PDA

Xem đầy đủ chức năng : thời gian là.....



nhan quoc huy
08-04-2007, 08:00 AM
:bicycle: :guoc: :slider: :bicycle: tôi yêu một cô gái cùng quê đươc 4 năm chúng tôi rât yêu nhau cũng đã tính đến việc hôn nhân nhưng có việc say ra gia đình cô ây vào miền nam lập nghiệp cô ấy cũng theo vào miền nam tôi không biêt lam gì và thật sự tôi rât buồn và thât vọng vô cùng vì tôi không thể vào theo cô ây được vì gia đình tôi chỉ có một mình tôi là hoàng tử nên tôi phải nuôt đăng cay và mât cô ấy rời khỏi vòng tay mình một cách đau đớn và thời gian trôi tôi cũng nhận được thư cô ấy một năm trôi qua tôi nhận đươc lá thư cuối cùng của cô ấy cũng là tin mừng làm cho tôi càng thêm buồn tôi chỉ biêt chúc em được hanh phuc... thời gian chôi qua tôi cũng quên đươc mỗi tình đầu này và tôi đi học ban đầu tôi coi một người như em giá mình nhưng thời gian sống gần lâu ngày tôi cảm thấy nậy sinh tình cảm nhưng tôi không cầm nổi lòng mình tôi ngọ lời yêu nhưng em gái đã có người yêu ở quê thế tôi đành cho hai người yêu nhau vì tôi không muốn tấm công để chia lìa hai người đang yêu nhau mà phải khổ như trước tôi đã phải xa cô ấy mà trái mình đã đau đơn thêm một người như minh nữa thế rồi tôi phải rời nhà trọ để đi tìm nơi khac có lẽ cuộc đời sinh viên còn găp nhiều điều mà chưa biêt có lẽ đợi thời gian...

KeVoTinh_Germany_1111
08-04-2007, 01:40 PM
bạn kém thế ah!!! tìm đc roài lại để mất!!! đến lần thứ 2 thì lại ko muốn tấn công nữa!!! hình như bạn kô fai? lè nam nhi thi fai? ha????? nhưng muh bạn có tấm lòng thật tốt đóa.