PDA

Xem đầy đủ chức năng : môt vi sao hôm



polarisstar_8x
14-04-2007, 01:51 AM
Một vì sao hôm
Từ cao ánh giải
Rừng trầm mặc đen
Lòng anh se lại.

Vì những ánh lung linh
Mà hôm nay anh ngó
Phải để bốn vạn năm
Đến cùng anh gặp gỡ.

Còn em em chỉ có
Một khoảng đường ngắn thôi
Nhưng em không hề nghĩ
Đến cùng anh kịp thời.

lucbinhtimvn
14-04-2007, 10:31 AM
Có một vì sao....
Đứng chơ vơ giữa bầu trời đen thẵm
Như đang dọa dẫm...
Thữ thách cùng bóng đêm...
Gió bổng chao nghiêng
Một cái nhìn khẽ chớp....
Phải chăng sao đang lo âu hồi hợp
Bỡi một trận mưa rào?
....
Nhưng thữ thách nào rồi cũng sẽ qua mau
Hãy vững tin sao nhé
Hãy thắp lên những ánh hồng sáng loé
Lấp lánh tự hào...
....
Rồi một ngày có lẽ tôi cũng như sao
Sẽ vững tin bước tới....
Vượt qua khó khăn giữa dòng đời dâu bể
Thắp sáng tình người....