kissrose
10-04-2007, 01:59 AM
Yêu ai yêu chỉ 1 người
Lòng ai "ác độc" yêu người thứ 2
Đừng nên bắt cá 2 tay
Đễ khi dang dỡ cả 2 khóc thầm
Em vẫn luôn nói với anh câu nói ấy. Yêu ai yêu chỉ một người. Thế mà bây giờ đây em lại phạm vào câu nói của mình.
Em ko biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa? Nhưng em ko biết phải làm thế nào cả. Em xin lỗi anh Tí anh ah`.
____________//____________//___________
Gởi anh người yêu xưa.!
Ngày trước em chỉ là người đến sau nên anh đã ko thuộc về em. Trong lúc ấy anh đã thuộc về người con gái khác rồi. Thế mà tại sao anh lại nói yêu em. Lại nói thương em? Đễ ngày hôm ấy ko xảy ra với em. Đễ em ko đau đớn khi nhìn anh quay bước theo người ta. Em biết anh ko thể phụ người ấy được. Em biết anh cũng đã từng rất thật lòng với người ấy. 1 con người đã vì anh quá nhiều. 1 con người đã hiến dâng cho anh tất cả và cả đời con gái của mình. Thế mà tại sao anh lại đi thương em.
2 năm trôi qua em đã quên đi tất cả ko còn nhớ gì đến anh. Cái tên Khánh trong em dường như nhạt nhòa ko còn đẽ em phải bận tâm suy nghĩ gì nữa cả. Đến khi gặp anh trong em cũng ko còn cảm giác gì nữa cả. Em đã quên được anh rồi.
Bỗng dưng anh cầm tay em kéo em về lại cái quá khứ đau khổ ấy. Lại 1 lần nữa anh làm em đau đớn. Trong suốt 2 năm qua anh vẫn chờ đợi vẫN yêu em ư? Thế thì tại sao anh ko đến sớm hơn. Tại sao anh lại đến đúng vào lúc mà trái tim em đã thuộc về 1 người con trai khác. Em yêu người con trai này. Em ko thể đễ người ấy đau đớn. Vì người ấy đau thì em sẽ càng đau hơn.
Người con trai đã kéo em ra cái quá khứ ấy. Thế mà bây giờ anh lại trở về muốn em phải nhớ lại cái quá khứ ấy đễ anh lại 1 lần ở bên em.
Lại 1 lần nữa em đã ko thể nào quên được anh nữa rồi. Tại sao anh lại bắt em phải mang cái cảm giác tội lỗi ấy trong người. Cái cảm giác phản bội ấy nó cứ ám ảnh em anh biết ko?
Tại sao anh ko thể đễ trái tim em được thanh thản Nỗi ám ảnh về quá khứ ở bên anh cứ theo em suốt. Khi ở bên anh quả thật em ko còn nhớ đến người ấy. Nhưng khi vừa rời khỏi anh là em lại nhớ lại cảm thấy có lỗi với người ấy. Và khi ở bên cạnh người ấy em thấy mình thật có lỗi nhưng ko biết phải làm sao cả.
Giờ đây em gục ngã thật sự rồi. Em ko biết mình lại phải đứng lên như thế nào nữa. 1 lần chưa đủ hã anh?
Anh hãy làm gì đi chứ. Anh hãy làm gì đễ em có thể yêu trọn vẹn 1 người đi chứ. Trong đầu em bây giờ khi ẩn khi hiện lên hình ảnh của cả 2 người con trai. Em muốn quên cả 2 người luôn. Đễ em ko còn phải đau khổ vì ai cả. Nhưng em ko làm được vì em ko thể ko có người con trai ấy bên cạnh Mong anh tha lỗi. Hãy cho em thời gian. Và anh cũnG nên chominh` thời gian đễ suy nghĩ kĩ đi trước khi quá muộn. Em yeu người ấy nhiều lắm anh biết ko?
Lòng ai "ác độc" yêu người thứ 2
Đừng nên bắt cá 2 tay
Đễ khi dang dỡ cả 2 khóc thầm
Em vẫn luôn nói với anh câu nói ấy. Yêu ai yêu chỉ một người. Thế mà bây giờ đây em lại phạm vào câu nói của mình.
Em ko biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa? Nhưng em ko biết phải làm thế nào cả. Em xin lỗi anh Tí anh ah`.
____________//____________//___________
Gởi anh người yêu xưa.!
Ngày trước em chỉ là người đến sau nên anh đã ko thuộc về em. Trong lúc ấy anh đã thuộc về người con gái khác rồi. Thế mà tại sao anh lại nói yêu em. Lại nói thương em? Đễ ngày hôm ấy ko xảy ra với em. Đễ em ko đau đớn khi nhìn anh quay bước theo người ta. Em biết anh ko thể phụ người ấy được. Em biết anh cũng đã từng rất thật lòng với người ấy. 1 con người đã vì anh quá nhiều. 1 con người đã hiến dâng cho anh tất cả và cả đời con gái của mình. Thế mà tại sao anh lại đi thương em.
2 năm trôi qua em đã quên đi tất cả ko còn nhớ gì đến anh. Cái tên Khánh trong em dường như nhạt nhòa ko còn đẽ em phải bận tâm suy nghĩ gì nữa cả. Đến khi gặp anh trong em cũng ko còn cảm giác gì nữa cả. Em đã quên được anh rồi.
Bỗng dưng anh cầm tay em kéo em về lại cái quá khứ đau khổ ấy. Lại 1 lần nữa anh làm em đau đớn. Trong suốt 2 năm qua anh vẫn chờ đợi vẫN yêu em ư? Thế thì tại sao anh ko đến sớm hơn. Tại sao anh lại đến đúng vào lúc mà trái tim em đã thuộc về 1 người con trai khác. Em yêu người con trai này. Em ko thể đễ người ấy đau đớn. Vì người ấy đau thì em sẽ càng đau hơn.
Người con trai đã kéo em ra cái quá khứ ấy. Thế mà bây giờ anh lại trở về muốn em phải nhớ lại cái quá khứ ấy đễ anh lại 1 lần ở bên em.
Lại 1 lần nữa em đã ko thể nào quên được anh nữa rồi. Tại sao anh lại bắt em phải mang cái cảm giác tội lỗi ấy trong người. Cái cảm giác phản bội ấy nó cứ ám ảnh em anh biết ko?
Tại sao anh ko thể đễ trái tim em được thanh thản Nỗi ám ảnh về quá khứ ở bên anh cứ theo em suốt. Khi ở bên anh quả thật em ko còn nhớ đến người ấy. Nhưng khi vừa rời khỏi anh là em lại nhớ lại cảm thấy có lỗi với người ấy. Và khi ở bên cạnh người ấy em thấy mình thật có lỗi nhưng ko biết phải làm sao cả.
Giờ đây em gục ngã thật sự rồi. Em ko biết mình lại phải đứng lên như thế nào nữa. 1 lần chưa đủ hã anh?
Anh hãy làm gì đi chứ. Anh hãy làm gì đễ em có thể yêu trọn vẹn 1 người đi chứ. Trong đầu em bây giờ khi ẩn khi hiện lên hình ảnh của cả 2 người con trai. Em muốn quên cả 2 người luôn. Đễ em ko còn phải đau khổ vì ai cả. Nhưng em ko làm được vì em ko thể ko có người con trai ấy bên cạnh Mong anh tha lỗi. Hãy cho em thời gian. Và anh cũnG nên chominh` thời gian đễ suy nghĩ kĩ đi trước khi quá muộn. Em yeu người ấy nhiều lắm anh biết ko?