PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu hiểu được !



Seafoam
28-03-2005, 04:33 AM
Buồn làm sao một ngày không có anh !
Cả thế giới bỗng trở nên vắng lạnh !
Mobile buồn bởi không mấy khi rung động
Em không còn ý nghĩa đối với anh !

Em vẫn nhớ vẫn yêu và vẫn đợi
Xin anh đừng hờ hững được không anh?
Em tình nguyện làm kẻ yêu chung thành
Sẽ yêu anh , đợi chờ anh mãi mãi !

SO BLUE!

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 05:42 AM
Đọc vần thơ bỗng lòng sao tê dại
Tôi vô tình em vẫ trước như sau
Đọc vần thơ mà anh cảm thấy đau
Anh thật tệ làm em sầu em khổ

Muốn liên lạc nhưng lòng thấy hổ
Đã lỡ rồi anh trở lại được không?
Vẫn biết em ngày tháng mỏi mòn trông
Anh muốn lắm tìm lại người thủa cũ!
========================
Ui Love làm thơ buồn vậy trời phải thơ của em không dzị?

Seafoam
29-03-2005, 03:15 PM
Em là kẻ sống thiên về tình cảm
Một kỉ niệm thôi , khắc sâu cả cuộc đời
Trái tim em chỉ có anh mãi mãi
Như sóng muôn đời ôm cát trắng biển khơi !

Hướng Quê Xưa
29-03-2005, 09:17 PM
Giờ nghe lại tiếng nói của em tôi
Mà trong dạ sót thương tình thơ dại
Giá mà anh không là người tệ bại
Đâu em buồn đâu tê dại con tim

Anh như vậy em vẫn nhớ vẫn tìm
Còn lưu giữ trong tim hình bóng cũ
Kỷ niệm yêu quả làm sao kể đủ
Một lần thôi cũng đủ nhớ cả đời!

A-n-H43v3r
06-04-2005, 09:56 PM
Có thật cả đời anh nhớ em không
Hay lời anh nói chẳng phải như lòng?
Con gái khi yêu thường hay dệt mộng
Nhưng thực tế thì gặp lắm gai chông..

Là con trai bao giờ anh cũng nói
Anh yêu em không gian dối một lời
Nhưng làm sao em biết được anh ơi
Vì lấy thước đo lòng người sao đặng??