anhtrang353
10-04-2007, 04:40 AM
câu chuyện giữa em và anh, có lẽ sẽ ko thể nào kể hết được đâu anh.hay đúng hơn là với em, dù cho em có nói ra bao nhiêu đi nữa cũng ko thể nói hết được tình cảm của em.với anh, em yêu có, rất yêu vì bây g em đã nhận ra là như vậy.nhưng ghét cũng có,thậm chí là hận anh. Lúc mới đón nhận nó , khi ấy cũng có lẽ do quá trẻ con nên em chưa hiểu gì nhiều. nhưng theo thời gian , em càng biêt mình yêu anh, yêu thật sự bằng suy nghĩ và tình cảm của em ,những j em hiểu về tình yêu là vậy. nhưng anh ơi, càng biết mình yêu anh là em cũng biết mình rất hận anh. em mâu thuẫn quá fai ko.nhưng chính anh đã làm cho em như thế anh có biết ko?vì anh có hiểu nỗi đau của 1 người con gái có người yêu mà chưa bao g có được thật sự hạnh phúc của tình yêu.em cũng đã từng nghĩ rằng anh lừa dối em, chỉ xem như là trò đùa.nhưng giá mà sự thật hoàn toàn là như vậy thì có lẽ em còn đỡ đau khổ hơn. vì anh ko chỉ xa cách em mà còn xa cách cả những người thân bên anh , anh đánh mất đi vị trí số 1 của mình mà ko cho ai 1 lời giải thích. giá như em cũng chỉ biết như thế thì hay biết mấy. em sẽ mãi hận anh , sẽ cố quên anh.. nhưng lần cuối , đó ko hẳn là lần cuối em gặp anh mà là lần cuối em nói chuyện được với anh, như ngày trước.. anh đã nói cho em 1 sự thật , mà anh ơi em ko biết có nên tin vào đó hay ko. vì tin vào nó em sẽ càng đau khổ hơn.. nhưng những gì anh nói em ko thể ko tin vì trong đó sự thật em biết cũng quá nhiều........................