liemtd
08-04-2007, 03:09 AM
Dương!,tớ ko bít bạn có đọc tin nhắn của tớ ko...Nhưng tớ vẫn và sẽ vẫn mãi gửi tin nhắn cho bạn...Quan trọng với tớ là mỗi lần ra mạng,tớ lại được nhắn tin tới người tớ yêu,được nói bao yêu thương tới người tớ yêu,thế là đủ...!!.Tớ ko cần bít người đó nghĩ tớ thế nào và coi tớ ra sao...Được nhắn tin cho TD-cho người tớ yêu là tớ vui rồi .
Ko bít bao nhiêu lần tớ gửi thiệp điện tử vào hộp thư điện tử cho TD,có lần tớ gửi luôn 5 thiệp trong 1 buổi chiều của 1 ngày mưa lạnh-áp tết vừa rồi,cho TD...Dịp đó là Valentine,tớ đã nói bao điều,nhưng chắc rồi TD cũng đâu có vào hòm thư mà xem thiệp tớ...buồn ghê.
TD biết ko,đêm rồi TD lại có mặt trong giấc mơ của tớ,TD cười,trông xinh quá cơ,...1 tay TD cầm kí tự hình vầng trăng biểu tượng cho chòm sao Cự giải(cung Cự Giải=Cancer của tớ),tay kia TD đưa cho tớ kí tự biểu tượng của chòm sao Song tử(cung Song tử=Gemini của TD)-nó có hình 2 thiên thần nhỏ đang nắm tay nhau...-Ko biết giấc mơ có nghĩa gì nữa,...có khi tớ phải mời "thầy giải mộng" về để giải mộng thôi,...Chắc là tớ bị ám ảnh ngày ngày bởi dòng chữ:"Live_to_love_gemini" mà tớ đã fun lên cặp sách...
Tớ nhớ hồi hè vừa rồi,1 lần tụ tập cùng các chiến hữu đập phá...rồi lang thang dưới quán chè ngoài bách hóa.Chợt thấy TD đi qua,chắc TD ra quán net,đang có chút men,tớ hét ầm lên:"TD,ANH YÊU EM"...vài giây sau,tớ tự dưng phóng xe theo sau TD,cho tới tận quán nét,...Bi giờ nghĩ lại cảm thấy tớ điên thật,quá điên là đằng khác,...TD này,hôm đó tớ hơi say,có tí men vào rồi phê mà...tớ xin lỗi TD nhé! Hãy tha lỗi cho lần điên đó của tớ nhé...!!
Hè rồi,tớ có nhờ tụi bạn chuyển giúp tớ 1 bức thư kẹp trong 1 tờ báo Hoa (1 thằng bày kế cho tớ là kẹp thư trong tờ báo HHT cho tế nhị,và chúng nó đỡ ngại),tớ nhờ chúng nó chuyển đến TD,nhưng ko bít chúng nó làm ăn kiểu gì,chúng nó nói với TD ra sao mà hôm sau,TD nhờ Hoàng phát chuyển lại thư gửi trả tớ...tớ buồn thật...tớ đã đốt bức thư đó+bức ảnh của TD chụp chung với Hoàng phát,Oanh,Dương trê,hồi tập quân sự 11(bức ảnh đó tớ lấy của Hoàng phát để thi thoảng nhớ TD,tớ lại bỏ ra "nhìn" cho đỡ nhớ)...Tớ đốt,trong tâm trí tớ với 1 quyết tâm cao độ:yêu TD làm gì,yêu làm gì để mãi phải khổ đau...tớ tự hứa với bản thân là sẽ ko yêu TD nữa...Nhưng rồi bi giờ có rứt bỏ được tình yêu với TD đâu...
Bọn mình chỉ còn vài tháng cuối cùng này thôi,vài tháng nữa thôi là phải xa đời học sinh,vài tháng nữa thôi là bọn học sinh 12 tụi mình mỗi đứa một nơi,mỗi đứa một con đường riêng,...đứa học hành khấm khá thì đỗ nọ đỗ kia,đi đây đi kia,...bọn làng nhàng thì "3 chìm 7 nổi" trong cái cuộc sống ko đơn giản chút nào này,...Vì vậy,tớ cũng thế,mà TD cũng vậy,gắng học hành cẩn thận,để đạt được mục tiêu đề ra,đạt được ước mơ mà mỗi đứa từng mơ ước...Rồi mai này,có nhớ lại thời cấp 3,mong TD 1 lần nghĩ về tớ-nhớ về tớ-1 người đã từng yêu TD trong suốt quãng đời học sinh cấp 3...Đối với tớ,tớ sẽ mãi nhớ tới TD,sẽ luôn yêu TD và sẽ mãi yêu TD...
Ko bít bao nhiêu lần tớ gửi thiệp điện tử vào hộp thư điện tử cho TD,có lần tớ gửi luôn 5 thiệp trong 1 buổi chiều của 1 ngày mưa lạnh-áp tết vừa rồi,cho TD...Dịp đó là Valentine,tớ đã nói bao điều,nhưng chắc rồi TD cũng đâu có vào hòm thư mà xem thiệp tớ...buồn ghê.
TD biết ko,đêm rồi TD lại có mặt trong giấc mơ của tớ,TD cười,trông xinh quá cơ,...1 tay TD cầm kí tự hình vầng trăng biểu tượng cho chòm sao Cự giải(cung Cự Giải=Cancer của tớ),tay kia TD đưa cho tớ kí tự biểu tượng của chòm sao Song tử(cung Song tử=Gemini của TD)-nó có hình 2 thiên thần nhỏ đang nắm tay nhau...-Ko biết giấc mơ có nghĩa gì nữa,...có khi tớ phải mời "thầy giải mộng" về để giải mộng thôi,...Chắc là tớ bị ám ảnh ngày ngày bởi dòng chữ:"Live_to_love_gemini" mà tớ đã fun lên cặp sách...
Tớ nhớ hồi hè vừa rồi,1 lần tụ tập cùng các chiến hữu đập phá...rồi lang thang dưới quán chè ngoài bách hóa.Chợt thấy TD đi qua,chắc TD ra quán net,đang có chút men,tớ hét ầm lên:"TD,ANH YÊU EM"...vài giây sau,tớ tự dưng phóng xe theo sau TD,cho tới tận quán nét,...Bi giờ nghĩ lại cảm thấy tớ điên thật,quá điên là đằng khác,...TD này,hôm đó tớ hơi say,có tí men vào rồi phê mà...tớ xin lỗi TD nhé! Hãy tha lỗi cho lần điên đó của tớ nhé...!!
Hè rồi,tớ có nhờ tụi bạn chuyển giúp tớ 1 bức thư kẹp trong 1 tờ báo Hoa (1 thằng bày kế cho tớ là kẹp thư trong tờ báo HHT cho tế nhị,và chúng nó đỡ ngại),tớ nhờ chúng nó chuyển đến TD,nhưng ko bít chúng nó làm ăn kiểu gì,chúng nó nói với TD ra sao mà hôm sau,TD nhờ Hoàng phát chuyển lại thư gửi trả tớ...tớ buồn thật...tớ đã đốt bức thư đó+bức ảnh của TD chụp chung với Hoàng phát,Oanh,Dương trê,hồi tập quân sự 11(bức ảnh đó tớ lấy của Hoàng phát để thi thoảng nhớ TD,tớ lại bỏ ra "nhìn" cho đỡ nhớ)...Tớ đốt,trong tâm trí tớ với 1 quyết tâm cao độ:yêu TD làm gì,yêu làm gì để mãi phải khổ đau...tớ tự hứa với bản thân là sẽ ko yêu TD nữa...Nhưng rồi bi giờ có rứt bỏ được tình yêu với TD đâu...
Bọn mình chỉ còn vài tháng cuối cùng này thôi,vài tháng nữa thôi là phải xa đời học sinh,vài tháng nữa thôi là bọn học sinh 12 tụi mình mỗi đứa một nơi,mỗi đứa một con đường riêng,...đứa học hành khấm khá thì đỗ nọ đỗ kia,đi đây đi kia,...bọn làng nhàng thì "3 chìm 7 nổi" trong cái cuộc sống ko đơn giản chút nào này,...Vì vậy,tớ cũng thế,mà TD cũng vậy,gắng học hành cẩn thận,để đạt được mục tiêu đề ra,đạt được ước mơ mà mỗi đứa từng mơ ước...Rồi mai này,có nhớ lại thời cấp 3,mong TD 1 lần nghĩ về tớ-nhớ về tớ-1 người đã từng yêu TD trong suốt quãng đời học sinh cấp 3...Đối với tớ,tớ sẽ mãi nhớ tới TD,sẽ luôn yêu TD và sẽ mãi yêu TD...