PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời mình không bao giờ nói !



celine_boy1080
08-04-2007, 07:18 AM
Cậu là kẻ đáng thương !
Mình biết điều đó. Nhưng mình không thể chấp nhận.
Giá mà cậu biết mình đã phải băn khoăn thế nào....Mình lựa chọn chuyên mục này mà vẫn còn phân vân. Cậu vẫn tin rằng cảm xúc của cậu là tình yêu..
Ngày cậu ra đi , mình đã không tiếc lời xỉ vả cậu. Tất cả chỉ vì mình vẫn coi cậu là bạn. Cậu là đứa bạn mình yêu quý nhất. Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu đây...
Thời gian qua mình đã tìm hiểu rất nhiều , mình đã hiểu trên thế giới này cũng có rất nhiều người như cậu. Có lẽ vào thời điểm này mình đã có thể chấp nhận "con người thật "của cậu ( như cậu nói ). Nhưng còn việc cậu dành tình cảm đó cho mình thì mình vẫn không thể chấp nhận nổi.
Đã 3 năm rồi , cậu không liên lạc với mình. Và mình biết , những dòng này mình chỉ viết cho một mình mình đọc.
Sẽ không ai hiểu...không ai hiểu....

........ .....Một mùa hè lại đến rồi...

heomo_dethuong_86
08-04-2007, 08:10 AM
tôi thông cảm với bạn bởi tôi cũng như bạn thôi bạn à

depdailoan
08-04-2007, 09:52 PM
thoi di má
tui thì giong thang dó cua ban hon
cang doc cang tháy gióng

tymyty
12-04-2007, 01:19 AM
thì bạn cứ hi vọng có một ngày nào đó người bạn kia sẽ đọc được những dòng này đi!!!

tình bạn cao cả
12-04-2007, 10:45 PM
nhưng rồi một ngày nào đó tôi sẽ trở vể mà, đừng buồn nữa nhá!

celine_boy1080
11-05-2007, 08:03 AM
Đã từng nghĩ rằng những dòng này sẽ chỉ dành cho chính bản thân mình.
Tôi biết ơn vì đã có người hiểu được những gi tôi đã viết. Tôi biết rằng tôi đã tạo được sự quan tâm từ phía mọi ngượi Và biết đâu đấy...sẽ có ngày "cậu" sẽ biết tới những dòng này.
...
Mùng 6/5 là sinh nhật cậu. Mùa hè tới rồi...
Ngốc thật , đến bao giờ mình lại mới được nói " Còi ! Chúc mày sinh nhật vui vẻ ! "

OºLoveLy4reverOº
11-05-2007, 08:33 AM
Ôi khổ thân qua, hức hức. Mà nè, 6/5 cũng là sinh nhật mình đó !

Nhoc_room90
13-05-2007, 12:18 AM
hixx cứ hy vọng đi bạn mặc dù hy vọng đó rất mong manh và nhỏ nhoi nhưng có ai cấm mình ko được hy vọng đâu cứ tin là 1 ngày nào đó người bạn mong đợi sẽ way lại và ko chừng họ sẽ đọc được những dòng bạn ghi đây này fai? hok.............. Chúc bạn may mắn

magic@gỉl
18-05-2007, 04:07 AM
Quả thật thì mình cũng...không hiểi chuyện của bạn và người bạn ấy là bao nhiêu !!! Nhưng mình vẫn muốn chia sẽ chút gì cho bạn....tuy là chúng ta....2 con người chưa từng 1 lần trò chuyện ^ ^. Đừng buồn nữa bạn nhé , dù sao chuyện cũng đã wa rồi , hãy tươi vui lên , quá khứ sẽ giúp chúng ta có những cái nhìn mới vào tương lai , và có thêm 1 kinh nghiệm sống. Nhưng đừng nên vì nó mà làm bạn phải tụt lùi lại phía sau , phải đau buồn , cứ lạc quan lên đi , mình mong bạn có được sự vui vẻ , đừng mãi để trong lòng , chia sẽ lên diển đàn thế này bạn cũng khuyêay khỏa rồi phần nào chứ nhỉ ^ ^!


http://i154.photobucket.com/albums/s278/thaogirl711/014.gif Tặng bạn đó...vui lên nào hì hì