kissrose
12-04-2007, 02:09 AM
Anh ơi!
Anh có nghĩ bây giờ anh nói ra như vậy đã quá muộn rồi không? Đã 2 năm trôi qua rồi còn gì. Lúc trước em chỉ là người đến sau nên vì thế mãi mãi anh cũng ko thể nào thuộc về em. Anh đã thuộc về 1 người con gái khác. Tại sao lúc ấy anh lại nói thương em. Có còn nghĩa lí gì ko anh? Thà anh im lặng đễ ngày hôm ấy ko xảy ra. Đễ em ko phải cố gượng cười nhìn anh quay bước theo người con gái ấy. Em biết lúc ấy anh ko thể nào phụ Yến được. 1 người đã vì anh quá nhiều. Chấp nhận từ bỏ tất cả. Tiền Tài Danh Vọng. Yến cũng ko cần đễ theo anh vào đất Nha Trang sinh sống. 1 người đã cho anh tất cả và cũng ko tiếc đời con gái của mình. Người con gái ấy đã bán rẽ chữ tiết trinh mà ko biết rằng trong thâm tâm anh đang nghĩ về 1 người con gái #.
Lúc ấy nếu anh đừng nói gì thì sau này đâu phải 3 người 3 ngã như thế này. Ít ra thì anh cũng được ở bên Yến mà.
Em bước đi. Em rời khỏi đây suốt 3 tháng hè đễ ko còn suy nghĩ gì nữa. Và rồi thời gian cũng trôi nhanh 2 năm trôi qua em đã quên đi tất cả Hôm gặp anh em thật sự ko còn cảm giác gì nữa. Cái tên " Khánh " trong em dường như đã nhạt nhòa. Em đã quên được anh quên được rồi _ quên đi mối tình đầu mà muôn đời em ko muốn nhắc đến _ 1 mối tình đầu dang dỡ. Em chỉ thừa nhận anh San là người đầu tiên chứ ko phải anh. Em làm như vậy đễ tất cả mãi là quá khứ. Nó đã trôi vào quên lãng ở trong em. Thế mà bây giờ tại sao anh lại muốn em nhớ về cái quá khứ ngày xưa ấy
Giờ đây khi trái tim em đã thuộc về người khác rồi thì anh lại muốn quay về ư? Tại sao lại 1 lần anh lại muốn em quay về cái quá khứ cay nghiệt ấy. Cái quá khứ đã làm em ko dám tin và yêu 1 thằng con trai nào khác nữa.
Thằng Trực hắn là người đầu tiên kéo em ra được cái quá khứ ấy. Đễ lại 1 lần nữa em tin và yêu 1 người con trai khác.
Em xin lỗi anh. E ko thể nào quay lại được. Em ko tin suốt 2 năm qua mà tình cảm đối với em vẫn còn tồn đọng ở trong anh. Em đã thuộc về người con trai khác rồi.
Hãy tha lỗi cho em. HÃY ĐỄ EM YÊU TRỌN VẸN 1 NGƯỜI CON TRAI. Em ko muốn giống anh khi xưa lại phải đứng giữa 2 người.
Nếu có thể em mong em sẽ biến mất trước mắt cả 2 người. Nhưng anh ơi em ko thể ko có Trực được
Anh đã từng nói con trai ko bao giờ được hối hận những việc mình đã làm. Anh đã ko hối hận khi lúc trước bước đi thì anh đừng quay về đây làm gì nữa.
Anh hãy cho mình thời gian suy nghĩ đi. Em xin anh. Mãi muôn đời người có lỗi đều là cả 2 ta
Anh có nghĩ bây giờ anh nói ra như vậy đã quá muộn rồi không? Đã 2 năm trôi qua rồi còn gì. Lúc trước em chỉ là người đến sau nên vì thế mãi mãi anh cũng ko thể nào thuộc về em. Anh đã thuộc về 1 người con gái khác. Tại sao lúc ấy anh lại nói thương em. Có còn nghĩa lí gì ko anh? Thà anh im lặng đễ ngày hôm ấy ko xảy ra. Đễ em ko phải cố gượng cười nhìn anh quay bước theo người con gái ấy. Em biết lúc ấy anh ko thể nào phụ Yến được. 1 người đã vì anh quá nhiều. Chấp nhận từ bỏ tất cả. Tiền Tài Danh Vọng. Yến cũng ko cần đễ theo anh vào đất Nha Trang sinh sống. 1 người đã cho anh tất cả và cũng ko tiếc đời con gái của mình. Người con gái ấy đã bán rẽ chữ tiết trinh mà ko biết rằng trong thâm tâm anh đang nghĩ về 1 người con gái #.
Lúc ấy nếu anh đừng nói gì thì sau này đâu phải 3 người 3 ngã như thế này. Ít ra thì anh cũng được ở bên Yến mà.
Em bước đi. Em rời khỏi đây suốt 3 tháng hè đễ ko còn suy nghĩ gì nữa. Và rồi thời gian cũng trôi nhanh 2 năm trôi qua em đã quên đi tất cả Hôm gặp anh em thật sự ko còn cảm giác gì nữa. Cái tên " Khánh " trong em dường như đã nhạt nhòa. Em đã quên được anh quên được rồi _ quên đi mối tình đầu mà muôn đời em ko muốn nhắc đến _ 1 mối tình đầu dang dỡ. Em chỉ thừa nhận anh San là người đầu tiên chứ ko phải anh. Em làm như vậy đễ tất cả mãi là quá khứ. Nó đã trôi vào quên lãng ở trong em. Thế mà bây giờ tại sao anh lại muốn em nhớ về cái quá khứ ngày xưa ấy
Giờ đây khi trái tim em đã thuộc về người khác rồi thì anh lại muốn quay về ư? Tại sao lại 1 lần anh lại muốn em quay về cái quá khứ cay nghiệt ấy. Cái quá khứ đã làm em ko dám tin và yêu 1 thằng con trai nào khác nữa.
Thằng Trực hắn là người đầu tiên kéo em ra được cái quá khứ ấy. Đễ lại 1 lần nữa em tin và yêu 1 người con trai khác.
Em xin lỗi anh. E ko thể nào quay lại được. Em ko tin suốt 2 năm qua mà tình cảm đối với em vẫn còn tồn đọng ở trong anh. Em đã thuộc về người con trai khác rồi.
Hãy tha lỗi cho em. HÃY ĐỄ EM YÊU TRỌN VẸN 1 NGƯỜI CON TRAI. Em ko muốn giống anh khi xưa lại phải đứng giữa 2 người.
Nếu có thể em mong em sẽ biến mất trước mắt cả 2 người. Nhưng anh ơi em ko thể ko có Trực được
Anh đã từng nói con trai ko bao giờ được hối hận những việc mình đã làm. Anh đã ko hối hận khi lúc trước bước đi thì anh đừng quay về đây làm gì nữa.
Anh hãy cho mình thời gian suy nghĩ đi. Em xin anh. Mãi muôn đời người có lỗi đều là cả 2 ta