PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Anh quá ! Em muốn được gặp anh !



MiMoSa20
20-04-2007, 03:43 AM
Anh Hòa ơi...đã 2 tuần rồi em chưa gặp lại anh.. nỗi nhớ làm tâm hồn em nặng trĩu.. em nhớ anh quay quắt... không lúc nào thôi dừng nghĩ về anh. Em biết anh đang bận rộn với tình cảm mới.. đâu còn thời gian để nghĩ về em.. biết làm gì hơn khi giờ đây trong trái tim anh em không còn là bà xã dễ thương dễ yêu như ngày nào... Anh đã thay vị trí của em bằng 1 cô gái khác.Em buồn nhưng không thể nào ghét anh được vì em biết anh rất coi trọng lời nói của Mẫu Hậu anh và nghe lời bà ấy.Làm sao em có thể ghét anh khi em rất yêu anh và anh là 1 người con có hiếu.. Giữa tình và hiếu anh khó chọn quá phải không anh!
Biết yêu anh là không được gì nhưng trái tim em vẫn ấp ủ hình bóng anh. Em nhớ mãi những ngày tháng anh bên em... kĩ niệm đó cứ tràn về trong tâm trí em làm trái tim em thổn thức và em lại bật khóc. Em đã khóc như chưa từng được khóc
Từ lúc mình chia tay đến nay đã 2 tháng rồi.. vậy mà em cứ ngỡ mới ngày hôm qua vì nước mắt em không ngừng chảy khi nhớ về anh. Anh la em " sao nước mắt em ở đâu mà nhiều vậy cứ khóc hoài " hihi em cũng không biết ở đâu nữa.. . Mà anh thấy em giỏi hơn trước nhiêu lằm rồi đó.. vì bây giờ em khóc một mình không có bắt anh nghe em khóc như trước...
Trong lúc này đây em rất muốn gặp anh.. muốn trở lại như trước... rồi ngày mai có thay đổi như thế nào em cũng mặc kệ. Anh có cưới vợ như Mẫu Hậu anh muốn em cũng không quan tâm...vì em là vậy...Nhưng mà anh thì không bao giờ chiều theo ý muốn của em. Chán gì đâu!

*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
20-04-2007, 07:02 AM
sao cứ nhác mãi đến từ yêu thế ??? k0 yêu người này thì ta yêu người khác !! sao cứ phải khổ vì một người đàn ông như thế ??
hận đàn ông

http://i91.photobucket.com/albums/k319/audition_online/untitled-15.jpg

fuCkinG_Lif3
20-04-2007, 08:10 AM
thời đại nài tại sao còn có chiện nài nhỹ....cha mẹ đâu thể nào ép buộc dc tình cãm của con cái.....đau lòng thật.....những người trưởng thành không bao giờ hiễu được cảm giác yêu đương của bọn trẽ thời nay...
tội bạn thật.....yêu mà ko được ở gần.....ngay đấy mà chẵng thể sờ đươc....chỉ nhớ nhung trong ảo tưỡng.....nhưng dù gì đi nữa thì cũng phải sống và cũng phải tiếp tục đi tiếp...nếu thực sự 2 bạn là 1 thì cho dù cha mẹ có ép cách mấy..mà người con gái đó ko hợp với bạn trai của bạn...thì lúc này...a ấy sẽ hiễu điều anh ấy nên làm...