Xem đầy đủ chức năng : Mãi yêu anh
vit_xinh_baby
22-04-2007, 08:52 PM
Anh Jin Bi !
Em thực sự ko bít có nên viét thư cho anh ko?
Bởi vì em đã viết wa' nhiều ,dã nói vơi anh rất nhiều.Nhưng lần nào cũng là môt chiều ,chỉ có mình em thôi.Anh chưa bao giờ đe ý đến tình cảm của em cả.Anh củng không hề biết em buồn và đau khổ thế nào.Anh dã ko cho em moọt co hội nào để gần anh cả , kể cả qua mạng củng ko.Em chỉ muốn anh danh cho em một chổ nhỏ trong trái tim anh ,một góc nhỏ mồ nhạt cũng dược. Bạn sẻ nhận lại dược những ji' bạn cho đi ,mà sao em cho quá nhiều mà ko nhạn lại dược gì vậy.Em thực sự đã rất mệt mỏi , mệt lắm rồi anh ah.Vì ngày nào cũng phải chờ đợi anh.Anh ko bít khi nghe tin anh có người yêu ,em đã khóc ,khóc nức nở ,em thấy vui vì anh đã tìm dược hạnh phùc của minh ,còn em thì sẻ mất anh mãi mãi.Cho dù thế nào thì em vẫn mãi yeu anh:timvo:
beden0yeu
22-04-2007, 09:29 PM
Thật đáng thương cho những rung động của tuổi mới lớn ! 1 cuộc tình nào đi qua củn để lại 1 sự đau thương , buồn cảm ( nhất là con gái ).
Hic , cậu tội thật , chúc cậu sẽ đưa những hình ảnh thuộc về quá khứ chôn sâu vào trong lòng và hướng tới 1 tương lai tươi sáng nhá..........Còn nhìu điều hay đang chờ cậu phía trước.
zin_8x
22-04-2007, 09:46 PM
trời ơi
1 cuộc tình thật đep. Sao vịt xinh giống mình quá vậy mình đọc xong mình nước mắt chàn chề.
_.:+***Bi_Girl***+:._
23-04-2007, 05:01 AM
.........Sao lại như vậy hả chị.....phải chăng người đó ko hỉu chị..... ko biết rằng chị yêu anh ấy rất nhìu sao...
o0o_vip_0nline_o0o
23-04-2007, 11:43 AM
Anh Jin Bi !
Em thực sự ko bít có nên viét thư cho anh ko?
Bởi vì em đã viết wa' nhiều ,dã nói vơi anh rất nhiều.Nhưng lần nào cũng là môt chiều ,chỉ có mình em thôi.Anh chưa bao giờ đe ý đến tình cảm của em cả.Anh củng không hề biết em buồn và đau khổ thế nào.Anh dã ko cho em moọt co hội nào để gần anh cả , kể cả qua mạng củng ko.Em chỉ muốn anh danh cho em một chổ nhỏ trong trái tim anh ,một góc nhỏ mồ nhạt cũng dược. Bạn sẻ nhận lại dược những ji' bạn cho đi ,mà sao em cho quá nhiều mà ko nhạn lại dược gì vậy.Em thực sự đã rất mệt mỏi , mệt lắm rồi anh ah.Vì ngày nào cũng phải chờ đợi anh.Anh ko bít khi nghe tin anh có người yêu ,em đã khóc ,khóc nức nở ,em thấy vui vì anh đã tìm dược hạnh phùc của minh ,còn em thì sẻ mất anh mãi mãi.Cho dù thế nào thì em vẫn mãi yeu anh:timvo:
bạn gái thân mến câu chuyện của bạn thật là buồn và đầy xúc động bạn là cô gái đáng thương,nhưng bạn có cần tiếc nuối một người đàn ồng đầy ích kỷ đó không?không phải không nào?nếu anh ta tôn trọng bạn thì không dành tình yêu cho bạn có thể dành tình bạn cho bạn phải không thêm 1 người bạn là thêm niềm vui mà.chúc bạn tìm được những người bạn lý tưởng và mong sao thời gian sẽ hàn gắn nỗi đau trong tim bạn để bạn sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình:slider: hãy vui lên nha
baby_hocyeu
23-04-2007, 11:58 AM
bạn thấy vui vì ng ý của bạn hạnh phúc bên 1 ng con gails khác ? không, bạn đang lừa dối bạn thui, bạn bùn lắm , bạn đau lắm....hãy đối mặt với nó....sự đau khổ sẽ làm cho bạn vững vàng hơn.
Tôi đã sống như bạn suốt gần 2 năm, và giờ đây tôi đã có suy nghĩ thoáng hơn.....không cần là 1 góc nhỏ mờ nhạt trong trái tim ng ấy....bạn hãy tìm và sở hữu 1 trái tim toàn vẹn dành cho bạn....hãy cố lên....hãy cười và mắm môi mắm lợi nhìn về phía trước. Chúc bạn thành công !
KeVoTinh_Germany_1111
24-04-2007, 12:18 AM
tại sao bạn ko nói cho người ấy hỉu chứ???????????
để như vậy chỉ khổ bạn thôi
vit_xinh_baby
24-04-2007, 02:15 AM
Cảm on tat cả các bạn rát nhìu.Các bạn đã cảm thông ,chia sẻ với nỗi buồn của tôi:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.