Xem đầy đủ chức năng : sao anh không là anh?
emluonlaem
18-04-2007, 06:25 AM
:timvo: ai đó vô tình đến bên em , vô tình để trái tim thương nhớ và vô tình người ra đi.
phải không anh khi anh luôn và mãi mãi sẽ là người vô tình như vậy hả anh? nhưng em đâu thể vô tình như ai đó , đâu dễ dàng quên đi 1 bóng hình mà mình đã yêu thương đến vậy anh ơi? em yêu anh , phải nói rằng em đã bị choáng ngợp bởi chàng trai hòa đồng ấy. em chỉ mong sao được nhìn mãi nụ cười ấm áp của anh thôi ! ánh mắt ấy hãy nhìn mỗi em thôi được ko anh? sao anh mãi đắm đuối nhìn bao người con gái khác vậy? anh có biết là em đang ghen ghét ánh mắt ấy lắm ko anh? sao anh ko là anh của ngày nào mình gặp nhau để em mãi tin rằng em đang có 1 tình yêu thật đẹp và hạnh phúc chứ anh? sao anh ko là anh của ngày hôm qua? sao anh ko là anh?:guoc:
beyeuanh_4ever
18-04-2007, 06:31 AM
ai đó vô tình đến bên em , vô tình để trái tim thương nhớ và vô tình người ra đi.
phải không anh khi anh luôn và mãi mãi sẽ là người vô tình như vậy hả anh? nhưng em đâu thể vô tình như ai đó , đâu dễ dàng quên đi 1 bóng hình mà mình đã yêu thương đến vậy anh ơi? em yêu anh , phải nói rằng em đã bị choáng ngợp bởi chàng trai hòa đồng ấy. em chỉ mong sao được nhìn mãi nụ cười ấm áp của anh thôi ! ánh mắt ấy hãy nhìn mỗi em thôi được ko anh?
tớ cũng như bạn đó ! tại sao người ấy đến bên tớ rùi lại làm tớ đau vậy chứ?
emluonlaem
18-04-2007, 06:36 PM
hôm nay em lại nhận được tin nhắn của người con gái lạ mặt ấy.họ nói anh yêu họ và em chỉ là người em gái tội nghiệp lầm tưởng tình yêu ấy. anh biết ko trái tim em chẳng thấy ghen ghét với hạnh phúc mà người con gái ấy đang có , mà em cũng chẵng dám giận anh điều gì . em chỉ biết khóc thương cho sự thơ ngây của mình. em đã quá yêu anh , yêu 1 cách ngờ nghệch quá , để em mất anh từ bao giờ em nào đâu có hay hả anh? thì ra anh cũng như bao chàng trai khác , vui thú với nhiều tình nhân để kiêu ngạo mình có nhiều người yêu phải ko anh? biết anh thay đổi thật ko hay đó chỉ là những lời nói dối từ 1 người vô danh chưa bao giờ em gặp mặt đây người tôi yêu? bởi bên em anh vẩn nồng nàn như ngày nào đó , bởi bên anh em vẩn cảm nhận được anh vẫn còn yêu em mà? hay đó là sự dối trá của anh , anh ko muốn em đau khổ với sự thật anh đang thay đổi? anh đừng như vậy anh nha ! bởi thà anh nói ra một câu chia ly , rằng em ko thể cho anh hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm , thì em sẽ tự nguyện rời xa anh , trả lại tất cả tình yêu lại cho anh để anh trao lại cho người đến sau và hạnh phúc hơn em vì được anh yêu trọn vẹn. còn hơn anh lừa dối trái tim tội tình , để cả 3 người chúng ta đều đau khổ vì 1 câu chuyện tình này. em cần anh nhưng cần vì mình là gì trong tim họ và họ là gì trong trái tim nảy? cứ xa anh em lại nghi ngờ tình yêu này, nhưng em lại độc thoại với lòng mình anh ko phải là người như vậy? bao tối thứ bẩy mình hạnh phúc bên nhau, những ngày chủ nhật bên nhau ko 1 giây phút chia xa. không lẽ chỉ 2 chủ nhật ko gặp nhau anh có thêm 1 tình yêu ngoài lề ư? em không biết em phải tin ai đây? tin anh hay tin vào những lời nhắn kia? em là cô gái đa cảm hay đau sầu nên anh hiểu ko tâm trạng của em lúc này hả anh? em chỉ cầu mong anh hãy sống thật với anh , bởi anh đã nói với em rằng đến 1 lúc nào đó em sẽ hiểu anh là người như thế nào mà , chắc ko phải là người phụ bạc chứ anh? em mong anh hãy là anh , anh nhé ! em vẫn luôn yêu anh vì tình em đã trao thì nguyện giữ trái tim cho 1 người duy nhất , ko ai có thể thay thế được anh trong em vì em luôn là em , còn anh? sao anh ko là anh?
emluonlaem
18-04-2007, 06:42 PM
hôm nay em lại nhận được tin nhắn của người con gái lạ mặt ấy.họ nói anh yêu họ và em chỉ là người em gái tội nghiệp lầm tưởng tình yêu ấy. anh biết ko trái tim em chẳng thấy ghen ghét với hạnh phúc mà người con gái ấy đang có , mà em cũng chẵng dám giận anh điều gì . em chỉ biết khóc thương cho sự thơ ngây của mình. em đã quá yêu anh , yêu 1 cách ngờ nghệch quá , để em mất anh từ bao giờ em nào đâu có hay hả anh? thì ra anh cũng như bao chàng trai khác , vui thú với nhiều tình nhân để kiêu ngạo mình có nhiều người yêu phải ko anh? biết anh thay đổi thật ko hay đó chỉ là những lời nói dối từ 1 người vô danh chưa bao giờ em gặp mặt đây người tôi yêu? bởi bên em anh vẩn nồng nàn như ngày nào đó , bởi bên anh em vẩn cảm nhận được anh vẫn còn yêu em mà? hay đó là sự dối trá của anh , anh ko muốn em đau khổ với sự thật anh đang thay đổi? anh đừng như vậy anh nha ! bởi thà anh nói ra một câu chia ly , rằng em ko thể cho anh hạnh phúc mà anh đang tìm kiếm , thì em sẽ tự nguyện rời xa anh , trả lại tất cả tình yêu lại cho anh để anh trao lại cho người đến sau và hạnh phúc hơn em vì được anh yêu trọn vẹn. còn hơn anh lừa dối trái tim tội tình , để cả 3 người chúng ta đều đau khổ vì 1 câu chuyện tình này. em cần anh nhưng cần vì mình là gì trong tim họ và họ là gì trong trái tim nảy? cứ xa anh em lại nghi ngờ tình yêu này, nhưng em lại độc thoại với lòng mình anh ko phải là người như vậy? bao tối thứ bẩy mình hạnh phúc bên nhau, những ngày chủ nhật bên nhau ko 1 giây phút chia xa. không lẽ chỉ 2 chủ nhật ko gặp nhau anh có thêm 1 tình yêu ngoài lề ư? em không biết em phải tin ai đây? tin anh hay tin vào những lời nhắn kia? em là cô gái đa cảm hay đau sầu nên anh hiểu ko tâm trạng của em lúc này hả anh? em chỉ cầu mong anh hãy sống thật với anh , bởi anh đã nói với em rằng đến 1 lúc nào đó em sẽ hiểu anh là người như thế nào mà , chắc ko phải là người phụ bạc chứ anh? em mong anh hãy là anh , anh nhé ! em vẫn luôn yêu anh vì tình em đã trao thì nguyện giữ trái tim cho 1 người duy nhất , ko ai có thể thay thế được anh trong em vì em luôn là em , còn anh? sao anh ko là anh?
-H.Q.L.T-
18-04-2007, 10:15 PM
Đối mặt sự thật = 1 câu hỏi " Do U love me? " , có thể câu trả lời sẽ khiến bé hạnh phúc cũng có thể câu trả lời khiến bé " Cry " nhưng thà đau 1 lần còn hơn cứ sống như vậy , nếu can đảm hơn bé hãy cùng người con gái kia đến bên cạnh người ấy để tìm câu trả lời, chúc bé có sự lựa chọn của riêng mình.
emluonlaem
19-04-2007, 03:37 AM
thật khó cho bé là , bé ko biết gì về người con gái kia , và ko biết sự thật gì về tình cảm ấy , đó chỉ là tin nhắn của 1 người bạn của cô bạn ấy gởi cho bé thôi. bé rất đau khổ hư hư :guoc:
emluonlaem
19-04-2007, 06:48 PM
hôm nay hòa à , em lại nhận được tin nhắn của người con gái ấy , em đau nhói,em cần gặp anh , cần nơi anh 1 câu trả lời thật. '' mình và anh ấy rất yêu nhau , và tại sao bạn lại cướp mất hạnh phúc ấy ''. anh à ! chẳng lẽ anh ko hiểu em là người luôn vị tha , bao dung sao? chỉ cần nơi anh nói rằng anh đến với em chỉ vì 1 niềm đam mê của người con trai , rằng trong trái tim anh emko là gì cả , bấy lâu nay anh lừa dối lòng mình , rằng người thật sự anh cần là Ngọc kia... sao anh ko nói ra những lời ấy với em , sao anh để cho họ nói với em? anh có biết khi mình hết lòng yêu ai đó và họ cũng yêu mình như vậy , rồi chợt nhận ra họ đến với mình là trò đùa thì anh hiểu tâm trạng em lúc này.em muốn gặp anh , nhưng ko thể rồi , còn 2 ngày nữa anh thi rồi , vậy là em phải chờ đợi , chờ trong đau khổ ko nguôi ,.
nhớ ngày nào gặp nhau anh đã trao em ánh mắt yêu thương trọn vẹn , nụ cười hạnh phúc ấy anh chỉ giành cho em thôi nhưng hôm nay anh lại chia sớt cho 1 người con gái khác ngoài em. mà ko biết có phải em là người đến sau và cướp đi niềm hạnh phúc ấy từ Ngọc ko anh nhỉ ? sao bây giờ anh ko như là anh của ngày hôm ấy ?
..... lại mưa nữa rồi , em nhớ những cơn mưa mình được ở bên nhau , chúng mình thật hạnh phúc , những hạnh phúc ngắn ngủi ,giả tạo mà em cứ ngở là mãi mãi trong đời mình. em thật ngốc nghếch , để có lúc anh chê em nhà quê quá. nhưng anh đâu biết em đến bên anh là lần đầu tiên... còn anh chắc ko trọn vẹn như vậy....
anh à , anh hãy nói điều gì đó cùng em đi, đừng im lặng mãi như vậy. anh thường bảo anh luôn nói thẳng những gì mà , anh ko muốn ấp úng , ko muốn giấu giếm vậy mà sao anh ko là anh như ngày anh nói với em?
-H.Q.L.T-
19-04-2007, 11:28 PM
Bé có lòng vị tha , nhưng trong tình yêu vị tha nó khác nhiều làm bé à ko đơn giản là bỏ qua đâu , có người hối hận vì đã vị tha cũng có người tiếc nuối vì sao ko tha thứ , hãy làm những gì con tim bé lên tiếng , đừng đợi 1 điều gì đó làm bé đau đến bên bé mà hãy đến bên nó lúc đó bé sẽ ko đau như lúc bé chờ đợi đâu. Đường đời còn dài bé sẽ gặp 1 ai đó , 1 ai đó thật lòng với bé , hãy cười và đi tìm lời giải thích đi bé ^_^
emluonlaem
20-04-2007, 01:39 AM
:guoc: có lẽ bé quá yếu đuối không dám nhìn nhận sự thật phũ phàng ấy. bé làm cho những người yêu thương bé đau khổ , thất vọng và rồi giờ đây bé mới biết bé đã từng làm tổn thương đến họ như vậy. bé mới biết khi yêu người ta cần đáp lại tình cảm đến dường nào....
vanthanhvuong
20-04-2007, 03:27 AM
đau lòng thiệt ,nhưng đừng buồn bạn ạ ,rồi mọi chuyện sẽ wa, cuộc sống là thế mà , đúng không vậy bạn, nhưng dù sao đi nữa.bạn phải đối mặt với sự thật , có lẻ mà ,
đúng không hả ,
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
20-04-2007, 07:16 AM
em ước gì anh chỉ yêu một mình em thôi !! để em k0 phải lo sợ rằng một ngày nào đó em sẽ mất anh. Mất anh mãi mãi.
http://i83.photobucket.com/albums/j299/saok0hyeu/NhOtxInh/emyeu-1.jpg
emluonlaem
21-04-2007, 10:48 PM
Hòa à ! em ko thể tin vào nhửng dòng tin nhắn ấy , nếu em ko tò mò vào nick anh thì chắc em ko biết được anh đang dối em , em cứ ngỡ anh thật lòng nhưng giờ em đã hiểu tình anh. chúc anh hạnh phúc.
Noisy*
21-04-2007, 11:04 PM
pre nghĩ.....người đó hông xứng đáng với những gì u dành cho ngưới đó đâu......hãy làm những gì mình cảm thấy tốt cho mình....đừng tự ép mình phải sống đau khổ như dzậy.....là ko công bằng với chính mình đó! :rain:
emluonlaem
21-04-2007, 11:11 PM
em sao em nói ra khi tim em mất anh vì khi em nói ra em mất anh thật mà.
emluonlaem
21-04-2007, 11:40 PM
nước mắt em chảy ướt đôi hàng mi dài , mới ngày hôm qua anh còn vuốt ve hàng mi cong đen ấy , anh đã hôn lên đó và nói rằng anh ko bao giờ làm em khóc vì anh , bởi ko có gì đáng giá bằng những giọt nước mắt của em , và người đáng giá ko bao giờ làm em khóc... chỉ mới hôm qua thôi mà hôm nay đã ko còn là thế , em khờ khạo đem những lời dối gian giữ sâu trong tim mình , đem hình anh khắc sâu vào nỗi nhớ...
người con gái kia chắc cũng như em , cũng đau khổ day dứt khi làm cho người bạn cùng phái đau đớn và khó nghĩ phải ko anh? nghĩa là em hiểu rằng lời yêu anh cũng đã trao cho người ta , chỉ có điều là em ko biết mình là người đến sau... sao anh nói anh ko muốn dối ai? anh ko bao giờ chia tay ai trước, anh muốn để người con gái chia tay cơ mà. thế mà anh bắt cá 2 tay , 2 cô nàng tên Ngọc này đây? em vẫn tin tình anh , chẵng gì thì anh luôn ở bên em , tối thứ 7 nào anh cũng ở bên em , ngày chủ nhạt nào cũng có nhau . chẵng lẽ người con gái ấy ko ghen 1 chút hay hậm hực vì ko có cuối tuần nào giành cho họ? hay những ngày trong tuần anh giành cho họ , còn cuối tuần là lịch cho em? anh đang lừa dối cả anh và 2 người con gái khác ở bên cạnh nữa đó anh. em ko nghĩ mình lại yêu say đắm 1 người là anh....
có lúc em tự hỏi em yêu anh vì điều gì? rồi em tự trả lời , chính anh đã đem đến em nụ cười hạnh phúc , bên anh em cảm nhận được sự chở che , cảm nhận được sự ấm áp từ nơi anh. yêu ko toan tính mình được gì và mất chi , yêu khi con tim mình lên tiếng thúc giục.còn anh? anh đến với em là trò chơi phải ko anh? anh muốn gì nơi em hay là trái tim nhỏ biết đau khổ vì anh , là nước mắt cho anh , hay đó là niềm kiêu hãnh của anh vì người khác yêu anh nhiều đến vậy? người ta choáng ngợp anh là 1 chàng công tử còn trong em anh chỉ như bao người bình dị khác , em ko ưa những hào hoa bên anh , em chỉ cần tình yêu thương mà thôi. anh ! em là con người như thế nào? em đã quá vị tha cho những sai lầm của anh , nhưng anh coi đó là gì? anh ko hề nghĩ lại cho mình và cho người? em chỉ biết thứ tha trong thầm lặng , yêu vì người khác chịu đựng và hi sinh. chắc anh ko phải là người sinh ra giành cho em , em ko thể níu giữ trái tim ko yêu mình ở bên cạnh. nên dù em đau khổ và thất vọng em đành để anh đi xa em.... em là người thua cuộc.....em là người thất bại trong cuộc chạy đua tình ái này , dù chưa chắc họ là người thắng cuộc...
đã có người nói với em rằng chính sự nhường nhịn của em đã đánh mất hạnh phúc của đời mình ,liệu điều đó có đúng ko anh? em đã nhớ đến câu thơ của Phi Tuyết Ba mà hình như 1 lần nào đó em đã đọc cho anh nghe rằng :học tha thứ để người thứ tha , anh có hiểu gì ko anh? sự tha thứ của em chỉ có nghĩa khi anh yêu em mà thôi , nó sẽ mất nghĩa nếu bên anh là 1 hình dung khác , 1 trái tim khác.....
anh à, em có thể tự tin nói rằng em là người yêu anh nhiều nhắt và khó có người con gái nào yêu anh như em đang yêu anh , nhưng tình yêu như chiếc vòng may mắn , em xin nhường lượt ấy cho người con gái kia , em mong anh sẽ hạnh phúc và sống thật với trái tim mình. những gì phù du rồi cũng mất thôi anh ,,, người gian dối sẽ gặp người dối gian
dù sao em cũng cảm ơn anh đã cho em niềm hạnh phúc ngắn ngỏi của đời mình. cảm ơn anh và chúc anh......
emluonlaem
21-04-2007, 11:50 PM
nước mắt em chảy ướt đôi hàng mi dài , mới ngày hôm qua anh còn vuốt ve hàng mi cong đen ấy , anh đã hôn lên đó và nói rằng anh ko bao giờ làm em khóc vì anh , bởi ko có gì đáng giá bằng những giọt nước mắt của em , và người đáng giá ko bao giờ làm em khóc... chỉ mới hôm qua thôi mà hôm nay đã ko còn là thế , em khờ khạo đem những lời dối gian giữ sâu trong tim mình , đem hình anh khắc sâu vào nỗi nhớ...
người con gái kia chắc cũng như em , cũng đau khổ day dứt khi làm cho người bạn cùng phái đau đớn và khó nghĩ phải ko anh? nghĩa là em hiểu rằng lời yêu anh cũng đã trao cho người ta , chỉ có điều là em ko biết mình là người đến sau... sao anh nói anh ko muốn dối ai? anh ko bao giờ chia tay ai trước, anh muốn để người con gái chia tay cơ mà. thế mà anh bắt cá 2 tay , 2 cô nàng tên Ngọc này đây? em vẫn tin tình anh , chẵng gì thì anh luôn ở bên em , tối thứ 7 nào anh cũng ở bên em , ngày chủ nhạt nào cũng có nhau . chẵng lẽ người con gái ấy ko ghen 1 chút hay hậm hực vì ko có cuối tuần nào giành cho họ? hay những ngày trong tuần anh giành cho họ , còn cuối tuần là lịch cho em? anh đang lừa dối cả anh và 2 người con gái khác ở bên cạnh nữa đó anh. em ko nghĩ mình lại yêu say đắm 1 người là anh....
có lúc em tự hỏi em yêu anh vì điều gì? rồi em tự trả lời , chính anh đã đem đến em nụ cười hạnh phúc , bên anh em cảm nhận được sự chở che , cảm nhận được sự ấm áp từ nơi anh. yêu ko toan tính mình được gì và mất chi , yêu khi con tim mình lên tiếng thúc giục.còn anh? anh đến với em là trò chơi phải ko anh? anh muốn gì nơi em hay là trái tim nhỏ biết đau khổ vì anh , là nước mắt cho anh , hay đó là niềm kiêu hãnh của anh vì người khác yêu anh nhiều đến vậy? người ta choáng ngợp anh là 1 chàng công tử còn trong em anh chỉ như bao người bình dị khác , em ko ưa những hào hoa bên anh , em chỉ cần tình yêu thương mà thôi. anh ! em là con người như thế nào? em đã quá vị tha cho những sai lầm của anh , nhưng anh coi đó là gì? anh ko hề nghĩ lại cho mình và cho người? em chỉ biết thứ tha trong thầm lặng , yêu vì người khác chịu đựng và hi sinh. chắc anh ko phải là người sinh ra giành cho em , em ko thể níu giữ trái tim ko yêu mình ở bên cạnh. nên dù em đau khổ và thất vọng em đành để anh đi xa em.... em là người thua cuộc.....em là người thất bại trong cuộc chạy đua tình ái này , dù chưa chắc họ là người thắng cuộc...
đã có người nói với em rằng chính sự nhường nhịn của em đã đánh mất hạnh phúc của đời mình ,liệu điều đó có đúng ko anh? em đã nhớ đến câu thơ của Phi Tuyết Ba mà hình như 1 lần nào đó em đã đọc cho anh nghe rằng :học tha thứ để người thứ tha , anh có hiểu gì ko anh? sự tha thứ của em chỉ có nghĩa khi anh yêu em mà thôi , nó sẽ mất nghĩa nếu bên anh là 1 hình dung khác , 1 trái tim khác.....
anh à, em có thể tự tin nói rằng em là người yêu anh nhiều nhắt và khó có người con gái nào yêu anh như em đang yêu anh , nhưng tình yêu như chiếc vòng may mắn , em xin nhường lượt ấy cho người con gái kia , em mong anh sẽ hạnh phúc và sống thật với trái tim mình. những gì phù du rồi cũng mất thôi anh ,,, người gian dối sẽ gặp người dối gian
dù sao em cũng cảm ơn anh đã cho em niềm hạnh phúc ngắn ngỏi của đời mình. cảm ơn anh và chúc anh......
tranquyen
22-04-2007, 03:47 AM
tinh yeu la vet dao tam vao tim
dau lam do biet the thi dung co yeu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.