alone_boy_198x
12-04-2007, 08:14 AM
:cry: Thế là những ngày anh đc ở bên em , đc ôm em vào lòng ... Đc em quan tâm , chăm sóc anh giờ lại là kỷ niệm ... Kỷ niệm đẹp để anh giữ trong lòng khi anh đi xa ... Hok biết khi nào anh mới lại đc gặp em ... Anh nhớ em , nhớ những giây phút buồn vui khi đc ở bên em .
Nhớ em lắm ... Em yêu ah !!!... Anh buồn lắm ... Giờ chỉ còn biết lấy những tấm ảnh ra để ngắm ... Để nhớ và để anh đỡ buồn thôi !!..
Em ah ... Giờ này anh đang rất buồn ...Lúc này chẳng biết nói sao , tất cả chỉ xoay quanh 1 chữ ... Chữ " Yêu và Nhớ " ... lúc nào cũng ở trong tâm trí anh những hình ảnh đẹp đẽ ... Hic ... Cuộc đời thế là em cũng đã cho anh biết lý do và cái tin sét đánh đo 2 ngày rồi biết phải sao nưa đây khi trái tim anh đã dành cho em , và giờ đây ko còn đc ở bên và chăm sóc cho em nữa 2 ngày hôm nay ko ngày nào anh ko rơi nước mắt cả ! Anh phải làm sao đây khi mà anh ko còn đc bên em nhưng em à trái tim này anh sẽ mai dành cho em đó cho dù ko đc ở bên em anh luôn yêu và nhớ em chỉ luôn mong em đc hạnh phúc và thật vui vẻ với cuộc sống bên người mình yêu nha anh xin lỗi em vì anh đã quá nghèo ko giữ đc tình em rồi em à và giờ đây anh bơ vơ anh biêt phải sao nữa chứ em à anh nhớ em và luôn yêu em. Ước rỳ có 1 ngày anh đc gặp em và khi gặp em anh mong sẽ đc thấy em thật là hạnh phúc em nhé giờ anh lại phải ngồi đếm thời gian chôi rồi biết bao giờ cho mới đến trời sáng đây còn 8 tiếng nữa là đc 3 ngày rồi em à tại sao thế này ôi ông trời ơi tại sao lại chừng phạt con thế này có phải tại vì con đã quá yêu người để bây giờ con phải cô đơn thế này con quì xuống cầu xin ông trời giúp con để người con yêu về với con nhé con yêu cô ấy lắm ông trời à con xa người ấy con ko sống nổi để vững tin vào 1 điều ry cả ước mong duy nhất của con chỉ có vậy thôi giúp con nhé cảm ông trời nha
nơi xa lạnh lẽo trái tim khô quạnh lòng buâng khuâng mưa nhỏ từng hạt trong trai tim ngoài trời thì mưa to con biết đi đâu về đâu ????
Thôi ... Anh hok viết đc nữa đâu ... Viết nữa anh sợ anh sẽ phải khóc ... Anh sợ anh lại phải ngồi khóc 1 mình mà hok ai quan tâm đến anh ... Hok có em quan tâm anh nữa ... Lẻ loi 1 mình ... Anh sợ lắm ... ... ... Buồn ơi xin hãy ngủ yên ... Anh yêu em ... Mãi mãi là như thế ......
Nhớ em lắm ... Em yêu ah !!!... Anh buồn lắm ... Giờ chỉ còn biết lấy những tấm ảnh ra để ngắm ... Để nhớ và để anh đỡ buồn thôi !!..
Em ah ... Giờ này anh đang rất buồn ...Lúc này chẳng biết nói sao , tất cả chỉ xoay quanh 1 chữ ... Chữ " Yêu và Nhớ " ... lúc nào cũng ở trong tâm trí anh những hình ảnh đẹp đẽ ... Hic ... Cuộc đời thế là em cũng đã cho anh biết lý do và cái tin sét đánh đo 2 ngày rồi biết phải sao nưa đây khi trái tim anh đã dành cho em , và giờ đây ko còn đc ở bên và chăm sóc cho em nữa 2 ngày hôm nay ko ngày nào anh ko rơi nước mắt cả ! Anh phải làm sao đây khi mà anh ko còn đc bên em nhưng em à trái tim này anh sẽ mai dành cho em đó cho dù ko đc ở bên em anh luôn yêu và nhớ em chỉ luôn mong em đc hạnh phúc và thật vui vẻ với cuộc sống bên người mình yêu nha anh xin lỗi em vì anh đã quá nghèo ko giữ đc tình em rồi em à và giờ đây anh bơ vơ anh biêt phải sao nữa chứ em à anh nhớ em và luôn yêu em. Ước rỳ có 1 ngày anh đc gặp em và khi gặp em anh mong sẽ đc thấy em thật là hạnh phúc em nhé giờ anh lại phải ngồi đếm thời gian chôi rồi biết bao giờ cho mới đến trời sáng đây còn 8 tiếng nữa là đc 3 ngày rồi em à tại sao thế này ôi ông trời ơi tại sao lại chừng phạt con thế này có phải tại vì con đã quá yêu người để bây giờ con phải cô đơn thế này con quì xuống cầu xin ông trời giúp con để người con yêu về với con nhé con yêu cô ấy lắm ông trời à con xa người ấy con ko sống nổi để vững tin vào 1 điều ry cả ước mong duy nhất của con chỉ có vậy thôi giúp con nhé cảm ông trời nha
nơi xa lạnh lẽo trái tim khô quạnh lòng buâng khuâng mưa nhỏ từng hạt trong trai tim ngoài trời thì mưa to con biết đi đâu về đâu ????
Thôi ... Anh hok viết đc nữa đâu ... Viết nữa anh sợ anh sẽ phải khóc ... Anh sợ anh lại phải ngồi khóc 1 mình mà hok ai quan tâm đến anh ... Hok có em quan tâm anh nữa ... Lẻ loi 1 mình ... Anh sợ lắm ... ... ... Buồn ơi xin hãy ngủ yên ... Anh yêu em ... Mãi mãi là như thế ......