PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em luôn Nhớ đến anh!!!



ngocbeo
18-04-2007, 10:49 PM
Em rất muốn nói với anh,ngưòi trong trái tim em...anh đi du học dù lâu nhưng em sẽ luôn nhớ đến anh.Trong em ,anh có 1vị trí rất quan trọng.Có lẽ với em anh là ngưòi đầu tiên cho em cảm giác được yêu thương_như 1người anh trai.Không biết khoảng thời gian 7 năm có làm anh quên đi đứa em gái này? Nhưng em thì mãi mãi, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quên anh,ngưòi đã khiến em từ 1" cục đá" trở thành 1 "con ngưòi".Mãi mãi.......Em hứa với anh là em sẽ thi đỗ ĐH,em hứa là em sẽ sống vui vẻ:so_funny: ,em hứa là sau này khi anh em mình gặp lại nhau em sẽ ở đỉnh vinh quang,em hưa...em sẽ không quên anh!:timvo: