Xem đầy đủ chức năng : Nghe nói mod thơ kén chọn chồng
tomato123
15-04-2007, 09:30 AM
Nghe nói mod thơ kén chọn chồng
Tài cao xinh đẹp lắm người mong
Mắt xanh môi thắm mi sầu mộng
Năm cánh hoa hồng động biển đông
Nghe nói mod thơ kén chọn chồng
Hỏi rằng...anh dạm... có được không ?:5: :5: :5:
Mây Phiêu Lãng
15-04-2007, 09:56 AM
Nghe nói mod thơ kén chọn chồng
Mây đây cũng ngó tý rồi dông! :sr:
Thử xem chàng nào ngồi mơ mộng
Dám rước nàng thơ đưa sang sông?! :sr: :sr:
Lang thang
15-04-2007, 10:12 AM
Nghe nói Mod thơ kén chọn chồng
Lang thang một vòng thăm dò tí
Ai ngờ chủ nhà chưa ló mặt
Đã thấy bao người đứng chờ mong
:D
Vịt Ngố
15-04-2007, 11:29 AM
Mod hồng , mod tím hay mod xanh
Cho tớ tò mò với Lang thang
Mod xinh mod dẹp lại duyên dáng
Anh hào lắm kẻ mộng ước ao
Thôi thì Vịt tớ ngồi co cẳng
Xem ai quân tử với tài cao
:cr: :cr:
~ Chàng Ngốc ~
15-04-2007, 11:45 AM
Mod thơ mà đã muốn kén chồng
Lễ vật chắc phải lắm viển vông
Mây, trăng, mưa gió cùng với nắng
Áo hoa chắc tết bởi tơ hồng
Dạm ngõ bằng giấc mơ lạ lạ
Thách cưới trăng sao với tuyết đông
Xe rước nàng về bằng hoa cỏ
...ấy thế may ra chịu sang sông...
...:D ...Mod nào ý nhỉ ...có phải thế nài hem :hihi:
Người Điên Yêu Thơ
15-04-2007, 12:45 PM
Nghe nói Mod thơ kén chọn chồng
Là người nào ấy biết hay không
Người Điên lót tót vào đăng kí
Thương binh nàng có chịu hay không?
Anh không còn mang súng bên người
Mà anh chỉ có mỗi thơ thôi
Tìm người bầu bạn trong vườn tím
Ơi này ai đấy, có nghe tôi?
Lost.
16-04-2007, 01:28 AM
Thẩy biểu mod thơ kén lựa chồng
Lời đồn ai thế có nhầm không ?
Mod vườn ai cũng đang phơi phới
Bay nhảy ,tội gì vội sang sông !!!
Em vẫn mải chơi chửa muốn chồng
Anh về chờ - nhớ lượm diêu bông !!!
Vịt Ngố
16-04-2007, 06:17 AM
Thì ra chính là Mod màu hồng
Chồng thì không lựa, thách Diêu bông
Phen này có anh buồn thê thảm
Lặn lội đi tìm cũng bằng không
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Lost.
16-04-2007, 08:10 AM
Cả tím cả xanh chẳng riêng hồng
Chỉ là có muốn trả lời không
Tuổi bằng cái tí lo chi sớm
Cái chuyện chồng con để bận lòng
:rang:
Cỏ xanh
16-04-2007, 08:18 AM
Nghe nói Mod thơ kén chọn chồng
Tớ vào nhòm ngó chút sao hông ?:D
Mai kia mốt nọ Mod sang sông
Nhớ phát Cỏ xanh tấm thiệp hồng. :sr:
Vịt Ngố
16-04-2007, 08:22 AM
Nghe ra Vịt thấy cũng đồng lòng
Tuổi còn bay bổng sao chồng sớm
Tay bế, tay bồng ,miệng mớm cơm
Lấy chồng như vậy phí tuổi xanh
Hỡi chàng quân tử ngỏ lời thương
Thôi thì cố gạt tình vấn vương
Chờ cho Mod lớn vài tuổi nữa
Lúc đó ngỏ lời thương càng thương
:so_funny: :so_funny: :so_funny: kỳ đà cản bước hắn ghét mình chết
~ Chàng Ngốc ~
16-04-2007, 08:32 AM
Thì ra chẳng ai muốn kén chồng
Mấy vần thơ lạc có buồn không...?
Lời nói " anh dạm " thành nhảm nhí
Lặng lẽ ngẩn ngơ , lặng lẽ mong...
.....
Đời vẫn thế , không lại hoàn không
Chẳng khéo tay, ko giữ nổi tơ hồng
Man mác nỗi lòng ai buột miệng
Có bao giờ tìm được lá diêu bông...?
Lost.
16-04-2007, 08:37 AM
Biết đâu mai mốt lại đổi dòng
Chẳng cần ai kiếm lá diêu bông
Tự dưng chạy miết qua bên ấy
Khẽ hỏi : Anh còn...muốn dạm không? :aba:
:D
~ Chàng Ngốc ~
16-04-2007, 09:00 AM
Nghe xong thơ ấy lại ngóng trông
Để rồi lại nhận thấy lạc dòng
Nước trôi có bao giờ chảy ngược..?
Câu thơ cuối ấy...quá viển vông...
........
Thời gian kéo lòng dạ đổi thay
Chẳng có ai chờ đợi suốt tháng ngày
Diêu bông ko thấy... thôi đành vậy
Đã chót mơ... cố mà chịu đắng cay...
Lost.
16-04-2007, 09:51 AM
Nghĩ : nếu ai kia mải kén chồng
Cho dù là vẫn cứ lông bông
Người ta chờ mãi hoài không được
Khỏi dạm - người sang..... gửi thiệp hồng
Già kén kẹn hom đến là buồn
Về chăm vườn tím những ngày muôn
Kén qua kén lại..... dâu mất vụ
Mùa cuối tằm thôi ngậm đắng hồn...
~ Chàng Ngốc ~
16-04-2007, 10:07 AM
Ấy ấy khi nào muốn kén chồng
Nhớ nhắn một lời, có người mong
Tằm thiếu dâu kia tim tan vỡ
Kô lẽ ng` ta chẳng động lòng
:D
Vịt Ngố
16-04-2007, 11:04 AM
Mod hồng sợ ế lại kén chồng
Khối anh mơ tưởng lá diêu bông
Thôi thì khỏi kiếm , dâu cũng được
Nuôi tằm mau lớn dệt tơ hồng
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Cái kiểu này có anh đau tim chẳng biết đâu mà lần thật với giả:so_funny:
*pInk horizon*
16-04-2007, 11:12 AM
Lâu quá lâu rồi mới lại chơi
Thấy nhà đông khách quá là đông
Hỏi ra mới biết có nàng mod
Mở hội kén chồng mí tiếng nay :so_funny: :so_funny:
Người Điên Yêu Thơ
16-04-2007, 09:37 PM
Anh mà đi tìm lá diêu bông
Được rồi thì em đã lấy chồng
Nếu tìm không được thêm buồn nữa
Anh giống Hoàng Cầm lắm phải không?
tomato123
17-04-2007, 07:19 AM
Nghĩ : nếu ai kia mải kén chồng
Cho dù là vẫn cứ lông bông
Người ta chờ mãi hoài không được
Khỏi dạm - người sang..... gửi thiệp hồng
...
Í í người ta.. gợi ý nà
Ngại ngần chi nữa chuyện gần xa
Trầu cau đã sẵn làm quà cưới
Thưa với má ba dạm hỏi nha ?
Đồng ý đi em duyên đến rùi
Ngày mình đám cưới hẳn là dzui
Em trong áo cưới sao xinh thế
Chú rễ là anh : ngớ ngẫn cười
.March
17-04-2007, 08:23 AM
NGhe đồn Mod thơ kén chọn chồng
Hong hỉu sự việc có đúng ko :D
Ú ơi Ú hỡi làm sao thế
Muốn đeo gông sao? lại kén chồng :so_funny:
~ Chàng Ngốc ~
17-04-2007, 08:35 AM
Í í người ta.. gợi ý nà
Ngại ngần chi nữa chuyện gần xa
Trầu cau đã sẵn làm quà cưới
Thưa với má ba dạm hỏi nha ?
Đồng ý đi em duyên đến rùi
Ngày mình đám cưới hẳn là dzui
Em trong áo cưới sao xinh thế
Chú rễ là anh : ngớ ngẫn cười
Câu thơ dạm hỏi thật là hay
Người ta hẳn sẽ phải ngất ngây
Trầu cau phục sẵn bên ngoài cửa
Chỉ đợi thời cơ cướp vợ ngay
..:D...:so_funny: ...:D..
Vịt Ngố
17-04-2007, 08:37 AM
Í í người ta.. gợi ý nà
Ngại ngần chi nữa chuyện gần xa
Trầu cau đã sẵn làm quà cưới
Thưa với má ba dạm hỏi nha ?
Đồng ý đi em duyên đến rùi
Ngày mình đám cưới hẳn là dzui
Em trong áo cưới sao xinh thế
Chú rễ là anh : ngớ ngẫn cười Người ta dạm hỏi kìa Mod xinh
Sao còn e lệ mãi nàng ơi
Gật đi một cái duyên mong ước
Hai người chung bước sánh sánh đôi
:so_funny: :so_funny:
Người Điên Yêu Thơ
17-04-2007, 11:52 PM
Cà Chua đã nói thật lòng
Thôi thì cô Mít chớ hòng chối quanh
Kêu người ta một tiếng anh
Theo về bên ấy, cỏ xanh rợp trời
Câu cuối nghe sao hơi vô duyên, bà con tinh ý sửa giùm nha! Thank you very much
Vịt Ngố
18-04-2007, 12:50 AM
Theo về bên ấy có anh có nàng:so_funny: được không anh điên??
Mít Ướt
18-04-2007, 01:39 AM
Nghe nói mod thơ tuyển chọn chồng
Mấy anh dzai đứng trước cổng mong
Mod còn e lệ chưa lên tiếng
Tần ngần luyến tiếc phận phòng không
:hihi: em mạn phép góp tiếng.......^^
chieuanhlong
18-04-2007, 06:54 AM
Nghe giang hồ bảo mod kén chồng
Một phen vào thử, sợ gì không!
Lòng này từ lâu say vì Mod
Mod ah Mod có chịu tôi không?:hearton:
.March
18-04-2007, 08:07 AM
Mod thơ nhà tui tạm vắng nhà < cái Ú ý :hihi:
Suốt ngày lên nét nên má la
AI ơi..muốn kén...chờ chút nữa :hihi:
Mod thơ nhà tui..hổng có nhà :D
chieuanhlong
18-04-2007, 08:12 AM
Mod ah sao lâu lên quá zạ
Để Giang hồ chờ bao canh qua
Kiệu hoa, lễ cưới ta đã đà
Chỉ chờ Mod nói : "ah uh! ok!" :)
Đa Tình
18-04-2007, 08:35 AM
Suốt ngày kén chọn khắp gần xa
Mà chẳng có ai để gọi là
Hôm nay mod có người dạm hỏi
Thẹn thùng ê lệ chẳng dám ra....(trốn luôn )
cong_chua_dau_do
18-04-2007, 08:56 AM
Lấy chồng đâu giống chuyện mua rau
Thiếu nữ nhà ai duyên dáng dịu dàng
Tiếc rằng ta kiếp này mang thân con gái
Nếu ko quyết tìm lá diêu bông rước nàng về :D:D
Mít Ướt
18-04-2007, 02:04 PM
công chúa phận gái bon chen we'
ngồi ngó như tui phải ngoan hem
Mod nhà ta đang còn lưỡng lự
Thuyền quyên thân gái....phận hồng nhan
Người Điên Yêu Thơ
18-04-2007, 08:48 PM
V hỡi là V, V ở đâu
Cà Chua đi kiếm đến phát rầu
Nếu chờ lâu quá cà sẽ thối
Thôi mà người đẹp, hãy ra mau!
Lost.
18-04-2007, 09:01 PM
....
Đồng ý đi em duyên đến rùi
Ngày mình đám cưới hẳn là dzui
Em trong áo cưới sao xinh thế
Chú rễ là anh : ngớ ngẫn cười
Ngại chết làm sao dám....nhận lời
Chuyện là....tế nhị lắm người ơi
Thư thư em hẵng thưa ba mẹ
Sợ lại thương con...chẳng nỡ rời
Cơ mà người cứ...cứ chờ em
Em về thưa lại rồi em xem
Chỉ lo...trầu héo cau khô mất
Chẳng cưới liền tay.....họ lèm bèm
Cái Tím :gian:
Người Điên Yêu Thơ
18-04-2007, 09:12 PM
Nhận lời đi nhé hỡi V ơi
Đừng để người ta cứ lắm lời
Họ cứ bảo là V kén chọn
Bảo Cà Chua đó chẳng ngon xơi
Trầu héo cau khô, mua lại mới
Ba mẹ, ăn thua khéo khéo lời
Biết đâu tên ấy ưng ở rể
Thế thì mọi chuyện lại vui thôi
arsenelupin
18-04-2007, 10:11 PM
Nghe nói mod thơ kén chọn chồng
Bao giờ cưới hỏi có mời không
Hay là "quả lẻ" với anh chồng
Bỏ rơi bạn bè với trầu không ?
chieuanhlong
19-04-2007, 06:58 AM
Bà con cô bác cứ yên tâm
Ngày tui rước Mod bằng kiệu hồng
Bà con cô bác no say chén
Đời có một phen bỏ bèn gì
boy_ams89
21-04-2007, 10:53 PM
Giương võ là thơ kén chọn chồng
Thân là ngọc chân là ngà sao phải kén?
Đớ đại anh nào làm chỗ trú
Không lên vợ chồng cũng thành duyên
Mai này lớn lên thêm chút nữa
Lúc đấy hặng giương oai '' thơ kén chồng ''.
Ngày Tình Yêu
23-04-2007, 07:50 AM
Nghe nói MOD thơ kén chọn chồng...
Trăm ngàn trai trẽ đi dạm hỏi
Vạn người tuyệt vọng một người vui
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.