PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu



bienxanh
14-04-2007, 03:23 AM
Tình yêu thật đẹp nhưng cũng đầy đau khổ
Để đến được bến bờ hạnh phúc chắc chúng ta phải đau khổ nhiều đấy !
ngày xưa mình đâu biết tình yêu là cái gi............. mình cứ tự hỏi tại sao họ làm nhiều chuyện ngóc ngách đến vậy , liệu người đó có đáng để ta lam vậy hay ko
con bây giờ thi sao nhi.........Thật lạ mình cung đã nếm được hương vị của tình yêu nhưng sao ngọt ngào lại ít hơn đau khổ vậy nhỉ.
Người ấy đã làm mình thay đổi rất nhiều có lẽ nit ko bao giờ ghét Q đâu Q a
Q là người nit yêu hơn ai hết vậy tại sao nit phải ghét Q he.............nit thương Q còn chưa đủ thì sao ghét Q dc đây
Dù sau này Q chọn ai và trở thành người như thế nào nit cũng se chuc phúc cho Q và nếu cỏ thể nit muốn ở bên cạnh Q để chứng kiến sự đổi thay trong Q. Có thể người con gái làm chảy sự băng giá trong Q ko phải Nit mà là một người khác Nit cung vui lắm Q a.
Nhiều lần nit muốn nói là..........Nit yêu Q..............
nhưng sao khó vậy.Và liệu khi Nit nói ra Q không chấp nhận thì sao.
Thật buồn cười.
Q có biết bao đêm nit đã khóc ko . Nit ko muốn Q biết sự yếu đuối trong Nit Q a
Có thể Nit chưa biết cách thể hiện tình cảm cho Q biết thôi. Nit chẳng biết nửa Q a. Thôi hết tiền rồi muốn viết nữa mà ko đủ tiền

Miss.Ka
14-04-2007, 04:30 AM
bóc tem cái nè ! bạn nói đúng lắm ! tình yêu thật đẹp nhưng lại thật đau khổ.....

ketromtinh
14-04-2007, 07:46 AM
ai biểu ham zui....xa vào lưới tình làm chi cho mệt

tymyty
15-04-2007, 06:43 PM
tình yêu thì lúc nao chẳng đi kèm dzới đau khổ hả bạn?
Đã chấp nhận iu tức là sẽ có những giây phút hạnh phúc không thể tả nhưng đau buồn thì cũng không thể nào thốt nỗi nên lời !