Xem đầy đủ chức năng : Tai Sao?
*_ PHONG HẠ _*
21-04-2007, 05:11 AM
Tại sao dù biết tình cảm của anh là giả dối nhưng tôi van yeu ! Tôi đă ko cưỡng lại nổi tiếng noi cua trái tim ! Va giờ đây tôi phải ngậm ngùi dau xot ! Tôi đă đi xa bỏ lai nhung ki niem ngay thang qua , tôi đă ko hề trách móc anh , vạy tại sao anh ko thể buông tha cho tôi , còn quay lai , còn khơi lai nhung ngay ay ! Anh thật độc ac nhung toi ko muốn quay lai dau mac du con tim toi van rat yeu anh ! Toi muốn lam cho anh phai hoi han vi da bo toi , anh hieu chu? Tro choi tinh yeu nay , lieu toi co doc ac nhu anh ko? hay toi se lang lang ma di , se quen anh vao di vang hay toi se ta thu day? MOi ngươi oi , hay cho toi loi khuyen hhe !
KhongTheDauViTinh
21-04-2007, 07:28 AM
tôi sẽ thây người ấy xin lõi bạn vì con trai đa số là dói gian nên tôi nhắc bạn trước khi yêu thì phải cận trộng bởi vì tôi cũng là con trai xin bạn hẫy thứ lõi cho những hành vi của những người con trai như thế xin ban đưng buồn vì có thể rất còn nhiều người yêu bạn thật lòng đừng buồn bạn nha:slider:
nguoidaubiet
21-04-2007, 07:53 AM
Yêu ,là khổ ,là đau ,phiền muộn.Nhưng yêu vẫn hơn là đc yêu.
Bạn đừng làm thế,vì người ta ai cũng 1 lần lầm lỗi.Nếu bạn biết tha thứ thì đó là điều tốt nhất!cho bạn và cho người ta...
babylove_hue
21-04-2007, 08:36 PM
Trái tim ơi mấy phần buồn
Mấy phần hy vọng , mấy phần thương
Phần thương tôi để giành tặng bạn
Còn phần hy vọng tôi giành cho ai?
Hoài Thương mãi yêu
01-06-2007, 01:20 AM
Bây giờ mình cũng đang như bạn đây ! trước đây người ta đã bỏ mình đi, yêu rất nhiều người, con tim mình quặn đau khi thấy người ta !
Thế nhưng giờ đây ! Khi con tim mình đã quên được hình bóng người ta, mình đã đến với một mối tình khác, mình đang rất rất hạnh phúc, mình cảm thấy bình yên !
Người ta lại nói câu quay về với mình ! Người ta cảm thấy hối hận về những lỗi lầm trước đây ! Nhưng làm sao mình có thể chấp nhận được điều đó ? Cho dù hiện giờ mình không yêu ai, mình vẫn yêu người ta nhưng mình cũng không thể chấp nhận được ! Rồi một ngày nào đó người ta sẽ lại bỏ rơi mình như trước đây thì sao ? Khi ấy mình sẽ lại đau thêm một lần nữa ư ? Mà lại là chính con người ấy ! Làm sao mình chấp nhận được !
Mình mong bạn hãy suy nghĩ thật kĩ ! Đừng trả thù làm gì bạn à ! Trả thù rồi bạn sẽ nhận được gì hay lại càng đau khổ hơn ? Suy nghĩ kĩ đi nhé ! Chúc bạn may mắn !
bibi_rin8987
04-08-2010, 07:47 PM
nếu bạn biết người đó là giả dối, ko yêu bạn thật lòng, vậy tại sao bạn ko quên người đó đi. bạn sẽ có 1 cưộc sống tốt đẹp hơn, bạn sẽ sống tốt hơn mà. hãy tìm cho mình một lối đi riêng, rồi bạn sẽ gặp được người khác tốt hơn, yêu bạn thật lòng hơn. đừng bao giờ cố gắng níu kéo những gì ko thưộc về mình , hãy để tất cả là dĩ vãng. bạn sẽ thanh thản nhẹ lòng hơn.
sieuquay91127
10-08-2010, 09:16 AM
Bn hãy thử xem nếu ng ấy y bn thật lòng và thực sự muốn quay lại thì bn hãy bao dung cho họ một cơ hôi.Còn ngược lại thì bn hãy chia tay đi,vì con trai thời nay cũng khó tin lắm.Hayx suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định.Đừng để sau này bn phải nói câu :"Giá như mình ko... "
angel2581993
12-08-2010, 11:01 AM
hì hì trò chơi nào mà ko có kết thúc hả bạn reset và típ túc 1 trò chơi mới thế thôi =.='
tho_ngay112
02-09-2010, 06:34 AM
Sao tình yêu lúc nào cung như vây. Chán thật
Mi Yuu - Duyên
04-09-2010, 06:08 AM
Tại sao đàn ông , c0n trai lại độc ác vs mình như thế nhỉ ???....
Lúc chưa có đc thỳ dùng mọi thủ đoạn để có đc nó , lúc màk có đc rùi thì hok biết giữ gìn nó , nâng nju nó.... ngược lại còn xua đuổi nó đi ..... Hok way lại đc thỳ lại lấy chuyện cũ ra làm trung tâm đề mà gây chuyện thật là kì wá !!! Chuyện đã như vậy thì hãy nói thẳng vs ng ấy đi , chuyện chị rất giống chuyện 0f em vừa mới xảy ra , thâu ! đành quên đi , đừng nhớ về quá khứ nữa hãy làm lại từ đầu chị nhé :dance:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.