hoatuyetmuadong
22-04-2007, 08:48 AM
huynh à! có lẽ mình quen nhau lâu rồi! từ hồi mụi mới sang Hàn quốc! huynh tốt với mụi nhưng mụi còn nhỏ không hỉu được tình cảm của huynh! huynh là người Hàn! Mụi là người lai mang hai dòng huyết thống! Chúng ta ở dưới cùng một mái nhà trọ, chiều chiều huynh đều giảng bài cho mụi dưới bóng cây cổ thụ trong sân! Những ngày trôi qua thật êm ả cho đến khi huynh ngỏ lời với mụi! mụi chỉ coi huynh là anh trai thôi! sao hunh đi xa thế? mụi còn nhỏ mà! huynh bảo huynh sẽ chờ nhưng mụi thì không muốn đâu! mụi còn phải học huynh à! mụi từ chối nhưng huynh vẫn cứ bảo huynh sẽ chờ! Jang The à! sao hunh ngốc thế? một con bé vô tư đến vô tình như mụi có đáng để huynh dành cho một tình cảm như thế hay không? đừng thích mụi nữa! đừng nói những lời như thế với mụi nữa! huynh sẽ bị tổn thương đấy! mụi biết huynh sẽ không bao giờ đọc được những dòng này nhưng mụi vẫn mãi mong huynh hãy dành tình cảm cho một cô gái khác xứng đáng hơn mụi! huynh nhé! để chúng ta trở lại với ngày xưa, cùng vô tư và hồn nhiên như thé! và để mụi không bao giờ ảm thấy ngại khi đối diện với huynh!