Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : nàng ngốc mãi là em !



conangngocnghech_bn
21-04-2007, 10:03 AM
hôm nay trời nhẹ lên cao buồn vì một nỗi không hiểu tại sao tôi buồn.....................huhuhuhu anh ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii hic giờ này anh đang làm gì? anh có nhớ em không nhỉ còn em........em......nhớ anh nhiều lắm em đúng la ngốc ngốc lắm anh nhỉ......bên anh em toàn sông với một con người khác.Em sông lừa dối chính mình bởi.......em yêu anh mà sao em toàn làm anh thấy buồn lần nào cũng vậy khi gặp anh về em lại thấy trách mình tai sao khi bên anh em không làm anh vui nhỉ??????????? nhưng anh ơi em yêu anh bao nhiêu thì em lai sợ bấy nhiêu. Em sợ sau này khi em va anh không thể bên nhau..............thì em sẽ phải sống ra sao đây? em buồn buồn lắm nhưng em biết phải làm sao đây? một bên là gia đình một bên là anh em biết phải làm sao? càng yêu anh bao nhiêu em càng phải lạnh lùng với anh bởi em sợ..................mà. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ anh hiểu những điều này trong lòng em đâu bởi nó cũng mãi mãi và mãi mãi chỉ ở trong lòng em thui huuhuhuhuhuh anh ơiiiiiiiiiiiiii em............phai.............làm sao?????????
có bao giờ anh nhìn lên trời cao hỏi
đến khi nào nhân gian hết buồn đau
hay chưa? em mong chờ cái ngày đó bởi đó cũng sẽ là ngày em yêu anh với thực chấ con người em .................anh ạ !

*_ PHONG HẠ _*
22-04-2007, 06:35 AM
hi.c nghe chuyen buồn làm lòng mình cưng buồn như ai dó ! Bạn nói đúng , toi se nhan dươc hau qua nhu toi da lam voi ngươi ay ! Nhung ban dau co biet con đường duy nhat la ra di !