sinh viên khổ lắm à !!!!!!!!!!!



tcd_ngocanh
23-04-2007, 11:56 AM
TUYẾT RƠI MÙA HÈ !


Đang ngồi buôn trên nhà 7 với con Hương chuột , bỗng nó ngừng lại nhìn ra sân trường làm mình ko hỉu chuyện gì ?
_Hồn của mày kìa ! Vẫn con người đó. Vừa nói nó vừa cười nhăn nhở , trong khi đó tôi quay
ra theo hướng tay nó chỉ . Tưởng là ai tôi hỏi - Ai cơ đâu đâu hả mày? – Kia kìa thấy chưa? ???
Con nhỏ làm tôi tức quá nhìn mãi mới ra đó là LÃM . Tôi lấy máy ra nháy cho Lãm, rồi chạy ra chỗ Lãm đang đứng trên sân trường bỏ lại con nhỏ ngồi 1 mình trong góc tối.
_ Lãm đi đâu đấy ? Vừa thở vừa hỏi Lãm
-Mình lên thư viện mượn quyển sác toán , lên cùng mình đi . – Uhm . Tôi trả lời cụt lủn rồi đi cùng Lãm đến thư viện của trường.Phải công nhận cái thư viện trường tôi thật hoành tráng . Vào mượn có mỗi quyển sách thôi mà leo mấy tầng mới mượn đc quyển sách toán, nhiều phòng đọc thật đấy. Hic, mỗi tầng là phòng đọc và phòng mượn sách cho các khoa riêng khác nhau. Bọn tôi leo lên tầng 3 và cũng tìm đc cái phòng đọc dành cho khoa toán tin của Lãm .
- Làm ơn cho tôi mượn quyển sách này . Lãm hỏi người trông phòng đọc . –Y như quyển này hay là quyển cũ ? Người trông coi phòng đọc hỏi Lãm. Trong khi 2 người nói chuyện tôi đc thỏa nhãn ngắm nhìn phòng đọc của khoan toán. Mượn đc sách 2 đứa chụm đầu vào chụp lấy chụp lể vào điện thoại để tối còn về nhà học. Phải công nhận khoa ФІОТ ( toán tin) của bọn Lãm thật nặng nề , ko như bọn tôi bên kinh tế học hành nhẹ hơn vậy mà bọn tôi đã kêu toáng lên với nhau roài .
-Tuyến …….Lãm lay mạnh người tôi làm cho tôi trở lại thực tại.- Gì thế Lãm? – Sao mà thẫn thờ như người mất hồn thế? Lãm lại hỏi làm tôi đỏ mặt lên.
-Giúp mình giữ mấy trang sách , để mình chụp. Tôi uhm một câu cho lấy lệ rồi giúp hắn. Loay hoay với đống bài tập mà mất đến 30 phút để cho con chuột ngồi một mình tôi cảm thấy áy láy quá. Hai đứa ra trả sách và đi vào kom 7 xem chuột còn ngồi đó ko? – Chắc nó đi đâu rồi chứ chắc gì đã ngồi đây đợi mình cơ chứ!. Vừa đi tôi vừa nghĩ đến khi đến chỗ tôi và chuột ngồi lúc nãy, giật mình vì chuột vẫn ngồi đó . -Mày chăm quá đấy !
- Mày học chưa , tao hôm nay mới trả bài này ? Nó hỏi với cái vẻ mặt lo lắng của con mọt sách. Chưa kịp trả lời, nó đã nhao nhao lên bắt tôi gọi cho Trang quạ . Con này là chúa lề mề và đi học muộn mà. –Mày gọi cho nó đi . Nhanh lên khônglại bắt gặp bà ý ở đó bây giờ. Tôi lấy máy ra gọi cho quạ , còn nó thì cứ giục làm cho tôi tức chết luôn. Tôi vừa bấm máy gọi cho quạ vừa làu bàu vì cái tính của nó bao giờ cũng lo lắng thoái quá.
-Alo! Qạ à , ở đâu rùi? Qua nhà 7 đi em và chuột đang ở đó rùi.
-Tao ở nhà 19 rồi. Sao thế bọn mày ở nhà 7 làm chi, hôm nay học nhà 19 cơ mà ! Nó hỏi với cái giọng ngạc nhiên không biết có chuyện gì xảy ra với cả nhóm bọn tôi.
-Uhm qua đi bọn em ngồi cạnh thang máy đó .Nhanh lên nha em đợi ……_Nhanh lên nha …..Con chuột nói xen vào.
5 phút sau Quạ đến chỗ chúng tôi đang ngồi với cái vẻ mặt làm cho bọn tôi mắc cười quá . Con chuột giơ tay lên chào quạ .Chưa kịp ngồi xuống ghế nó đã thao thao bất tuyệt với quạ rằng tôi đi với Lãm bỏ nó ngồi một mình 30 phút . Nó nói một hồi rồi cũng bị dừng lại bởi câu cắt ngang của Quạ -Để tao thở đã , làm gì mà nói nhiều thế hả mày . Câu nói làm cho con bé xụ cả mặt xuống tôi ngồi cười. –Sao hôm nay không học kinh tế vĩ mô thế ? Giáo không đến à hay làm sao thế ? Tôi và Chuột nhìn nhau cười khoái trá vì cái lí do được nghỉ học rất chi là ngộ nghĩnh do lớp trưởng nghĩ ra.
-Uhm đến tiết đầu ko thấy cả nhóm đứng đợi lạnh quá đi về với nhau thôi. Tôi trả lời gãy khúc làm cho Quạ chăm chú, tôi nói tiếp “ Lớp trưởng có chỉ thị tiết 2 không học vì tiết 1 đi mà không học nên tiết 2 cả nhóm nghỉ nha” Nó mới nghe đến đây thôi mà nó đã sung sướng rồi đôi mắt nó sáng hẳn lên

hoatuyetmuadong
24-04-2007, 05:17 AM
hông hỉu gì hết trơn! noái nì bạn ui! truyện cũng được xét vào diện... tạm được! nhưng mừ...nội dung thì cần điều chỉnh lại một chút, cần chỉ ra đâu là trọng tâm của chuyện chứ! thía nì thì tui có hỉu gì đâu!?????????

tcd_ngocanh
24-04-2007, 08:15 AM
uhm cảm ơn lời góp ý nha mình post truyện này chỉ để mọi người hỉu đc cuộc sống sinh viên của học sinh đi du học thoai mà