beden0yeu
22-04-2007, 01:50 AM
:Baby: Hôm nay bầu trời sao lấp lánh
Ánh sao nào vẫn mãi khắc tên anh.!?!
*************************:botay:
Ngồi buồn nhìn ánh sao đêm
Sao đêm lấp lánh bóng hình của anh
Trên trời cao hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng
Thấy dáng người nhìn tươi cười với em
:nhi: :nhi: :nhi:
Anh nơi đâu? Hỡi người anh thương nhớ !
Em vẫn chờ trong mỗi mòn xa xăm
Lòng này hoài mong gặp nhau ta cùng bước
Chung lối bên anh dưới ánh mắt nụ cười.
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Chợt tĩnh giấc lòng đâu như vô tận
Ánh sao kia vẫn rọi khawos trời đêm
Vọng vào từ nơi tim nồng cháy
Cứ gọi hoài nhìn hoài ánh sao anh :heartflower:
Ánh sao nào vẫn mãi khắc tên anh.!?!
*************************:botay:
Ngồi buồn nhìn ánh sao đêm
Sao đêm lấp lánh bóng hình của anh
Trên trời cao hàng ngàn ngôi sao tỏa sáng
Thấy dáng người nhìn tươi cười với em
:nhi: :nhi: :nhi:
Anh nơi đâu? Hỡi người anh thương nhớ !
Em vẫn chờ trong mỗi mòn xa xăm
Lòng này hoài mong gặp nhau ta cùng bước
Chung lối bên anh dưới ánh mắt nụ cười.
(*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Chợt tĩnh giấc lòng đâu như vô tận
Ánh sao kia vẫn rọi khawos trời đêm
Vọng vào từ nơi tim nồng cháy
Cứ gọi hoài nhìn hoài ánh sao anh :heartflower: