Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : °¨(¯`'•.o0o° 15 nGàY chO 1 cuỘc tÌnh °o0o.•'´¯)¨°



nusatthu_dethuong18bmt
19-04-2007, 11:52 PM
thế là ta xa nhau..... chỉ 1 tin nhắn " em hãy quên anh đi , anh ko xứng đáng để yêu em...." trái tim em vụn vỡ mất rồi anh biết ko????:timvo: tại sao hả anh???? em đã sai à???.... ko anh nói là anh sai..... nhưng anh sai chỗ nào??? anh nói cho em nghe được ko??? 15 ngày cho 1 cuộc tình..... nếu biết trước thì ngày xưa anh đừng đến bên em...... anh đến làm gì để đến khi em bắt đầu yêu anh thì anh lại ra đi??? em muốn khóc nhưng sao ko thể khóc???? có lẽ nước mắt chảy ra từ trái tim còn đau hơn là từ đôi mắt anh à.....em đã biết anh chỉ xem em như trò đùa mà vẫn ko thể nào ngăn trái tim mình ngừng yêu anh :meo: .... em chạy xe trên phố như điên dại , chạy mãi... chạy mãi mà ko biết đang về đâu.... lòng đau nhói mà ko thể khóc..... chợt bật cười cho sự khờ khạo của chính mình , em như người điên....ko kiểm soát nỗi trái tim mình.....ngày mai anh về nơi xa đó... anh sẽ quên em..... quên em như quên 1 người xa lạ lướt qua cuộc đời anh.... có lẽ em chỉ là 1 hạt cát trong sa mạc tình yêu của trái tim anh....nhưng với em anh là tất cả cuộc sống.... vẫn biết anh ko xứng đáng nhưng em sẽ luôn nhớ về anh , về 1 miền ký ức hạnh phúc từng có anh..... chúc anh trên con dường đời phía trước luôn bình an , hạnh phúc.... tìm được người con gai anh thật sự yêu... nhưng xin anh đừng đối xử với người ta như với em.....hy vọng khi tình cờ gặp lại trên con phố quen... 2 ta vẫn có thể chào nhau và cười như 2 người bạn chứ ko nhìn nhau như 2 kẻ xa lạ.....

hoa_nhodn
20-04-2007, 07:37 AM
Mới đọc cái tựa đề thì đã biết cuộc tình của bạn nằm vỏn vẹn trong 15 ngày.Buồn thật
Ko biết nói ji` hơn là chúc ban vượt qua và sống tốt.

fuCkinG_Lif3
20-04-2007, 08:33 AM
đã được sống trong hạnh phúc của tình yêu thì hãy trân trọng nó.....15 ngày cho 1 tình yêu thì không phải là thời gian dài.....không xem thường tình cãm cũa bạn nhưng thực sự......15 ngày không thễ nào làm nên điều sâu sắc...
" là hạt cát trong sa mạc tình yêu của anh"....đã biết thế thì tại sao lại phải đau khỗ bạn.....tại sao phải lao đầu vào 1 điều ngốc nghếch như thế......
yêu là trên hết....nhưng không phãi yêu là tất cã......sống mới là quan trọng.....đễ cuộc sống mình không vô nghỉa mới là điều hữu ích

nusatthu_dethuong18bmt
21-04-2007, 03:31 AM
vẫn biết mình thật ngốc nghếch nhưng ko làm sao ngăn con tim thôi yêu anh..... hôm nay anh nhắn tin cho em... bảo em khi gặp anh hãy coi anh như người xa lạ..... vì anh ko tìm thấy chỗ để đặt 2 tiếng thật lòng nơi em..... em đã bật khóc từ lúc nào em ko biết... những giọt nước mắt mặn đắng môi....mọi người bảo 15 ngày ko thể tạo nên điều gì... nhưng chỉ có em biết rằng.. 15 ngày đủ để khiến em yêu anh suốt cuộc đời....những phút gặp gỡ , lần hẹn hò..... 1 lần yêu , 15 ngày hẹn hò..... những nụ hôn.... và sự trả giá có lẽ là quá đắt..... làm sao quên anh..... làm sao xóa anh trong trái tim khờ khạo??? em nghĩ liệu mình có nên đối xử với người đến sau anh.. như anh đối với em...??? anh khiến em nhìn ai cũng thấy sự giả dối , em ko muốn như anh , em thật sự ko muốn trả thù như thế.... nhưng sao.... em ko thể điều khiển nỗi suy nghĩ của em , em có thể làm cho người khác đau đớn như chính em lúc này.....nhưng nếu em làm thế thì em có khác gì anh đâu.... em cũng sẽ trở nên độc ác , đáng ghét....

babylove_hue
21-04-2007, 06:18 AM
15 ngày không là khoảng thời gian dài nhưng nó đủ để cho một người nào đó đặt niềm tin , hy vọng vào một người. Có thể nhiều người coi nó là quá ngắn , nhưng ngắn hay dài không thì cũng không quan trọng , bởi vì điều quan trọng nhất là con người ta có thật lòng yêu nhau hay không.

babylove_hue
21-04-2007, 08:26 PM
Tình yêu mà cứ tính toán thì tình yêu đó sẽ nhanh chóng sụp đổ. Thời gian không quan trọng , quan trọng là con người ta có thật sự thấu hiểu và thông cảm cho nhau không , vậy thôi !

nusatthu_dethuong18bmt
22-04-2007, 06:09 PM
hôm nay em đã nghe ca khúc " tình yêu chưa nói " của mỹ tâm hàng chục lần...... và khóc..... người yêu ơi anh giờ nơi đâu.....người có biết xa anh em buồn ngơ ngác , từng góc phố cứ thấy thấp thoáng bóng anh theo em trên bước dài..... người iu ơi anh giờ nơi đâu??? về với em khi cơn mưa chiều đang tới...... Bmt đang mưa..... ko biết có phải vì ông trời cũng đang khóc thương cho sự khờ dại của em ko nhỉ.....

..:>.<Mắt Một Mí>.<:..
22-04-2007, 10:12 PM
15 nGàY :) .... cŨnG = eM đẤy sIs aH ^^ .... ChUyỆn cỦa eM rỒi Sẽ đI Về đÂu nHĩ ^^ :)

_.:+***Bi_Girl***+:._
23-04-2007, 04:38 AM
chị à chị đừng buồn nữa? Có lẽ ở 1 nơi nào đó sẽ có người cần chị....chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống vì vậy chị đừng lưu luyến về quá khứ đau buồn đó nữa chị hãy vui lên vì tương lai vẫn còn đó... còn chị thì vẫn đứng lại.... chị đứng lại để làm gì khi người đó ko cần chị nữa......... hãy vẫn là chị.....

bc_ht
23-04-2007, 11:14 AM
Nước mắt lăn dài, cứ cho nó trôi đi. Đằng sau giọt nước mắt là niềm hạnh phúc đang chờ đón bạn đấy. Hãy tự đứng lên sau mỗi lần thất bại. Nếu làm được điều này bạn hoàn toàn có thể quên anh ấy. Chúc bạn lại cười lơn sau cơn mưa nhé.

Mưa...TrÊn...pHố
23-04-2007, 07:30 PM
Vượt qua nghe em...! 15 ngày cùng là 1 cuộc tình , cũng có những điều kì diệu , đầy rẫy những ngọt ngào...nhưng em bảo là em kô thể quên thì kô đúng đâu...!
Chỉ là bây giờ em hụt hẫng...! Điều gì kô trọn vẹn thì luôn khao hát...

Thời gian sẽ chữa lành tất cẢ...!..........

babylove_hue
25-04-2007, 12:21 AM
Thời gian à , có thể làm cho nỗi đau của con người ta lắng xuống mà thôi , làm sao quên được đây. Ngày anh nói câu chia tay , anh nói với em : thời gian sẽ làm vơi dần nỗi đau , nửa năm trôi qua rồi đấy , lời nói ấy em còn nhớ mãi. Chính anh cũng không làm được , tình cảm đã hết thì không còn gì níu kéo. Nhưng tụi mình vẫn yêu nhau , anh có cần làm như vậy không? Anh nghĩ rằng em sẽ không hạnh phúc khi ở bên anh , vì anh không lo được gì cho em. Nhưng anh không hiểu là chỉ cần ở bên anh thôi , đối với em như thế là quá đủ. Hiểu chưa , nhóc ạ!Bây giờ tụi mình cũng đã hiểu nhau hơn , và em tin là anh có đủ niềm tin , hãy tự tin lên nhé !

nusatthu_dethuong18bmt
25-04-2007, 07:26 AM
Vượt qua nghe em...! 15 ngày cùng là 1 cuộc tình , cũng có những điều kì diệu , đầy rẫy những ngọt ngào...nhưng em bảo là em kô thể quên thì kô đúng đâu...!
Chỉ là bây giờ em hụt hẫng...! Điều gì kô trọn vẹn thì luôn khao hát...

Thời gian sẽ chữa lành tất cẢ...!..........


tình yêu vô hình ko thể nhìn thấy hoặc đo lường vậy mà nó mạnh đến mức chỉ cần một khoảnh khắc cũng đủ để tạo ra điều kỳ diệu trong đời bạn

babylove_hue
25-04-2007, 09:01 PM
Ừ , mình cũng nghĩ là như vậy , tình yêu mà !

nusatthu_dethuong18bmt
07-09-2007, 02:40 AM
....bao ngày qua em sống nhưng ko biết mjnh sống vì cái j nữa....hờ hững và thờ ơ....bao người đã đến rồi đi qua cuộc đời em....giờ thj` em ko còn đủ sức để tin một ai nữa anh à..em ko biết vj` sao nhưng em ko thể mở lòng mình ra để đón nhận bao yêu thương quanh mjnh`.... lòng em như lanh giá....phải làm j để em lai được là chjnh em???

»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
07-09-2007, 02:51 AM
15 ngày chO 1 cuỘc tình :rain: đã bít chàng ta hOk xỨng đáng vỚi chj. thì chj. hãy gắng wen^ đi nhá.........!!!

nusatthu_dethuong18bmt
07-09-2007, 02:55 AM
vẫn biết người ko xứng đáng để ta buồn nhưng.... lý trí có bao giờ thắng được con tim đâu.... dặn lòng quên người mà trái tim cứ nhớ.....

pethy_89
07-09-2007, 03:51 AM
hjx mjnh cũng như ban nhưng mình và anh ấy chỉ có 3 ngày nhưng sao mình đã ju anh ây. những phút giây mình được gần gũi anh ấy cũng chính là những phút giây đầu đời của mình...

ngangtangcongtu
07-09-2007, 04:21 AM
Yêu nhanh mà chia tay cũng nhanh ha. :D

Đời
07-09-2007, 08:16 AM
15 ngày mà cũng phải bùn mình thấy 15 ngày đóa hok phải là tình yêu đâu bạn ơi. Dù sao thì bạn hãy vui lên bùn chẳng giải quyết đc vấn đề gì cả

meoconkeugaugau
07-09-2007, 09:59 AM
tình yêu thoáng qua mà dấu vết của nó lại in sâu quá! 15 ngày - thời gian k là gì cả! Tình yêu có cung bậc và tiếng nói riêng! Đừng cố quên nó, hãy khắc sâu trong tim, để chính nó là kỉ niệm đẹp mãi về sau! Giờ có thù hằn, đau đớn, có đóng cửa ngõ vào trái tim, có đóng băng trái tim cũng chẳng ít gì, vì con ng` k thể đi ngược chiều thời gian.......... Thử 1 lần nhìn chuyện này theo hướng tốt đẹp hơn xem lòng có nhẹ hơn k?! Cuộc sống muôn mặt mà bạn, thử nhìn về khía cạnh khác xem sao!..........

babylove17
07-09-2007, 10:12 AM
khoan cho mình hõi nếu nban5 mún bik người tình bạn ra đi vì sao: bạn có khá giã kko? bạn có dễ thương ko? bạn có học giõi kko?

thangnhocconlauca
07-09-2007, 10:22 AM
15 ngày mà đã yêu đến vậy ư????????? thật đáng nể....

nusatthu_dethuong18bmt
22-01-2009, 01:49 AM
khoan cho mình hõi nếu nban5 mún bik người tình bạn ra đi vì sao: bạn có khá giã kko? bạn có dễ thương ko? bạn có học giõi kko?

http://img210.imageshack.us/img210/9778/beocuj5.jpg
tớ nà thế này này..chả bik có đc. goi nà dễ thương ko :so_funny:

nhoxkute_thixoxhotboy
22-01-2009, 02:12 AM
bạn viết văn hay wá!
bạn viết tip đi!
mình sẽ ủng hộ bạn!
cho bạn 10 điểm nà!
hjhhjhjhj

(>_<)Amen!...ôi nạy chúa... con...(>_<)
23-01-2009, 09:06 PM
lần đầu cái gì cũng đáng nhớ ....nhưng tình đầu đâu phải lúc nào cũng là tình cuối ...:(

nusatthu_dethuong18bmt
24-01-2009, 05:42 AM
lần đầu cái gì cũng đáng nhớ ....nhưng tình đầu đâu phải lúc nào cũng là tình cuối ...:(

chính xác là như thế... người ta bảo "tình chỉ đẹp khi còn dang dở mà ":timvo: