pooh_story
14-04-2007, 06:20 AM
Khi yêu mvột ai đó ,đừng viết tên họ vào hình trái tim mv hãy viết vào mvột vòng trọn Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và cũng chẳng có điểm cuộiKhi ấy, bạn không hề biết tình yêu bắt đầu khi nào và tốt nhất là không có điểm kết thúc
Bạn của mình...
Mình gặp bạn , với những ấn tượng ban đầu không mấy đặc sắc.Đến bây giờ , mình vẫn tự hỏi " Tại sao mình quen bạn cơ chứ?"
Bạn à.Chúng ta đã từng rất hạnh phúc , đúng không?Mình tin chắc mọi chuyện cũng sẽ như thế , nếu như gia đình bạn không xảy ra chuyện... Rồi bạn dần xa mình , xa lắm!Mình đã từng tự lừa dối rằng bạn chỉ nói đùa nhưng ...
Mình đã khóc , nhiều lắm.
Mình biết , bạn vẫn còn lo lắng cho mình , nhưng gia đình có lẽ đã khiến bạn không đủ thời gian để thể hiện sự lo lắng ấy . Mình biết , bạn thật không dễ dàng khi nói :" có lẽ, chuyện tụi mình không đến đâu đâu.Cho T xin lỗi nha.T biết đó không phải là sự lựa chon tốt nhất nhưng với T thì nó là duy nhất.T sẽ bên cạnh P ,đến khi nào P tìm được người mới..." .Đã co lúc, mình vẫn không biết phải chấp nhận lời bạn nói như thế nào , rồi nphải đối diện với sự thật như thế nào...
Rồi mình hụt hẫng khi bạn không còn thân thiết với mình như xưa ,cũng vì gia đình .
Rồi mình òa khòc khi bạn không còn kiên nhẫn với mình ,cũng vì gia đình
...
Và bây giờ ,mình đã hiểu, những gì bạn nói sẽ không thể thay đổi.Mình bật cười.Chia tay?Đó đơn giản là việc hai người không còn bên nhau nữa.Chỉ có thế thôi mà sao mình dằn vặt nhiều thế,khổ tâm nhiều thế?
Mình không ghét bỏ gia đình bạn, thậm chí rất quý và thương yêu gia đình ấy ,vì sao ư?Vì suýt nữa thì mình là con dâu nhà ấy rùi con gì.:D .
Nhưng một điều tồi tệ rằng, sau chuyện giữa chúng ta,lần đầu tiên mình nhận ra rằng " Tình Yêu là một thứ xa xỉ.Mấy người yêu nhau mà cưới đựơc nhau?Mà đã cưới nhau rồi ,mấy ai hạnh phúc?"
Bạn bè mình không đồng ý với suy nghĩ ấy ,nhưng...
Bạn thân , bây giờ,mình gọi bạn như thế nhá.thế nào nhỉ?Minh đã rất ổn định,những gì mình sẽ làm bây giờ : học học và học rồi sau đó là du hoc để hoàn thành cái master.Thế là hạnh phúc.Còn tìm kiếm 1 ai đấy ư?Tìm ai đây khi trong lòng mình đã có người rồi chứ .Bạn hãy để mình yêu bạn như thế ,T nha:heartbeat:
Bạn của mình...
Mình gặp bạn , với những ấn tượng ban đầu không mấy đặc sắc.Đến bây giờ , mình vẫn tự hỏi " Tại sao mình quen bạn cơ chứ?"
Bạn à.Chúng ta đã từng rất hạnh phúc , đúng không?Mình tin chắc mọi chuyện cũng sẽ như thế , nếu như gia đình bạn không xảy ra chuyện... Rồi bạn dần xa mình , xa lắm!Mình đã từng tự lừa dối rằng bạn chỉ nói đùa nhưng ...
Mình đã khóc , nhiều lắm.
Mình biết , bạn vẫn còn lo lắng cho mình , nhưng gia đình có lẽ đã khiến bạn không đủ thời gian để thể hiện sự lo lắng ấy . Mình biết , bạn thật không dễ dàng khi nói :" có lẽ, chuyện tụi mình không đến đâu đâu.Cho T xin lỗi nha.T biết đó không phải là sự lựa chon tốt nhất nhưng với T thì nó là duy nhất.T sẽ bên cạnh P ,đến khi nào P tìm được người mới..." .Đã co lúc, mình vẫn không biết phải chấp nhận lời bạn nói như thế nào , rồi nphải đối diện với sự thật như thế nào...
Rồi mình hụt hẫng khi bạn không còn thân thiết với mình như xưa ,cũng vì gia đình .
Rồi mình òa khòc khi bạn không còn kiên nhẫn với mình ,cũng vì gia đình
...
Và bây giờ ,mình đã hiểu, những gì bạn nói sẽ không thể thay đổi.Mình bật cười.Chia tay?Đó đơn giản là việc hai người không còn bên nhau nữa.Chỉ có thế thôi mà sao mình dằn vặt nhiều thế,khổ tâm nhiều thế?
Mình không ghét bỏ gia đình bạn, thậm chí rất quý và thương yêu gia đình ấy ,vì sao ư?Vì suýt nữa thì mình là con dâu nhà ấy rùi con gì.:D .
Nhưng một điều tồi tệ rằng, sau chuyện giữa chúng ta,lần đầu tiên mình nhận ra rằng " Tình Yêu là một thứ xa xỉ.Mấy người yêu nhau mà cưới đựơc nhau?Mà đã cưới nhau rồi ,mấy ai hạnh phúc?"
Bạn bè mình không đồng ý với suy nghĩ ấy ,nhưng...
Bạn thân , bây giờ,mình gọi bạn như thế nhá.thế nào nhỉ?Minh đã rất ổn định,những gì mình sẽ làm bây giờ : học học và học rồi sau đó là du hoc để hoàn thành cái master.Thế là hạnh phúc.Còn tìm kiếm 1 ai đấy ư?Tìm ai đây khi trong lòng mình đã có người rồi chứ .Bạn hãy để mình yêu bạn như thế ,T nha:heartbeat: