kissrose
10-04-2007, 12:44 AM
con gái khóc vì 1 người con gái thì có bị coi là có vấn đề ko nhi?
Nhưng khi nghĩ tới nhỏ em thì tôi lại khóc. Nó còn quá nhỏ đễ chịu những đắng cay đầu đời này.
Nó yêu 1 người con trai. Cả 2 khi tôi nhìn vào giống như là 1 đôi thiên thần vậy. Chúng nó chưa bao giờ đi quá 1 cái nắm tay. Cái nắm tay khiến cả 2 vượt qua tất cả mọi chuyện Cái nắm tay an ủi lẫn nhau. 1 thằng con trai luôn sẵng sàng 1 bờ vai cho nhỏ em gục vào khóc vì những khó khăn đầu đời đối với 1 đứa con gái mới lớn.
Tôi bắt gặp nó gục mặt vào đôi chân mà khóc ngon lành. Tôi bước tới nhỏ lau nước mắt và mỉm cười như muốn nói với tôi rằng em ko sao đâu chị đừng lo. Tôi cười và nói rằng chị tin em em của chị sẽ vượt qua được. Nhỏ đứng dậy và bước vào trong. Còn lại 1 mình tôi mới bật khóc.
Là 1 người chị nhưng tôi ko thể chịu được nổi đau dùm nó. Người bạn trai của nó đã bỏ nó đễ bước theo người bạn thân luôn chia sẻ niềm vui nổi buồn với nó. Nó ko ngờ bạn thân của nó có thể làm vậy với nó. Nhưng cũnG đúng chẵng ai điều khiển được con tim của mình cả. Và kể cả tôi cũng vậy.
Nó hứa với tôi hãy đễ nó khóc 1 lần cuối nữa thội Khóc đễ quên đi bóng hình người con trai ấy trong tim. Quả thật con nít vẫn là con nít. Nó mỉm cười khi thấy cả 2 người ấy bên nhạu. Và nó còn cầm tay nhỏ bạn thân và nói : Anh chúc Huyền và Tân hạnh phúc vui vẻ Chúng mình vẫn mãi là bạn. Hãy thay mình hiểu và quan tâm đến Tân.
Con nít suy nghĩ của nó thật dễ dàng. Phải chi mình cũnG suy nghĩ được như nó. Nhưng dù sao chị vẫn mong em sẽ đứng dậy bước tiếp sau 1 lần vấp nga ~. 1 lần vấp ngã là 1 bài học mà. Hãy cố gắng lên Chị tin em sẽ làm được mà. KO được khóc nữa nghe nhỏ em của chị
Nhưng khi nghĩ tới nhỏ em thì tôi lại khóc. Nó còn quá nhỏ đễ chịu những đắng cay đầu đời này.
Nó yêu 1 người con trai. Cả 2 khi tôi nhìn vào giống như là 1 đôi thiên thần vậy. Chúng nó chưa bao giờ đi quá 1 cái nắm tay. Cái nắm tay khiến cả 2 vượt qua tất cả mọi chuyện Cái nắm tay an ủi lẫn nhau. 1 thằng con trai luôn sẵng sàng 1 bờ vai cho nhỏ em gục vào khóc vì những khó khăn đầu đời đối với 1 đứa con gái mới lớn.
Tôi bắt gặp nó gục mặt vào đôi chân mà khóc ngon lành. Tôi bước tới nhỏ lau nước mắt và mỉm cười như muốn nói với tôi rằng em ko sao đâu chị đừng lo. Tôi cười và nói rằng chị tin em em của chị sẽ vượt qua được. Nhỏ đứng dậy và bước vào trong. Còn lại 1 mình tôi mới bật khóc.
Là 1 người chị nhưng tôi ko thể chịu được nổi đau dùm nó. Người bạn trai của nó đã bỏ nó đễ bước theo người bạn thân luôn chia sẻ niềm vui nổi buồn với nó. Nó ko ngờ bạn thân của nó có thể làm vậy với nó. Nhưng cũnG đúng chẵng ai điều khiển được con tim của mình cả. Và kể cả tôi cũng vậy.
Nó hứa với tôi hãy đễ nó khóc 1 lần cuối nữa thội Khóc đễ quên đi bóng hình người con trai ấy trong tim. Quả thật con nít vẫn là con nít. Nó mỉm cười khi thấy cả 2 người ấy bên nhạu. Và nó còn cầm tay nhỏ bạn thân và nói : Anh chúc Huyền và Tân hạnh phúc vui vẻ Chúng mình vẫn mãi là bạn. Hãy thay mình hiểu và quan tâm đến Tân.
Con nít suy nghĩ của nó thật dễ dàng. Phải chi mình cũnG suy nghĩ được như nó. Nhưng dù sao chị vẫn mong em sẽ đứng dậy bước tiếp sau 1 lần vấp nga ~. 1 lần vấp ngã là 1 bài học mà. Hãy cố gắng lên Chị tin em sẽ làm được mà. KO được khóc nữa nghe nhỏ em của chị