heomo_dethuong_86
08-04-2007, 07:51 AM
giờ đây khi em ko còn thik anh nữa em mới dám nói rõ điều này. ngày ấy khi anh đến với em thật nhẹ nhàng và anh đã khiến em càm thấy ấm áp hơn trong những ngày mùa đông lạnh giá. khi ấy em chưa nhận ra tình cảm mà anh dành cho em , em thờ ơ đến mức vô tình ,em làm anh buồn và trở nên trầm cảm. và đến khi con tim anh nguội lạnh thì trái tim em lại hướng về anh. nhưng điều đó là quá muộn màng , anh đã quay bước , tình cảm anh dành cho em giờ này chỉ là tình anh em.!!:timvo:
Ôi! sao lại thế chứ , đó là một bi kịch đối với em , anh bít chứ. thôi thì em ko muốn gì hơn ngoài việc ngày ngày được gặp anh , được anh đối xữ như một đứa em gái. nhưng anh bít ko giờ anh đã có những hành động quá lạnh lùng khiến con tim nho nhỏi cua em tan nát. thôi thì em cố gắng thik một ai đó để quên anh đi , em đã làm được rồi đây anh bit ko.. thôi em nghĩ rằng tin nhắn này sẽ ko bao giờ được anh đọc đến nhưng mong anh có linh cảm là em đang nói ra những điều thầm kín nhất trong lòng em..:timvo: thôi vĩnh biệt anh , chuc anh vui vẻ bên người anh thik , em sẽ ra đi để nhường cho anh quyền lựa chọn tình yêu mà em bit ko phải là em và ko bao giờ là em...:timvo:
Ôi! sao lại thế chứ , đó là một bi kịch đối với em , anh bít chứ. thôi thì em ko muốn gì hơn ngoài việc ngày ngày được gặp anh , được anh đối xữ như một đứa em gái. nhưng anh bít ko giờ anh đã có những hành động quá lạnh lùng khiến con tim nho nhỏi cua em tan nát. thôi thì em cố gắng thik một ai đó để quên anh đi , em đã làm được rồi đây anh bit ko.. thôi em nghĩ rằng tin nhắn này sẽ ko bao giờ được anh đọc đến nhưng mong anh có linh cảm là em đang nói ra những điều thầm kín nhất trong lòng em..:timvo: thôi vĩnh biệt anh , chuc anh vui vẻ bên người anh thik , em sẽ ra đi để nhường cho anh quyền lựa chọn tình yêu mà em bit ko phải là em và ko bao giờ là em...:timvo: