Xem đầy đủ chức năng : vẫn là bạn phải không?
meo_py
10-04-2007, 10:33 PM
ừ mình cũng đã có lần cho rằng và cũng có thể đã cười nhạo lũ bạn khi tụi nó gặp chuyện rắc rối với người yêu của tụi nó.nhưng bây giờ mình đâu có biết rằng chính mình cũng là người đang bị tụi nó chê cười ,từ đầu mình không nghĩ rằng tình yêu lại phức tạp đến thế.cho đến khi gặp bạn ,có phải không người đã từng là người yêu của tớ!.cậu có nhớ chúng ta đã gặp nhau như thế nào không?.chính là lúc vào đầu năm học ấy,lúc mới vào lớp chính tớ đã viết vào bàn để hỏi xem ai ngồi bàn này vào buổi chiều.và cậu đã viết lại để nói xấu tớ một cách thậm tệ,lúc đó cậu có biết là tớ giận cậu đến mức nào không ( đến mức mà tớ có thể lên tận nơi để cho cậu một trận).nhưng tớ đã không làm thế,không phải vì tớ sợ cậu đâu nha!.lí do ấy là do tớ nhận ra đó là nét chữ cửa con gái mà ai lại đánh con gái bao giờ cơ chứ?.un h! đấy đó chính là lí do chúng ta gặp nhau phải không?.rồi những chuyến buôn chuyện vượt thời gian mà chúng ta viết trên mặt bàn đã gắn kết chúng ta lúc nào không ai biết nữa.cùng nhau đi chơi và cùng nhau nói chuyện,vậy mà bây giờ...tại sao chúng ta lại giận nhau?.điều đó chắc cũng không ai biết được phải không bạn của tớ?,vì tình yêu đâu có ai mà ngờ được.nhưng dù sao đi chăng nữa chúng ta sẽ mãi là bạn tốt của nhau nhé?.vì trái tim tớ luôn dành một phần cho cậu,dù chúng ta không còn là người yêu của nhau nữa.vậy nhé!bạn thân của tớ.
KeVoTinh_Germany_1111
10-04-2007, 11:41 PM
Từ tình bạn đến tình yêu chỉ cách nhau có 1 ranh giới
Từ tình yêu trở về tình bạn là cả quãng đời còn lại phai vượt qua
Hãy cố gắng nha bạn!!!!!!!!!!!!!!!!
»¯♥-[RAinie]-ÇønG^ ÇhUa' Nhø-♥¯«
11-04-2007, 04:12 AM
Tình bạn có thể trở thành tình yeu^
Nhưng
Tình yeu^ hok thể nào hạ xuống thành tình bạn dược ^^!
Chúc những ai dã và dang iu ( như mình) Dược hạnh phúc mãi bên người mà các bạn dã chọn ! Good Luky ! LoVe U..............Chụtttt. Hì
lovelyman_yb
11-05-2007, 04:05 AM
Một tình yêu thực sự có thể giảm xuống thành tình bạn thật sao???
Chúc những đôi đang yêu hãy trân trọng những gì mà mình đang có.Đừng để nó vuột khỏi tầm tay nhé.Những thứ đã mất sẽ không thể tìm lại được dù bạn có cố gắng đến đâu đi chăng nữa ,
Hoài Thương mãi yêu
11-05-2007, 06:00 AM
Tình bạn có cánh còn tình yêu thì không !
x_Korean-Pimpcez_x
11-05-2007, 06:49 AM
nếu mà mún giữ tình bạn thì đừng bao giờ chuyển nó sang tình iu... tình bạn mất đi còn đau khổ hơn là tình iu... ko iu đứa này còn đứa khác, mất đi người bạn khó tìm lại được đứa thứ 2
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
11-05-2007, 06:58 AM
Tình yêu chỉ đến với những người vẫn còn niềm tin khi đã từng bị thất vọng. Nó chỉ đến với những người vẫn còn muốn yêu khi họ đã từng bị tổn thương. Chỉ cần thời gian một phút thì bạn đã có thể cảm thấy thích một người. Một giờ để mà thương một người. Một ngày để mà yêu một người. Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người.Chính vì thế mong bạn đừng bao giờ đi yêu một người chỉ vì bề ngoài diện mạo đẹp đẽ của họ tại vì cái đẹp đó rất dễ bị phai tàn. Và đừng bao giờ yêu người ta chỉ vì tiền tài danh vọng, tại vì những cái đó đều sẽ tan theo mây khói. Bạn hãy chọn một người mang lại được nụ cười trên môi của bạn tại vì chỉ có nụ cười mới có đủ quyền lực xua tan màn đêm u tối trong bạn.
new_new_boy
11-05-2007, 07:57 AM
nếu bạn chắc chắn rằng tình bạn có thể phát triển thành tình yêu thì hãy cố gặng
nếu không thì sẽ đánh mất tình bạn ngay tức khắc và sẽ không bao giờ lấy lai được
meo_py
20-05-2007, 09:23 PM
the love of women is this know ?.biết làm sao được nữa ty đã mất sẽ ko bao giờ tìm lại được ,nhưng chỉ cần chúng ta vẫn nhớ và cầu mong người đó gặp hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ vui lây.alway love you !.những ai sẽ yêu và đang yêu hãy trân trọng những gì mình đang có các bạn nhé , bởi nếu ko thì dù có hối tiếc thì cũng sẽ ko bao giờ có lại một lần nữa.http://meo1
hoasaudongvn
21-05-2007, 04:27 AM
Những gì mình đang có thì ko cảm thấy quan trọng , chỉ khi nó mất đi mới thấy nó thật là quý giá
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.