PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn tôi ơi !



thảo nguyên xanh
19-04-2007, 05:31 AM
Chia tay cuối cấp , mỗi đứa một nơi. Buồn kinh khủng , Mai ơi ! bây giờ thời tiết ở đó thế nào hả Mai, còn ở đây trời đang nắng lắm . Mai ở phú Yên còn tao ở Quảng Ngãi , tuy khoảng cách không xa nhưng sao tao vẫn nhớ mày lắm , nhớ những lúc tao với mày gắn bó với nhau vui biết mấy, vậy mà bây giờ mỗi đứa một nơi, hu hu buồn quá đi. Hằng ngày tao với mày vẫn gặp nhau trên mạng , vẫn hay nói chuyện với nhau qua điện thoại mà sao tao vẫn nhớ mày ghê ! những lúc vui tao nhớ đến mày và những lúc buồn tao càng nhớ đến mày hơn Mai ah. Tao nhớ mày nhiều lém !

tymyty
19-04-2007, 07:55 PM
rồi bạn cũng sẽ thích nghi dzới cuộc sống mới thôi mà !!!!!!!!
Đừng buồn quá bạn ạ!!!!!!!