PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em lại thêm 1 lần khóc



baby_hocyeu
08-04-2007, 04:19 AM
Bây giờ là 5h chiều, ngoài trời bắt đầu nắng, cái nắng thật êm dịu của vùng tuyết trắng...
5h chiều nhưng em lại leo lên giường......ngủ, ngày cuối tuần mà chẳng muốn đi đâu nên đi ngủ là tốt nhứt.
5h chiều - ngủ mà em lại có thể mơ.........mơ về anh...........và lại thêm 1 lần khóc vì anh.
Em lại nhớ về những ngày ở HN và nghĩ về những ngày sắp tới.
Hè về em sẽ fải đối mặt với anh như thế nào đây.????:timvo:
Em muốn xuống sân bay sẽ nhìn thấy anh, sẽ được ôm anh thật chặt, và được khóc trong vòng tay anh....nhưng những giọt nước mắt ấy khác những giọt nước mắt bây giờ. Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn thấy ng em yêu sau 242 ngày xa cách......còn những giọt nước mắt bây giờ là những giọt nước mắt khổ đau khi em lại nhìn thẳng vào sự thật-----anh đã yêu 1 ai đó = đó không fải là em.
Em không bít em fải làm j bây giờ sẽ tốt cho cả 2 anh em mình. Em yêu anh ---- anh chưa từng yêu em ---- anh yêu 1 ng con gái nào đó ........em vẫn mãi chỉ là em gái của anh thôi sao ?????
Trời, lại khóc nữa rùi, gõ máy hổng nổi nữa....

KeVoTinh_Germany_1111
08-04-2007, 04:27 AM
người xa xứ nài vít đc đóa nha!!! tui rơi 1 giọt nước muĩ roài nha!!kakakakakakkaka

baby_hocyeu
08-04-2007, 07:37 AM
Khi đi xa mọi ng luôn nhớ về gia đình và ng mình iu thương....và mòn mỏi chờ đến ngày trở về....và hồi hộp chờ máy bay đáp xuống Nội Bài....và vui sướng khi nhìn thấy ng thân, ng mình yêu. Thế mà tui lại thấy khó nghĩ quá, mún thông báo cho anh ý ngày về, mún anh ý đi đón nhưng sợ nhìn thấy anh ý ở sân bay thì tui ko kìm nổi lòng mình mất, còn ko nhìn thấy anh ý ở sân bay thì vừa bùn vừa tủi.hic
Pà con cô pác júp tui zới. nên....hay ko nên.....
Cảm ơn vạ hậu ta...:dien:

QUOTE=KeVoTinh_Germany_1111;2851677]người xa xứ nài vít đc đóa nha!!! tui rơi 1 giọt nước muĩ roài nha!!kakakakakakkaka[/QUOTE]
Ấy có thấy ai khóc mà không chảy nước mũi ko vậy....khà khà

buon_viem7
08-04-2007, 11:29 AM
bạn hãy y^eu ai mà người dó yeu bạn như vạy mói có hạnh phúc bạn ah chú người ta dã co người yeu mói cho du bạn chò chò mãi cũng như vay ah

KeVoTinh_Germany_1111
08-04-2007, 01:36 PM
khà khà khà!!!!! baby ah! theo tui ấy thì tút nhứt lè u đừng có cho anh ấy bít lè u vze^` Vn,khi nèo vze roài thì đến gặp hoặc điện cho người ấy.U sẽ thấy tình củm của U lè thiệt hay giỡn chơi ngay muh!!! khà khà cứ làm thử coi sẽ bít liền.

-H.Q.L.T-
09-04-2007, 10:29 PM
Đường đời còn dài , nhiều chuyện đang đợi bé phía trước , yêu 1 người thì hãy làm cho người ấy hạnh phúc , và người anh ấy chọn không phải là bé , bé hãy chấp nhận , bé làm vậy người ấy liệu có an tâm về bé không ! Cố lên bé à (^_^)
" Dù anh biết rằng thời gian cũng lau khô dòng nước mắt ai cũng cần quên mà sống tiếp cuộc đời mình , nén đau mà bước đi tìm hạnh phúc như hôm nào , dẫu chỉ còn là trong giấc mơ những giấc mơ buồn...."

Trang Sassy
09-04-2007, 10:56 PM
Sau cơn mưa trời lại sáng :rain: ánh nắng sẽ hong khô tất cả :huglove: vui lên bạn , mọi chuyện rồi sẽ qua nhanh thôi

baby_hocyeu
13-04-2007, 12:26 AM
"Đường đời còn dài , nhiều chuyện đang đợi bé phía trước , yêu 1 người thì hãy làm cho người ấy hạnh phúc , và người anh ấy chọn không phải là bé , bé hãy chấp nhận , bé làm vậy người ấy liệu có an tâm về bé không ! Cố lên bé à (^_^)
" Dù anh biết rằng thời gian cũng lau khô dòng nước mắt ai cũng cần quên mà sống tiếp cuộc đời mình , nén đau mà bước đi tìm hạnh phúc như hôm nào , dẫu chỉ còn là trong giấc mơ những giấc mơ buồn...."
Cám ơn bạn King_quay, mình cũng đã từng nói : chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi - nhưng đó là mình nói dối, cái cảnh mà anh ý sánh bước cùng ai mình ko nén được - ko được...thật sự là ko được....

traitimhong_90
13-04-2007, 01:58 AM
bn ah sao phai buôn như vây dung ngu nhieu the nha ma mang benh do suc khoe la tat ca ma minh chi khuyen bn vay thoi ah chao bn nhe chuc bn co nhung bai hay de dang nhe

huongduongxanh
13-04-2007, 02:07 AM
"Đường đời còn dài , nhiều chuyện đang đợi bé phía trước , yêu 1 người thì hãy làm cho người ấy hạnh phúc , và người anh ấy chọn không phải là bé , bé hãy chấp nhận , bé làm vậy người ấy liệu có an tâm về bé không ! Cố lên bé à (^_^)
" Dù anh biết rằng thời gian cũng lau khô dòng nước mắt ai cũng cần quên mà sống tiếp cuộc đời mình , nén đau mà bước đi tìm hạnh phúc như hôm nào , dẫu chỉ còn là trong giấc mơ những giấc mơ buồn...."
Cám ơn bạn King_quay, mình cũng đã từng nói : chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi - nhưng đó là mình nói dối, cái cảnh mà anh ý sánh bước cùng ai mình ko nén được - ko được...thật sự là ko được....
....ko đối diện được với sự thật nên mới đau đó, hãy tập đối diện với nó đi....:blinking:

baby_hocyeu
13-04-2007, 10:14 AM
Cám ơn các bạn đã chia sẻ cùng baby_hocyeu

Hic, Hum nay em lại khóc.....lại thêm 1 lần nữa.....đây là lần thứ 2 kể từ hôm nhắn tin MSM cho anh nói câu : em đầu hàng, em không theo đuổi anh nữa.
Lần thứ 2 khóc, khóc ko đau như lần đầu, nó thật nhẹ nhàng.
Vì sao em khóc vì anh......nick anh sáng......anh ko có việc j làm........mặc cho em gọi mái thoải, mặc cho em Buzz liên hồi anh ko trả lời và...........offline gọn lọn trong tiếng " đóng cửa " của Y ! M .
Ban đầu em tức khói bốc lên ngùn ngụt từ tóc, sau rùi nước mắt chảy ra.....liệu có phải nước mắt ấy của em rơi vì cay khói tóc - hay là anh lại đâm vào tim em thêm 1 lần nữa - nó không nhói đau như những lần trước đây, những vết đâm cũ nó đã lên sẹo rùi....vết đâm lần này có lẽ đúng vào vết sẹo cũ nên nó ko đau, nó ko còn rỉ máu....
Em delete luôn nick của anh đi, không biết lần này lần thứ mấy em delete rùi, nhưng mong lần này sẽ có kết quả...không phải add lại và đê-le-te lần nữa....hic.
Thêm 1 đêm bùn nhớ anh....