PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối tình thơ



Seri
05-07-2005, 11:53 AM
Tôi kể bạn nghe mối tình thơ
Hai người yêu nhau cùng thơ đối
Một ngày người kia thôi nông nổi
Bỏ cả tình yêu bỏ cả thơ

Boulevard
05-07-2005, 11:48 PM
Để một người mãi bơ vơ
Vần thơ sao nỡ xa lìa chia đôi ?
Để giờ hai đứa hai nơi ...
Vần thơ xin mãi đợi chờ đơn côi !!!

comotvisao
06-07-2005, 02:39 AM
xin đừng liên lụy đến vần thơ
dẫu tan vỡ nhưng thơ đâu có tội
người yêu dấu cho dù bước vội
nhưng bên em vẫn có vần thơ

Seri
06-07-2005, 04:41 PM
Liệu tình yêu có đẹp tựa như mơ
Khi trái tim đã một lần tan vỡ
Và sau này lòng tôi có rộng mở
Nếu một lần đã mất mối tình thơ ?

hanquoc00
06-07-2005, 06:29 PM
Nam thơ bảy thiếp dọc đời trai
Một mối tình thơ có xá gì
Thôi thì vứt bỏ tìm tình khác
Chắc gì con gái đã thủy chung

Chuc cau sóm co người yeu moi chan thành thắm thiét hơn

Bang_chủ_cái_bang
07-07-2005, 03:31 AM
Nam thơ bảy thiếp dọc đời trai
Một mối tình thơ có xá gì
Thôi thì vứt bỏ tìm tình khác
Chắc gì con gái đã thủy chung

Chuc cau sóm co người yeu moi chan thành thắm thiét hơn năm thê bảy thiếp còn chưa đủ
há gì phái nữ họ cười chê
thủy chung với kẻ mộng nhiều tình
khác gì chịu phận hèn!!

hanquoc00
07-07-2005, 08:29 PM
Hiền ởi Hiền ơi
Nếu nàng co rảnh xin đừng chọc
Đời trai chung thủy đuoc. gì không?
Mong sao thiếu nữ đừng 2 mặt
Há lẽ đời trai cũng 1 lòng
[U]ĐỪNG TIN NHƯNG GÌ CON GÁI NÓI

Boulevard
08-07-2005, 09:08 PM
Tình thơ xưa đó dại khờ
Chỉ là thương nhớ nụ cười ngang qua ...
Về nhà ai đó nằm mơ ...
Thấy tà áo trắng ...nụ cười trong veo !

Để một người mãi mãi ngóng theo ...
Mắt ai thương quá , đợi chờ vu vơ ...
Giờ ta xa cách , ai chờ ?
Nụ cười ai đó có còn hay không ?

Opa
09-07-2005, 02:39 AM
gió âm thầm gõ cửa đến nhà ai
chờ mong mãi mãi tháng năm dài

xjjx l0v3 SiCk xjjx
24-12-2006, 07:38 PM
Buồn lắm bạn ơi chuyện tình thơ
Ai biết do ai duyên hững hờ
Để giờ vườn thơ buồn héo hắt
Khi đã vắng bóng cả hai người

Nguyen Nghi
26-12-2006, 09:38 AM
Tôi kể bạn nghe mối tình thơ
Hai người yêu nhau cùng thơ đối
Một ngày người kia thôi nông nổi
Bỏ cả tình yêu bỏ cả thơ

tôi kể bạn nghe mối tình thơ
của hai cô cậu cứ như... mơ
hồn nhiên trong sáng, và say đắm
ngọt ngào tựa như bánh mì bơ

đột nhiên một người bỏ ra đi
để lại một người mối tình si
sầu đau thương nhớ và vô vọng
kiếm chuyện giải sâu...rượu tràn li