PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Xưa..."



Hạt tiêu màu đỏ
28-03-2005, 05:00 AM
Người hát khúc chia li
_Cho một thời mãi mãi...
Ve hát khúc biệt li
_Cho trương ơi im ắng!

Hè rồi lòng say nắng
Bỏ lại trường cô đơn
Trống mãi miết đi tìm
Một người nên ngơ ngác

Từng hành lang ngang dọc
Cơn gió lạc về đâu?
Xác bằng lăng hóa nâu
Và người xưa xa mãi...!
***
...Hôm lớp mình buổi cuối
Ta và bạn ngồi chung
Không gian có lạnh lùng
Như cơn mưa ngày trước...

...Rồi trống trường tan lớp
Mưa bỗng buồn chơi vơi
Lòng mơ ước phương trời
Được tìm "Xưa" trong gió...

hoa sao
05-03-2006, 09:49 AM
Xanh non là màu cỏ
Vương bước chân người qua
Êm đềm là cơn gió
Khẽ khàng dạo khúc ca

Và rồi,mùa hè đến
Ve tấu khúc biệt ly
Dệt buồn ,người ca sĩ
Nao lòng những chia xa

Bằng lăng đầy hờn tủi
Phượng vĩ đỏ nao lòng
Sân trường tràn ngập nắng
Dõi mắt tìm-hư không?

Rồi đến một ngày mai
Ta phải xa nơi ấy
Xa lớp,xa cả trường
Biết bao nhiêu buồn tủi

Tĩnh lặng là xà cừ
Bao nhiêu niềm nhung nhớ
Nức nở khóc thành thơ
Mắt chan dòng lệ ứa.

Đừng buồn,đừng buồn nhé
Gió đến bên ủi an
Đừng khóc,đừng,cô bé!
Nín đi những thở than...

Phong Linh
06-03-2006, 08:09 AM
Chiều lang thang phố lá
Bước chân em âm thầm
Màu thời gian tím ngắt
Phố ơi,em về thăm!

Em về cùng bằng lăng
Em về cùng phượng vĩ
Em về cùng bạch đàn
Cùng tiếng ve rền rĩ

Rồi em lặng lẽ gọi:
"Anh ơi,em đã về"
Vì sao,anh chẳng nói
Con đường dài lê thê...

Em về thăm câu thơ
Hình như...em mắc lỗi
Giật mình,đứng ngẩn ngơ
Mãi không sao hiểu nổi...

Màu áo trắng tinh khôi
Mây trời buồn man mác
Em về trong câu hát
Lòng em buồn,thơ ơi...

hoa sao
07-03-2006, 11:53 PM
Buồn gì những xa xôi
Em có nghe lời gió
Em có nghe lời cỏ
Những dấu chân vương qua

Trên cát bụi thời gian
Những nhạt nhòa ký ức
Ôi những điều không thật
Cứa tim da diết thêm

Phố trở mình vào đêm
Cơn gió len lén cựa
Màn đêm không mở cửa
Gió ơi,đi về đâu ?!

Rải rác những lãng phiêu
Một thời xưa yêu dấu
Nén lòng chữ "thương yêu"
"Phong ba tình nương náu"

Sao mãi chẳng "bằng lòng"
Cho "bằng lăng" sầu tủi
Lá me xanh ngăn ngắt
Thêm buồn những xa xôi...

Hát mãi khúc ca xưa
Ngàn năm là dang dở
Nguyện cầu mãi dưới mưa
Tình duyên ơi:tan vỡ !

Phong Linh
02-07-2006, 10:28 AM
Cơn mơ không còn nữa
Ấp ôm chi hão huyền
Mưa rơi bên khung cửa
Như tan rồi tình duyên

Một ngày nào ngơ ngẩn
Chợt thấy mình phải đi
Không ưu phiền vướng bận
Biết rằng mùa - biệt ly

Me cứ xanh ngăn ngắt
Cứa vào lòng nỗi đau
Cánh bằng lăng tím thẫm
Năm tháng ơi - bạc màu!

kiep lieu trai
03-07-2006, 04:41 AM
Hạ xưa giờ nơi đâu
Lòng chạnh buồn ai thấu
Một nổi buồn ẩn náu
Trong tận đáy tim côi

Mơ về thủa xa xôi
Bên nhau lời yêu vội
Mùa hè đi qua vội
Phượng cũng rủ mất rồi

Bằng lăng tím hay thôi
Me còn xanh khắp lối
Hay đêm về u tối
Lệ tràn tình đơn côi

::SKELETON_BLOOD::
03-07-2006, 06:56 AM
tình giờ đến rồi đi..........
vương vấn để làm gì.........
cho lòng thêm sầu nặng.......
cho lệ rơi gò má.......

cho mắt em đẫm buồn........
có phải tình là thế.........
tới vội vàng...........
ra đi ko lời tạm biệt.........

cười cũng vì chữ tình........
khóc cũng 1 chữ tình........
mới hôm nào thì thầm lời hẹn ước.......
bây giờ mới biết tình đâu còn.........

tiểu thư lang thang
03-07-2006, 09:44 AM
Xưa...
Em tóc dài buông xõa bờ vai em mười tám
Lang thang sân trường tím ngắt cánh bằng lăng
Cơn mưa mùa hạ đến khi lòng rưng rưng
Ngập lối mưa giăng,con ve còm gầy xơ gầy xác...

xưa ,đi trên con đường quen mà muôn đời bước chân vẫn lạc
con đường xa ngái,mắt lá xanh xao
và cái tâm hồn lãng đãng đến hư hao
em không biết điều gì đang đón chờ em phía trước...

xưa ,em lo âu rồi một ngày kia phải xa trường,xa lớp
bạn bè ơi,thương quý một nhiều thêm
em lo sợ trước những điều nhớ-quên
chỉ một niềm ước ao gọi thời gian quay trở lại

em không dám tin về một điều chi mãi mãi
rồi một ngày thì tất cả cũng trôi đi
và mùa hè,lại đến cùng với những biệt ly
gửi vào mưa những điều tâm hồn em dấu kín...

hoa sao
01-05-2007, 02:38 AM
Mùa hạ lại về, yêu thương ơi có biết?
Lối cũ ,bên thềm đã lác đác cánh bằng lăng
Mùa hoa xưa với những cánh tím âm thầm
Vẫn ngọt ngào mà cứa lòng da diết

Mùa hạ lại về ,yêu thương ơi có biết?
Trời tràn nắng gió ,cỏ hoa xanh
Em vẫn còn thương,còn nhớ về anh
Em vẫn còn bước loanh quanh trong nỗi nhớ ...