PDA

Xem đầy đủ chức năng : hãy trả lời em!



o0o_vip_0nline_o0o
22-04-2007, 01:33 PM
anh và em đến với nhau thật dễ dàng và chia tay nhau thật nhẹ nhàng phải không anh?sau khi chia tay phương và chia tay với nhiều kỷ niệm vui buồn của em trong những lúc em đau buồn cuộc tình tan vỡ anh đã đến bên em an ũi em làm cho em vơi đi nỗi buồn,tình cảm nảy sinh nơi anh khi nào em không hay.và sau lần chúng ta cùng nhau đi xem đá bóng seegame ở mỹ đình thì tình cảm được chính thức tuyên bố sau nụ hôn ngọt ngào anh dành cho em.có phải sau lần chúng ta đi hải dương với nhau em thực sự dành tình cảm cho anh không?thời gian đó tuy ngắn ngủi nhưng thật vui và ấm áp biết bao,em yêu phương nhưng phương ở bên nga nên những thời gian đó với em là không bao giờ có nên khi con tim em đang đau nhói anh đã kip thời khâu nó lại vì lý do đó nó thực sự nhanh nhạy khi nhân tình cảm của anh.nhận nụ hôn của anh.và nó ra đi cũng thật nhanh.em cũng không biết lý do nào mà chúng ta chia tay nhau nữa vì anh không nói điều đó với em mà thay đó là những cãi vã không đáng chấp rồi tình cảm nhạt dần sau những lần gặp tẻ nhạt rồi tiếpđến là tin nhắn em nhận được tử anh"chúng ta chia tay nhau đi chúng ta thật sự không hợp nhau"nhưng em nghĩ lý do đó thật ngớ ngẩn không hợp nhau mà yêu nhau đến hơn 1 năm rồi chia tay chúng ta có làm sao không?nhưng em tôn trọng ý kiến của anh nhưng em chỉ không hài lòng là sao anh không dám gặp em để nói điều đó với em,phải chăng anh có điều gì khó nói chăng?chia tay nhau roi tai sao anh thương xuyên nhắn tin cho em hỏi em sao anh khó quên em.chia tay em rồi hãy cố quên em đi chứ nếu còn vậy sao em có thể hạnh phúc bên người khác hả anh?hay anh muốn em luôn khô héo vì anh?trả lời em tại sao như vậy đi anh.

congtuan14
22-04-2007, 07:47 PM
bạn ơi ! không biết thế nào nhưng bạn gửi thế này chắc người đó không trả lời đâu
bạn hãy gọi điện hoặc nói trực tiếp luôn ( cách tốt nhất đấy0

o0o_vip_0nline_o0o
23-04-2007, 11:24 AM
bạn ơi ! không biết thế nào nhưng bạn gửi thế này chắc người đó không trả lời đâu
bạn hãy gọi điện hoặc nói trực tiếp luôn ( cách tốt nhất đấy0

cảm ơn bạn đã khuyên mình nhưng mình không biết gặp anh ấy mình có nói được như vậy nữa không mình chỉ mong răng anh ấy đọc được những dòng tâm sự đó của mình thôi

baby_hocyeu
23-04-2007, 12:03 PM
thế thì bạn hãy tìm cách để anh ý đọc dc những dòng tâm sự củ bạn...
trực tiếp khó cát thành lời, mong rừang anh ý sẽ đọc dc những dòng nì và hiểu cho tấn lòng của bạn...

o0o_vip_0nline_o0o
23-04-2007, 03:40 PM
thế thì bạn hãy tìm cách để anh ý đọc dc những dòng tâm sự củ bạn...
trực tiếp khó cát thành lời, mong rừang anh ý sẽ đọc dc những dòng nì và hiểu cho tấn lòng của bạn...

mình cũng mong la như vậy lắm chứ bạn bảo mình phải làm sao để anh ý có thể tìm đọc được những dòng tâm sự này của mình đây:thatall:

beden0yeu
23-04-2007, 07:49 PM
tại sao cậu ko mail qua cho anh ý ! Có thể có hi vọng hơn đấy chứ

==boy^quay==
23-04-2007, 07:51 PM
0h cau tra loi ma o day ha po chi trước kakakaa

baby_hocyeu
23-04-2007, 08:51 PM
nếu bạn ngại trực tiếp nói hoặc trực tiếp gửi mail, thì bạn có thể nhờ bạn của bạn hoặc bạn của anh ý nói cho anh ý biết.
Nhờ họ nói với anh ý như thế nào đó cần sự tinh tế của bạn và sự khéo léo của các bạn của bạn.
Mình có được sự ủng hộ rất nhiệt tình của các bạn anh ý,mình ko nhớ các anh ý mà các anh ý đọc dc những dòng tâm sự trong blog của mình và các anh ý có nói : T.A cần phải đọc những dòng này....anh ý cũng đã đọc dc những dòng tâm sự của mình - nhưng chẳng có kết quả j.hức
Mình chúc bạn sẽ tìm ra biện pháp tối ưu để anh ý hiểu được tấm lòng của bạn dành cho anh ý.
Chúc bạn thành công !

babylove_hue
25-04-2007, 12:32 AM
Tình cảm phải làm rõ ràng , dù cho sự thật đó có làm ta đau lòng. Hãy can đảm lên , rồi sẽ tốt hơn thôi mà , hãy đối diện với sự thật , gặp trực tiếp anh ta và hỏi rõ mọi chuyện. Như thế sẽ tốt hơn là cứ ngối 1 chỗ mà suy nghĩ.

o0o_vip_0nline_o0o
25-04-2007, 10:55 AM
tất cả những lời khuyên của các bạn cho chíp cảm ơn nha ,nhưng mà chíp không thể nói thành lời khi đứng trước mặt anh ấy lại không thể nhờ bạn anh ấy được vì không muốn hạ thấp mình còn đứa bạn thân mình vì quá ghét anh ấy nên không muốn giúp mình giờ mình chỉ biết ngồi đó để chờ xem rồi ngày mai sẽ ra sao thôi.mặc đời cứ trôi

Snow Man
25-04-2007, 11:12 AM
kô biết nói sao thì đưa email nó cho tui tui kêu nó dzô đây đọc là đc chứ j` Đó là cách hay nhất

babylove_hue
25-04-2007, 08:48 PM
Cũng giống mình , lúc gặp nhau thì chẳng nói được gì , cũng không thể hiểu nổi nữa. Nhưng ma bạn cũng đưng để mọi chuyện trôi qua như thế , hãy làm rõ mọi chuyện , như thế sẽ hay hơn nhiều.