thủy_ngố
22-04-2007, 08:17 PM
A ah !
Hôm nay đã là ngày tình yêu thứ 45 của cả em và anh rồi nhỉ. Em đang rất nhớ anh , rất nhớ. Anh biết không , kể từ ngày em nhận lời yêu anh , em đã có những ngày tháng rất đẹp va hạnh phúc. Đôi khi em thấy mình thật ngốc anh ạ , anh hiểu vì sao ko. Vì em cứ tưởng tượng ra cái ngày nào đó anh sẽ ko cần em trong cuộc sống của anh nữa , em sợ anh sẽ ko còn yêu em , em sợ một ngày nào đó anh sẽ đẩy em ra khỏi cuộc đời anh. Bọn bạn em nói em hâm vì vừa mới yêu mà đã lo vớ vỉn. Em cũng thấy thế. bon nó còn nói tại em yêu anh nhiều quá nên em sợ sẽ mất anh , đúng anh nhỉ...Có đôi khi em tự hỏi , liệu có bao giờ anh hết yêu em ko , va em mong là không _ tất nhiên rùi. anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của em , và em mong anh cũng vậy. Anh biết ko người ta nói với em rằng :"khi 2 người yêu nhau , họ thường thấy hình ảnh người kia sáng lên trong mắt mình , em ko cảm thấy như vậy , nhưng trong mắt em anh là thứ ánh sáng mà em nhìn thấy rõ nhất ". Anh hiểu em muốn nói gì chứ !
em muốn nói với anh rằng : em rất yêu , rất yêu anh !!!!!!!!!
Hôm nay đã là ngày tình yêu thứ 45 của cả em và anh rồi nhỉ. Em đang rất nhớ anh , rất nhớ. Anh biết không , kể từ ngày em nhận lời yêu anh , em đã có những ngày tháng rất đẹp va hạnh phúc. Đôi khi em thấy mình thật ngốc anh ạ , anh hiểu vì sao ko. Vì em cứ tưởng tượng ra cái ngày nào đó anh sẽ ko cần em trong cuộc sống của anh nữa , em sợ anh sẽ ko còn yêu em , em sợ một ngày nào đó anh sẽ đẩy em ra khỏi cuộc đời anh. Bọn bạn em nói em hâm vì vừa mới yêu mà đã lo vớ vỉn. Em cũng thấy thế. bon nó còn nói tại em yêu anh nhiều quá nên em sợ sẽ mất anh , đúng anh nhỉ...Có đôi khi em tự hỏi , liệu có bao giờ anh hết yêu em ko , va em mong là không _ tất nhiên rùi. anh luôn hiện hữu trong cuộc sống của em , và em mong anh cũng vậy. Anh biết ko người ta nói với em rằng :"khi 2 người yêu nhau , họ thường thấy hình ảnh người kia sáng lên trong mắt mình , em ko cảm thấy như vậy , nhưng trong mắt em anh là thứ ánh sáng mà em nhìn thấy rõ nhất ". Anh hiểu em muốn nói gì chứ !
em muốn nói với anh rằng : em rất yêu , rất yêu anh !!!!!!!!!