Xem đầy đủ chức năng : Sự buồn rầu
khoai
12-04-2007, 08:46 AM
Bạn đã bao giờ buồn rầu chưa.
Đối với tôi, sự buồn rầu gần như bao quát cả con người tôi.Mọi thứ như xa lánh tôi,tôi không biết tại sao.Tâm sự của tôi không biết có ai hiểu được không.Tôi xin cac ban xin hãy giúp tôi vơi.Xin hãy giúp tôi
xin các bạn hãy chia sẻ với tôi bằng cách ghi nick của tôi nha
nuchuabanggia_184
gió_đi_hoang
12-04-2007, 08:59 AM
Bạn đã bao giờ buồn rầu chưa.
Đối với tôi, sự buồn rầu gần như bao quát cả con người tôi.Mọi thứ như xa lánh tôi,tôi không biết tại sao.Tâm sự của tôi không biết có ai hiểu được không.Tôi xin cac ban xin hãy giúp tôi vơi.Xin hãy giúp tôi
xin các bạn hãy chia sẻ với tôi bằng cách ghi nick của tôi nha
nuchuabanggia_184
Gió đã từng đọc ở đâu đó một câu như thế này : khi bạn thấy cuộc sống quanh mình quay lưng lại với mình thì hãy thử nhìn lại xem có phải chính bạn đang quay lưng lại với cuộc sống...
Bạn nói "Tâm sự của tôi không biết có ai hiểu được không." nhưng bạn đã nói ra đâu... hãy cứ hi vọng có ai đó hiểu bạn... Ai cũng có thế giới riêng của mình... để "nhốt" chính mình lại... Bạn cũng vậy... và phải chăng vì thế mà bạn cảm thấy " mọi thứ như xa lánh tôi "...?!?...
khoai
13-04-2007, 12:25 AM
câu văn của bạn dã man quá
xuongxuong
13-04-2007, 12:32 AM
Tạm thui
Ko hay đâu nha
Câu văn còn lủng củng wa
Cảm nhận về cuộc sống chưa sâu sắc lắm
nhưng cũng ủng hộ dấy
.:+:.pHa Lê BạC_lOv3jj.:+:.
13-04-2007, 02:07 AM
Buồn rầu ư !
Đù rằng chẳng ai muốn buồn làm gì cho mệt mỏi nhưng đôi khi ta buồn một chút để suy ngẫm một việc gì đó kỹ càng hơn, có những nỗi buồn của bạn bắt nguồn từ niềm vui của ai đó nhưng cũng có những nỗi buồn của bạn vực bạn dậy và sống một cuộc sống mãnh liệt hơn
khoai
14-04-2007, 12:11 AM
chà chà cũng hay đấy!!!!!!!!!
thảo nguyên xanh
14-04-2007, 05:58 AM
Bạn ơi ! trong cuộc sống lúc nào cũng có những niềm vui nỗi buồn , đôi lúc nỗi buồn còn nhiều hơn nữa đó chự Nhưng bạn ơi ! hãy lạc quan lên, rồi những nỗi buồn đó cũng sẽ qua đi, xung quanh ta có rất nhiều thứ để chúng ta tận hưởng mà. Đừng buồn nữa bạn nhé ! tuy không quen biết nhưng có nỗi niềm tâm sự thì cứ gửi thư cho mình theo địa chỉ:
[email protected]
heomo_dethuong_86
16-04-2007, 02:18 AM
bạn cứ nói ra nỗi buồn của bạn để chúng ta cũng làm bạn hết buồn nào
khoai
16-04-2007, 03:07 AM
cảm ơn nah
cảm ơn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !1
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.