PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu tuổi học trò



nhocthichtammua
12-04-2007, 10:37 PM
Tôi còn nhớ vào mùa hè năm ấy
Tôi yêu người con gái tên....?
Tha thiết lắm nhưng nàng đâu có biết
Nàng chỉ biết tôi còn rất bé nhõ
Đôi bàn tay chưa định chuyện tương lai
Nàng mười sáu mái tóc mượt qua vai
Mắt long lanh nhìn hoa mai ước vọng
Lúm đồng tiền làm xao xuyến lòng tôi
Với tuổi ấy nàng đi vào cuôc sống
Của đời tôi trong những giấc mơ đep
Kể từ đó tôi trở nên biếng học
Bài vở nhiều mà chỉ thích làm thơ
Đêm nằm mơ tôi thấy nàng xuất hiện
Bỗng giật mình chỉ thấy mỗi mình tôi
Và giờ dây hình bóng ấy còn đâu nữa
Cho tôi mãi đợi chờ từng giấc mơ.


Thơ của nhóc hay dỡ chỗ nào mong cac ban góp ý nhé.nhóc mún làm wen với các bạn

ndt_td
12-04-2007, 10:58 PM
nghe qua cũng giống chuyện của mình quá

Đời tôi buồn vắng bóng 1 ai kia
Ngày tháng trôi qua lòng tôi vẫn nhớ
có người khiến tôi buồn thê thảm
Mong bên người hóa chỉ là mơ

nhocthichtammua
12-04-2007, 11:50 PM
chòi ơi,nhoc muốn máy bạn phê bình giùm chứ đâu phải vô đê làm thơ đâu nè,bùn quá trời bùn

Conan_Kudo
13-04-2007, 12:46 AM
Tình yêu học trò
chắc cả đời này mình kh có
vì yêu rất là khó
nên đành "báy to" :haha:

amy_le
13-04-2007, 01:10 AM
ý cũng được đó kakakkakakakakk ok kakakkkaka

shinichi1487
13-04-2007, 01:32 AM
Zdị là thơ nhóc phải phê bình
Zdị thì nó trung bình :so_funny:

Conan_Kudo
13-04-2007, 01:33 AM
chòi ơi,nhoc muốn máy bạn phê bình giùm chứ đâu phải vô đê làm thơ đâu nè,bùn quá trời bùn

sao kh nói sớm làm người ta cố gắng suy nghĩ làm thơ nãy h :haha:

thơ hay hơn của mình :cr:

shinichi1487
13-04-2007, 01:36 AM
sao kh nói sớm làm người ta cố gắng suy nghĩ làm thơ nãy h :haha:

thơ hay hơn của mình :cr:

Vì thơ người ta có tình
Dung ko tình sao làm đc thơ :lol:

amy_le
13-04-2007, 01:43 AM
thơ hay nhờ ý lẫn tình
chín người mười ý ,thơ tình khó ghê
kakakkkakakaka

Conan_Kudo
13-04-2007, 01:50 AM
Vì thơ người ta có tình
Dung ko tình sao làm đc thơ :lol:

Ai nói DUng kh có tình :D

có tình mà kh có cái chữ gì cho hay trong đầu, nên kh làm đc thơ tình :haha:

shinichi1487
13-04-2007, 01:54 AM
Ai nói DUng kh có tình :D

có tình mà kh có cái chữ gì cho hay trong đầu, nên kh làm đc thơ tình :haha:

Đâu cần có chữ mới nên thơ
Thơ hay nhờ có duyên thầm bên trong :sr:

nhocthichtammua
13-04-2007, 01:55 AM
hix.thơ của nhóc là ngẫu hứng nhóc làm đó.sản phẩm đầu tiên của nhóc đó. cảm ơn đã góp ý.nhóc sẽ cố gắng hơn

Conan_Kudo
13-04-2007, 01:57 AM
Đâu cần có chữ mới nên thơ
Thơ hay nhờ có duyên thầm bên trong :sr:

thôi làm thơ mệt quá, viết như vậy cho mau hhihihi.......kh biết ghép tù cho nó nghe suông :D

@nhóc tắm mưa: kh có gì mà fai kiếm ơn, có cưa đc em nào chưa vậy :haha:

shinichi1487
13-04-2007, 02:02 AM
hix.thơ của nhóc là ngẫu hứng nhóc làm đó.sản phẩm đầu tiên của nhóc đó. cảm ơn đã góp ý.nhóc sẽ cố gắng hơn

Bây giờ ai rảnh mà góp ý
Tớ nói rất là chí lý (phải ko mọi ng` :sr:)

nhocthichtammua
13-04-2007, 07:41 AM
chưa cưa được em nào hết.em nào cũng sợ bi cưa hệt heheheh nhóc cưa cona kudo dc ko ne.heheheheh

Ngày Hôm Qua
13-04-2007, 04:13 PM
Nếu bắc được nụ cười
Anh sẽ tặng cho em
Nếu bắc được thời gian
Anh giành cho bé cả
Dù ngày dài qua mau
Tuổi thơ dần xa mất
Đừng buồn nha em nhé
Hãy cứ là như chưa hay

mandy
13-04-2007, 04:48 PM
Tuổi học trò ngây thơ vụng dại
Hay mơ hồ một chút nhớ thương
Hay lãng mạn nhưng tình trong sáng
Như sương mai lóng lánh đóa hồng
:slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider: :slider:

nhocthichtammua
13-04-2007, 11:26 PM
thông báo nhóc đã có 1 sản phẩm mới chuẩn bị phát hành mong các bác các cô các chú các em các pe' ũng hộ giùm nha

cobetomo
14-04-2007, 07:37 AM
tình yêu tuổi học tèo thật đẹp

congtu_nhagiau
14-04-2007, 07:46 AM
Tình xưa anh chôn kín
Kỉ niệm cũng xoá mờ
Cho đời bớt khổ đau
Cho đường tình em bước
Không thương nhớ người xưa.

Tình xưa anh chôn kín
Kỉ niệm cũng xoá mờ
Cho đời bớt khổ đau
Cho đường tình em bước
Không thương nhớ người xưa.

ngocnu
14-04-2007, 11:27 PM
Tình xưa anh chôn kín
Kỉ niệm cũng xoá mờ
Cho đời bớt khổ đau
Cho đường tình em bước
Không thương nhớ người xưa.

Tình xưa anh chôn kín
Kỉ niệm cũng xoá mờ
Cho đời bớt khổ đau
Cho đường tình em bước
Không thương nhớ người xưa.

Tình xưa chôn kín
Như một nỗi buồn
Trăm năm giở lại
Còn giọt lệ tuôn

đại thiên vương
17-04-2007, 12:25 AM
Có gã khờ ngồi bên khung cửa sổ
Trong giờ văn đẻ mắt chốn tầng hai
Cách khoảng sân và khung trời nho nhỏ
Thấp thoáng lan can một vài áo dài
Chợt bên cạnh giọng ai khe khẽ
"Cha nhìn gì mà say đắm thế cha"
Không quay lại hắn trả lời trong mộng
"Nhìn theo tay tao sẽ biết người ta"
Lớp im lặng bỗng cười như vỡ chợ
Gã giật mình không biết chuyện gì đây
Quay mặt lại với người vừa hỏi
Rụng rời tay chân "Ôi!chết thầy

congtu_nhagiau
18-04-2007, 03:10 AM
Giọt lệ nào em khóc
Đã trắch tôi vô tình
Bỏ quên một mối tình
Đã hẹn ước ngày xưa ?.