nguoidaubiet
16-04-2007, 06:34 AM
...Hôm nay Anh thật là vui,vì Anh đã cảm nhận đc trái tim nhỏ bé kia có hình bóng của...Anh!
Một ngày lại trôi qua rồi,Anh lại một mình.Anh tự đặt ra những câu hỏi vô cớ làm sao.Bây giờ người ấy đang làm gì?...Nhưng biết chắc là sẽ chẳng có 1 đáp án nào đâu.
Anh tự hỏi bản thân mình,đã giành thời gian quá nhiều cho việc lên mạng,em có buồn không.Nhưng Anh đã hạn chế không chơi Game online rùi!không có như ngày xưa đâu.Kề từ khi yêu em,Anh đã cảm thấy mình như sống lại,sống với cuộc sống này hơn.Chứ hok còn ảo tưởng với "Kiếp Giang Hồ",mà mang trên mình bao nhiêu mơ ước làm Minh Chủ VL.
Giang Hồ,có nhiều cao thủ...nhưng anh đã bị em hạ thủ mất rùi?:so_funny:
Em cũng từng nói em ghét Anh chơi Game lắm,...Em mà nó đứa con như Anh thì em luột chết mất...Em ơi,ngày mai Anh làm thuyết trình rùi!Em nhớ đi học nha!|Em đã hứa vô mà?để chọc wê Anh nha!
Như cánh chim trời,em đến mang Anh đi đến nơi xa...Nhiều mơ ước đã có...Anh Yêu Em,rất nhiều.
:music:
Một ngày lại trôi qua rồi,Anh lại một mình.Anh tự đặt ra những câu hỏi vô cớ làm sao.Bây giờ người ấy đang làm gì?...Nhưng biết chắc là sẽ chẳng có 1 đáp án nào đâu.
Anh tự hỏi bản thân mình,đã giành thời gian quá nhiều cho việc lên mạng,em có buồn không.Nhưng Anh đã hạn chế không chơi Game online rùi!không có như ngày xưa đâu.Kề từ khi yêu em,Anh đã cảm thấy mình như sống lại,sống với cuộc sống này hơn.Chứ hok còn ảo tưởng với "Kiếp Giang Hồ",mà mang trên mình bao nhiêu mơ ước làm Minh Chủ VL.
Giang Hồ,có nhiều cao thủ...nhưng anh đã bị em hạ thủ mất rùi?:so_funny:
Em cũng từng nói em ghét Anh chơi Game lắm,...Em mà nó đứa con như Anh thì em luột chết mất...Em ơi,ngày mai Anh làm thuyết trình rùi!Em nhớ đi học nha!|Em đã hứa vô mà?để chọc wê Anh nha!
Như cánh chim trời,em đến mang Anh đi đến nơi xa...Nhiều mơ ước đã có...Anh Yêu Em,rất nhiều.
:music: