-Rui-
19-04-2007, 03:52 AM
“ … Ngồi nhìn chăm chú vào bức hình của em trên màn hình. Trong đầu tôi lại xuất hiện câu hỏi đó. … Tôi có yêu em không ? Tại sao tôi lại yêu em ? Nếu như em không có một khuôn mặt xinh xắn liệu tôi có còn yêu em nữa không ? … Tôi đã tự hỏi mình hàng ngàn lần, hàng ngàn lần tôi không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Cho đến tận bây giờ tôi cũng không thể hiểu …không thể hiểu tình cảm em dành cho tôi cũng như không thể hiểu chính bản thân mình . Duy chỉ có một điều chắc chắn : Tôi đang nhớ em . Nhớ da diết . Tôi đã trở thành nhân vật của chính trò chơi mà mình bày ra ..Tôi thầm ước giá như mình có đôi cánh, một đôi cánh đủ sức đưa tôi vượt qua Thái Bình Dương rộng lớn để đến bên em, để ôm em vào lòng ….”
Ước mơ … đó cũng chỉ là ước mơ . Em với tôi vẫn xa vời quá . Có lẽ tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa đủ …tôi không dám chắc mình sẽ không bị xiêu lòng trước một cô gái xinh đẹp, cá tính và … ở gần tôi .
Trớ trêu … tình online, cả tôi và em đều sợ nó nhưng vẫn không trốn thoát được nó. Tôi yêu em mà không dám đến với em . Sợ có em để rồi mất em thì ít mà sợ một ngày kia mình làm em đau khổ thì nhiều. Em đã đau quá nhiều rồi, không muốn đôi mắt xinh đẹp kia lại phải nhỏ lệ đau một lần nữa.
Nhưng tôi tin Thời Gian sẽ trả lời tất cả . Từ giờ đến ngày tôi tìm ra câu trả lời của mình .. tôi sẽ tiếp tục yêu em, tiếp tục nuôi lớn tình yêu của tôi dành cho em. Và biết đâu một ngày nào đó nó sẽ chắp cho tôi đôi cánh - đôi cánh của tình yêu - đôi cánh vượt qua mọi rào cản không gian và thời gian - Đôi cánh mang tôi đến với em …
Chờ anh nhé, .I..A “
Ước mơ … đó cũng chỉ là ước mơ . Em với tôi vẫn xa vời quá . Có lẽ tình yêu tôi dành cho em vẫn chưa đủ …tôi không dám chắc mình sẽ không bị xiêu lòng trước một cô gái xinh đẹp, cá tính và … ở gần tôi .
Trớ trêu … tình online, cả tôi và em đều sợ nó nhưng vẫn không trốn thoát được nó. Tôi yêu em mà không dám đến với em . Sợ có em để rồi mất em thì ít mà sợ một ngày kia mình làm em đau khổ thì nhiều. Em đã đau quá nhiều rồi, không muốn đôi mắt xinh đẹp kia lại phải nhỏ lệ đau một lần nữa.
Nhưng tôi tin Thời Gian sẽ trả lời tất cả . Từ giờ đến ngày tôi tìm ra câu trả lời của mình .. tôi sẽ tiếp tục yêu em, tiếp tục nuôi lớn tình yêu của tôi dành cho em. Và biết đâu một ngày nào đó nó sẽ chắp cho tôi đôi cánh - đôi cánh của tình yêu - đôi cánh vượt qua mọi rào cản không gian và thời gian - Đôi cánh mang tôi đến với em …
Chờ anh nhé, .I..A “