PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh nhớ Bé!



kedautinh_1325
12-04-2007, 06:31 AM
Anh găp bé vao môt chiều nắng đep
Vần thơ vui anh choc gheo bé hoài
Bé răng choc gheo chi đây
Găp ở trong nay hông nhớ chẳng thương
Tháng ngày rong ruổi dăm trương`
Vần thơ chẳng nhớ chẳng thương khi nào
Nhưng rồi anh nhớ làm sao
Mỗi khi không găp cồn cào ruôt gan
Bao nhiêu nhung nhớ dâng tràn
Mong sao gap đuoc để lam thơ vui
Mỗi khi găp bé , bé cười
Nói chẳng nên lời bé chỉ làm thơ
Nhiều khi bé lai giả ngơ
Bé làm măt lạ giả vờ hổng quen
Nhưng sao anh vẫn nhớ tên
Nhớ ngay găp gỡ chẳng quên bao giờ
Bé ơi xin chớ làm ngơ
Anh vẫn đơi chờ bé để đối thơ