fhonglan2212
18-04-2007, 03:45 AM
anh bân ơi em thực sự xin lỗi vì đã làm anh buồn. anh biết không tim em rỉ máu khi thấy anh đau khổ ,khi thấy anh phải chịu những trận đòn vì em.
anh biết không em yêu anh nhiều vô kể , nhiều hơn cả chính bản thân mình. chính vì thế mà em càng buồn càng thấy mình thật ích kỉ khi yêu anh mà không thể mang niềm vui dến cho anh.lúc nào anh cũng thương em yêu em gánh chịu ,sẻ chia cho em mọi nỗi buồn luôn lau khô những giòng nước mắt khi em khóc ,luôn bên em mỗi khi em cần nói chung anh làm tất cả là cho em , vì em.
còn em thì sao? chẳng làm được gì cho anh hết ngay cả lúc anh cần em nhất em cũng chẳng thể ở bên anh , khi chiến tranh xảy ra trong xóm trọ mà cụ thể là giữa em-anh-và gì.em đã ra đi để anh lại 1 mình chịu trận. nhìn mặt anh tím bầm vì em , em đau lắm anh ạ.em biết anh thừa sức đánh ông ta nhưng vì em -vì người mà anh yêu nhất anh đã chịu dứng đó cho người ta đánh... còn nhiều ,nhiều lắm những điều em muốn nói cùng anh nhưng điều em muốn nói hơn cả vẫn là :anh bân ơi em với mọi người hay với 1 ai đó có thể anh không là gì cả nhưng với em anh là cả thế giới. em cảm ơn anh đã mang đến cho em lăng kính màu hồng để em nhìn cuộc sống ,đã cho em biết thế nào là tình yêu.
và anh ơi em hiểu để đưa cuộc tình này đến bến bờ hạnh phúc chúng ta cần vượt nhiều khó khăn nữa.anh ạ dù co chuyện gì xảy ra đi nữa thì hình ảnh của anh vẫn mãi trong tim em ,em vẫn muốn được cùng anh sánh bước trên con đường hạnh phúc mà hai ta đã chọn. vì thế bây giờ em sẽ cố gắng học giỏi và giữ trọn tình yêu này. với thời gian mọi người sẽ thấy tình yêu của chúng mình là trong sáng ,là chân chính phải không anh? hãy cùng nhau cố gắng vì ngày mai tươi sáng anh nhé. 8chu 3 tu 1 cau va chi co 1 nghĩa duy nhat do là : em yêu anh
anh biết không em yêu anh nhiều vô kể , nhiều hơn cả chính bản thân mình. chính vì thế mà em càng buồn càng thấy mình thật ích kỉ khi yêu anh mà không thể mang niềm vui dến cho anh.lúc nào anh cũng thương em yêu em gánh chịu ,sẻ chia cho em mọi nỗi buồn luôn lau khô những giòng nước mắt khi em khóc ,luôn bên em mỗi khi em cần nói chung anh làm tất cả là cho em , vì em.
còn em thì sao? chẳng làm được gì cho anh hết ngay cả lúc anh cần em nhất em cũng chẳng thể ở bên anh , khi chiến tranh xảy ra trong xóm trọ mà cụ thể là giữa em-anh-và gì.em đã ra đi để anh lại 1 mình chịu trận. nhìn mặt anh tím bầm vì em , em đau lắm anh ạ.em biết anh thừa sức đánh ông ta nhưng vì em -vì người mà anh yêu nhất anh đã chịu dứng đó cho người ta đánh... còn nhiều ,nhiều lắm những điều em muốn nói cùng anh nhưng điều em muốn nói hơn cả vẫn là :anh bân ơi em với mọi người hay với 1 ai đó có thể anh không là gì cả nhưng với em anh là cả thế giới. em cảm ơn anh đã mang đến cho em lăng kính màu hồng để em nhìn cuộc sống ,đã cho em biết thế nào là tình yêu.
và anh ơi em hiểu để đưa cuộc tình này đến bến bờ hạnh phúc chúng ta cần vượt nhiều khó khăn nữa.anh ạ dù co chuyện gì xảy ra đi nữa thì hình ảnh của anh vẫn mãi trong tim em ,em vẫn muốn được cùng anh sánh bước trên con đường hạnh phúc mà hai ta đã chọn. vì thế bây giờ em sẽ cố gắng học giỏi và giữ trọn tình yêu này. với thời gian mọi người sẽ thấy tình yêu của chúng mình là trong sáng ,là chân chính phải không anh? hãy cùng nhau cố gắng vì ngày mai tươi sáng anh nhé. 8chu 3 tu 1 cau va chi co 1 nghĩa duy nhat do là : em yêu anh