3_lotai_choi
12-04-2007, 01:57 AM
:5: Anh à , em yêu Hà Nội , dù không sống trong lòng HN , Nhưng những cơn mưa chiều của Hà Nội. Yêu những cái nắng ban trưa của HN , yêu nhiều lắm. Yêu những hàng cây xanh lá của HN , yêu bờ hồ , Yêu tất cả. Bởi yêu anh , nên em yêu Hà Nội của anh , yêu những gì thuộc về kỉ niệm với anh.
Em trở nên yêu và thích nghe những ca khúc về Hà Nội từ bao giờ cũng ko rõ nữa , Chỉ biết rằng , khi nghe chúng , em nhớ HN , nhớ anh da diết.
:timvo:
Thế mà đã xa rồi , ngày em xa HN , em xa anh , vã xa mãi mãi. em không hi vọng ngày trở về của mình , lại được cũng anh dạo trên khắp các con phố HN nữa đâu , anh lạ lắm , em không hiểu nổi anh. Anh làm em buồn. càng buồn , em lại càng yêu HN hơn. Nhiều khi nhớ HN đến phát khóc , khi đó , em biết là mình đang nhớ anh , Nhưng hình như lấy HN ra , để có cớ khóc hay sao ý , Vì em đã hứa rằng , không khóc vì anh nữa mà. Nhưng..........không thể :timvo:
Em trở nên yêu và thích nghe những ca khúc về Hà Nội từ bao giờ cũng ko rõ nữa , Chỉ biết rằng , khi nghe chúng , em nhớ HN , nhớ anh da diết.
:timvo:
Thế mà đã xa rồi , ngày em xa HN , em xa anh , vã xa mãi mãi. em không hi vọng ngày trở về của mình , lại được cũng anh dạo trên khắp các con phố HN nữa đâu , anh lạ lắm , em không hiểu nổi anh. Anh làm em buồn. càng buồn , em lại càng yêu HN hơn. Nhiều khi nhớ HN đến phát khóc , khi đó , em biết là mình đang nhớ anh , Nhưng hình như lấy HN ra , để có cớ khóc hay sao ý , Vì em đã hứa rằng , không khóc vì anh nữa mà. Nhưng..........không thể :timvo: