Xem đầy đủ chức năng : tại vì sao?....
heomo_dethuong_86
20-04-2007, 08:49 PM
:timvo: Tại vì sao thế anh ơi? khi em đã chấp nhận tất cả thì anh lại làm em phải hối hận , phải thất vọng về anh như thế.!! em ko nghĩ anh lừa dối em nhưng em bit anh ko thật lòng với em , em buồn lắm anh có bít ko? có người khuyên em ko nên va vào lưới tình để rồi ngã đạu nhưng em đã ngoan cố mà sa vào mặc cho khi bị té ngã sẽ để lqij vết sẹo và nó sẽ làm mình đau nhói, em ko hề bit mình lại phải đau như thế. có lẽ em ko thể nào tha thứ cho anh được anh à , chúng ta nên xa nhau một thời gian để nghĩ lại xem mình đã thương nhau nhiều chưa hay chỉ là một chút bồng bột hay thiếu vắng một tình cảm khiến chứng ta đến với nhau.em thật lòng xin lỗi anh vì em đã đưa ra quyết định nhanh như vây. em bit mình có thể sẽ mất anh nhưng em ko còn cách nào khác vì em ko muốn chúng ta tiếp tục làm khổ nhau anha` , good bye anh - người em luôn thương yêu !!
m1ssy0u.0nl1n3
21-04-2007, 06:50 AM
Mình ủng hộ quyết định của bạn,hãy xa nhau một thời gian để cả 2 người có 1 suy nghĩ đúng đắn nhất về tình yêu của mình.Có thể quãng thời gian đó sẽ làm bạn khổ,có thế làm người ta đau.Nhưng hãy để thời gian quyết định tình yêu của bạn,như thế có lẽ sẽ tốt hơn cho bạn và cả người đó.
sweetlove2410
21-04-2007, 07:21 AM
Mình cũng ủng hộ bạn ,bây giờ xa nhau dù có thể cả 2 cùng đau khổ nhưng đau một lần bây giờ còn hơn sau này sẽ đau khổ mãi nếu 2 bạn ở bên nhau mà tình cảm của một trong 2 người không trọn ven.
heomo_dethuong_86
22-04-2007, 03:36 AM
mình cảm ơn các bạn nhiều , mình viết ra những dòng tâm sự này ko nghĩ là có được những lời khuyên như thế , mình thật sự vui mừng. cảm ơn !!
HoAn_BoA
22-04-2007, 09:22 PM
Theo tớ bạn nên nói cho người ta bít đi
heomo_dethuong_86
23-04-2007, 03:27 AM
mình phải cho người đó bit cái gì chứ? mình chia tay anh ấy rồi
giờ mình đang quen một người khác để quên người đó nhanh hơn mà ,mình làm vậy đúng hok dậy?
sweetlove2410
23-04-2007, 06:43 AM
Để quên một người bạn dùng cách quen với một người khác mình nghĩ không tốt lắm bạn à. Vì khi quen với người đó bạn có nghĩ cảm nhận của người đó khi họ biết bạn wen họ là để quên đi một người ,nếu người đó có tình cảm với bạn nhưng bạn thì không có tình cảm đặc biệt với họ, cảm giác bị lừa dối khó chịu lắm bạn ạ
m1ssy0u.0nl1n3
24-04-2007, 12:07 AM
Mình nghĩ cũng chẳng sao nếu bạn đã từng có hay đã có cảm tình với người mới.Nhưng nếu bạn kô mà chỉ muốn tìm quên thì kô nên bạn à,hãy chắc chắn về tình cảm của mình.
alonestar89
24-04-2007, 08:23 PM
sax quen ngươi khác chỉ làm cho bạn đau khổ hơn thôi vì đây là cách trả thù ko hay lắm!đây có phải là cách trả thù của bạn ko?
heomo_dethuong_86
24-04-2007, 09:50 PM
mình ko muốn trả thù chỉ là m,uốn quên đi người ta mà thôi , cảm ơn vì các bạn đã giúp đỡ mình ,chắc mình ko quen người khác nữa đâu
khi nào thấy được người mình thật sự thik mình sẽ làm quen!
m1ssy0u.0nl1n3
24-04-2007, 11:07 PM
Nếu muốn quên thì hãy sống thật vui vẻ và hãy mở lòng với 1 người nào đó thích mình,đừng mang mãi chiếc bóng của mối tình cũ.Mình nghĩ còn rất nhiều người thích bạn,nhìn nick bạn chứng tỏ bạn rất tự tin về mình,mình tin bạn sẽ sớm tìm được hạnh phúc mới
ketromtinh
25-04-2007, 09:52 AM
nhức đầu...............
heomo_dethuong_86
25-04-2007, 06:20 PM
cảm ơn bạn ,chính vì cái có nhiều người thik ấy mà giờ mình gặp rắc rối nè , do có nhiều người quá nên người bàn trai ý mới bỏ mình , huuuuuuu
thảo nguyên xanh
25-04-2007, 10:18 PM
Mình ủng hộ quyết định của bạn !
heomo_dethuong_86
27-04-2007, 02:49 AM
uhm cảm ơn thảo nguyên xanh !!
m1ssy0u.0nl1n3
27-04-2007, 03:01 AM
Chỉ vì có nhiều người thích người yêu mình mà chia tay,thất vọng vì bạn yêu 1 người như vậy,bạn và người đó chia tay là 1 quyết định đúng.Yêu nhau mà kô có 1 chút lòng tin vào nhau.
gio_tru_dong_00
27-04-2007, 06:43 AM
Toàn chuyện j đâu ko hà.Sao cứ phải lao vào yêu rồi đi than thổ chư?
HoAn_BoA
29-04-2007, 07:41 AM
Thế thì đúng là tâm trạng của một người thất tình đi
Thế thì đi chuyên gia tư vấn đi bạn
heomo_dethuong_86
30-04-2007, 05:16 AM
thôi khỏi không cần đi chuyên gia đâu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.