emluonlaem
08-04-2007, 04:40 AM
_lối nhõ mưa ướt hết tóc em rồi , em bắt đền anh nha! - nhõ ta nhũng nhẽo làm nũng với hắn , nhìn hắn luốn cuốn tội nghiệp ghê ha!:timvo:
Thiên Thiên đứng nhìn từ phía sau mà buồn cười ko chịu nỗi , đành cất giọng để giúp anh chàng tội nghiệp kia ra khõi sự lúng túng ,: _ Ê ! nhóc!
Mỹ Mỹ quay lại phía sau , ô con nhõ bạn thân tư dưng xuất hiện đúng lúc vậy cà ! Nhõ ko quên liếc xéo Ngoc Hòa 1 cái thật dài chanh chua vì chưa kịp nói lời xin lỗi với nhõ. Ghét quá ta !
- Nhõ đi đâu vậy? Thiên Thiên nhìn Mỹ Mỹ từ trên xuống dưới. Mái tóc nhõ hơi ướt , chắc vừa trêu nhau nên chiếc ô che ko đúng vị trí rùi đây. Mỹ Mỹ nhím chặt môi , chẵng biết nhõ giận hay là lạnh nữa mà chưa thốt nên lời.
- ta đi chơi , định đi dạo mưa thì đụng phãi tên này nè. Mỹ Mỹ chĩ tay về phía hắn chíu chiếc môi đõ xinh trông nhỏ thật đáng yêu. Hắn cứ mân mê chiếc ô trên tay , có lẽ hắn muốn nói lời xin lỗi với nhõ ta đây mà. Thiên Thiên mỉm cười nhìn hắn , và khoảng không im lặng ấy đũ để nhõ ta ngắm hắn. Nước da bánh mật khoẻ khoắn trái ngược với gương mặt hiền lành của hắn , trông khá công tử chịu chơi mà sao rụt rè trước nhóc Mỹ Mỹ vậy ta? dòng suy nghĩ cũa nhõ bị cắt đứt bởi giọng nói ồm ồm cũa hắn cất lện.
- tôi xin lỗi , thật sự là tôi ko để ý nên đã làm cô rơi ô ! tôi sẽ đền cô chiếc ô mới !
Quả là cái giọng công tử của bọn nhà giàu có khác , Thiên Thiên tư nhiên thấy tức thay cho nhóc ta , gây sự với tụi người như vậy có hay ho gì đâu cơ chứ , ghét mặt !
- tôi chỉ cần lời xin lỗi cũa anh thôi ! Mỹ Mỹ giật chiếc ô trên tay hắn , rồi quay lại nhìn nhõ cười ra hiệu về. hắn cúi đầu chào 2 nhõ lịch thiệp. tự nhiên Thiên Thiên thấy ghét cái kiểu cao quý ấy cũa hắn , thật chẳng ra làm sao cả.
**********
-nhõ thấy hắn thế nào vậy? tiếng cũa Mỹ Mỹ làm Thien Thiên giật mình ,- ơ , thì cũng tạm duyệt ! bộ nhõ định tăm hắn ta ah?
- ta tự nhiên thích hõi bâng quơ thôi , người xa lạ sao mà chớp tình nhanh như vậy dược chứ hả? Thiên Thiên vỗ nhẹ tay lên trán mình , thật ngốc nghếch này , yêu gì chứ?
như sực nhớ ra sự hiện diện đúng lúc của nhõ bạn. mỹ mỹ tò mò :- mà nhõ đi đâu vậy?
ồ ! giờ thiên thiên mới nhớ ra mình phãi đến thư viện để mượn quyển sách văn mà cô đang lùng sục tìm để tham khảo. nãy giờ cứ tào lao trò chuyện cùng mỹ mỹ mà quên khoáy đi mất!
- ta phải đi đây có chút việc , chiaa tay nhõ ở đây nha! -ok! bye ha !
con đường mưa phun như tuyét vậy , thiên thiên chợt nhớ đến tuổi thơ ở miền quê nghèo kon tum , noi xứ sở của những loài cỏ dại mà nhỏ yêu thích, có những cơn gió dịu dàng ru nhõ vào những giấc ngũ mê say trên thão cỏ du lạc. thiên hít hà như tiếc nưới năm tháng qua, dòng đời vô tình trôi mãi , chỉ có nhõ ôm kỉ niệm. nhõ nhớ đến những đỏn roi của dì , nhớ những lời chữi mắng của cô, nhớ cái nhìn xa lạ của ba nữa. thiên thien cảm thấy lạnh cũng là lúc dừng chân nơi cong thư viên.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.