Xem đầy đủ chức năng : ?
huy2804
17-04-2007, 10:56 PM
Suy nghĩ vẩn vơ ,cuộc sống là gì ,ta đang ở đâu ,ta dang đi đâu ,và ta sẽ về đâu?
trước khi đền thế giới này ta là ai ?và ta đến với thế giớ này để làm gì ? Sau khi chết đi ta có đến 1 thế giới nào khác hay ko ?
Cuộc sống ,cố gắng ,ganh đua ,lợi danh ,tất cả những điều đó là để làm gì nhỉ ?Khi mất đi ta có đem theo được ko ?
Bạn bè bảo ta hay triết lý ,mà đã triết lý thi thường qua cao siêu ,họ ko đủ tầm để trả lời .Họ nói thế và rồi mọi chuyện cũng chìm vào quên lãng ,rồi họ lại sẽ cuốn vào cuộc sống vốn dĩ của họ trước đây chỉ riêng ta vẫn hay nghĩ về những điều ấy
ta thất vọng ,mệt mỏi và thật sự thấm nhuần 1 câu nói của nhà phật :có là ko và ko cũng là có đấy.tất cả chỉ là phù du
ngocxit_big90
18-04-2007, 03:16 AM
Tự nhiên đọc bài này tui cảm thấy sao H giống tui đến vậy.Trong cái cộng đồng mà chúng ta sống hằng ngày.Số người hiểu đc chúng ta dường như quá bé nhỏ. Và cũng bởi thế nên chúng ta thường ko vui vì những lời nói vô tình của số đông còn lại. Nhưng thử suy nghĩ mà xem họ hiểu ko đúng về chúng ta chẳng qua vì họ chưa nhận ra cái tốt của ng khác.Nên H và tui và tất cả những ng có hoàn cảnh tương tự hãy đừng buồn. Ko nên để những phù du dư luận đó ảnh hưởng tới chúng ta.Đê rồi chúng ta tự giằn vặt ,hành hạ bản thân hay oán trách số phận và cuộc đời.Hãy cứ nghĩ những gì chúng ta nhận dc từ thượng đế đều là 1 món quà , tốt hay ko tốt ddeeg do mỗi người cảm nhận.Tất cả những điều đó chỉ giúp chúng ta lớn lên mà thôi. Hãy sống tốt đê cho họ thấy 1 diều.Nếu những điều chúng ta có dc la quá cao siêu , mad người ngoài ko thể hiểu nghĩa hoặc học ko thể có dc thì ho phải cố gắng học hỏi để hiểu dc chúng ta.Ko nên ăn ko ngồi rồi nói những điều vô nghĩa. Ba mẹ sinh chúng ta ra dể chúng ta " sống" chứ ko phải để chúng ta " tồn tại".!!!!!
tiểu bối
19-04-2007, 01:50 AM
Tb thấy rằng đôi khi mình cũng bị mắc cái bệnh này.Hay suy nghĩ - Tb thấy điều này ko tốt chút nào.Trong cuộc sống đôi khi suy nghĩ đơn giản sẽ tốt hơn.Hãy suy nghĩ đơn giản thôi để thấy rằng cuộc sống này ko quá phức tạp như ta nghĩ.
tymyty
19-04-2007, 08:09 PM
đún rồi tui cũng hok bít tại sao mình sinh ra trên đời làm ji` nữa ???
Suốt ngày lúc nào cũng học học học lúc nào cũng phải làm bài thật tốt để điểm thật cao
sao cứ phải chạy đua dzới những con số những con người như dzậy????????
tui chẳng muốn tí nào !!!!!!!!!!!!!
CHÁN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.chiwaWa.
20-04-2007, 06:19 AM
suy nghi đơn giản cũng tùy từng người ,ko phải muốn là đc.
Sun[nt]
20-04-2007, 07:46 AM
suy nghĩ đơn giản đúng là ko đơn giản, chuyện đó rất khó. Chúng ta đừng nên nghĩ lung tung, lỡ ý nghĩ thoáng qua thì hãy quên nó ngay đi. Chúng ta cần cố gắn cho "thì hiện tại "mà , còn "thì tương lai " tùy thôi.lúc đó sẽ tự có lối rẽ cho mỗi người. Chỉ cần biêt là "thì hiện tại mang một ít ký ước của thì quá khứ và một vài ước mơ cho thì tương lai "
demon222
20-04-2007, 11:11 AM
Suy nghĩ vẩn vơ ,cuộc sống là gì ,ta đang ở đâu ,ta dang đi đâu ,và ta sẽ về đâu?
Những câu hỏi đó càng khẳng định sự bất lực của bản thân................ có thể ta ko đưa ra đc những định nghĩa cụ thể rõ ràng khoa học như các nhà khoa học, triết học nhưng chí ít ta cũng có thể tự hình dung 1 đn cuộc sống của bản thân............. khi ta làm chủ đc bản thân thì những câu hỏi đó ko có nghĩa lý gì cả........." tiến về phía trước"
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.