Xem đầy đủ chức năng : Thơ con cóc....
*vô tình*
04-07-2005, 02:12 PM
Bài mới vít, tâm trạng mìn á.....:(:(:(
Ta như tưởng lửa lòng ta đã tắt
Đã trở thành băng giá với thời gian
Ai cay nghiệt khơi chi tro kỷ niệm
Để khói tình vương vấn mãi chưa tàn......
-:- -:- -:-
Bài cũ trong chữ ký ^.^
tiquay
04-07-2005, 05:17 PM
Thơ không hay thì là con cóc,
Thơ mà hay chắc là thiên nga,
Thơ bạn tuy hay nhưng là cóc,
Thơ tui dở nhưng là thiên nga,
*vô tình*
04-07-2005, 05:33 PM
Câu thơ Ti viết ý nghĩa gì?
Đầu óc giản dị hỉu được chi
Thơ này mình viết ko thứ tự,
Con cóc hợp nhức đúng hông Ti !!!:D:D
satthu_tinhyeu764
04-07-2005, 05:42 PM
vo day sang tac tho con coc
ma nhoc thay mo kho thay nghe
tho toi thi khoi phai ban
cu ngoi la nhut coi tran tro len
neu ai ma dung canh ben
ko cươi ho ho thi la vo dueyn
hoan ho nhac si an thuyen
sang tac cuc gioi lien thuyen cung nhieu
hoan ho co ban thuy kieu
da dau don the ma ca van tai
hoan ho cau thu tan tai
moi doi mươi tươi ma da nghi ban
hoan ho dong chi mat ban
du rang nhan thin ma minh van den
cươi cung xin voi tat den
thoi tho con coc den day tac roi
kha kha kha ha ha ha hi hi hi
serlock
04-07-2005, 05:47 PM
anh hùng phiêu bạt súng cầm tay
dũng cảm hiên ngang trước kẻ thù
máu chảy đầu rơi ta đâu sợ
no_boys_in_my_life
05-07-2005, 07:07 AM
hi`, thấy mấy U làm thơ toàn cóc ko à, loàm gì cóa thiên nga
Thắng Nghiện
05-07-2005, 07:07 AM
Chiều nào anh và em chung bước
Giờ đây một mình anh bên cây cầu xưa
Nhớ chi ..!..?
Boulevard
05-07-2005, 10:40 PM
Để một người mang nỗi nhớ miên man ...
Muốn đánh thức cả khung trời kỷ niệm ...
Để sống lại những ngày đầu ngọt lịm ...
Để trở về làm sống những yêu thương !!!
vuonthochieuhohen
06-07-2005, 04:20 AM
mê thơ viết không biết mệt mỏi
ngồi đây ngấm nghĩ từng câu thơ
làm sao nghĩ được viết bây giờ
để thơ con cóc vượt đèo cao
*vô tình*
06-07-2005, 03:43 PM
-:|:- to Boulevard -:|:-
Kỷ niệm yêu thương xa xưa ngày đó
Đã phai nhòa theo năm tháng dần trôi
Người rời bước nửa đời tôi cũng cạn
Quá khứ ngọt ngào nay cũng phôi phai
Kẻ_bên_lề_đợi_em
06-07-2005, 03:57 PM
whoa ! đúng là chân nhân bất lộ tướng trong này ko ha...phải vào thọ giáo
trời thu mấy trắng vờn quanh
lá bay lả tả mong manh giọt sầu
ngày nào cô bé tóc nâu
đến bên anh đó với màu tím xinh
đôi môi em thắm nhụy tình
tóc em phấp phới chuyện tình đôi ta
rồi chợt cơn mưa chuyển qua
ôi chao bóng dáng thiên thần dưới mưa
đường phố người vắng lưa thưa
anh mãi mê ngắm nàng tiên lặng thầm
tí ta tí tách vang âm
phải chăng mưa nói ta hãy quen nàng
vậy là hớn hở ta sang
nàng ko để ý hoang mang lệ nhòa :khocnhe: :sosad: :cry:
Boulevard
06-07-2005, 06:49 PM
Tim người sao nỡ vội phai ...
Tình ta còn đó sao đành ra đi?
Người ơi xin chớ nghĩ gì?
Tình ta mãi mãi ngọt ngào yêu thương...
gaiquedichat_1307
06-07-2005, 11:39 PM
yêu gian dối đời cho là đểu
bởi bạc tình nên nhận tiếng sở khanh
Chanh Chua
07-07-2005, 04:16 AM
tình yêu la những buồn vui
không sao nói hết những lời trái tim
khi yêu không biết ngõ tìm
nên ai cũng phải lần tìm lối ra
tình yêu muôn sắc muôn hoa
làm cho người phải kiêu ca tình buồn
tình yêu làm lệ mãi tuôn
thôi thôi ta chớ buồn vì tình yêu.....
*vô tình*
07-07-2005, 02:48 PM
to bro: kaka.....hổng dám....nghe chán thía mồ.....thơ bro mới ác!!:hihi:
Bé con lang thang phố trên vắng
Mưa lạnh lùng rơi... xõa tóc dài
Vội vàng hốt hoảng không để ý
Chàng trai nhẹ nhàng gọi tên ai ??
-:- -:- -:-
Bạn Boulevard làm thơ hay ghê á :D!!
Người bỏ tôi cùng con tim bé dại
Là tình đầu sao đành lừa dối tôi
Giờ trở lại mang tim anh đối đáp
Đã qua rồi...xin hãy để tình trôi!!
-:- -:- -:-
sis chảnh khuyên hay!!
Tim em đã lỡ trao ai đó
Nhưng người vô tình đùa giỡn thôi
Tình cảm xin hỏi sao kiềm chế
Đău đớn hiện rõ trên bờ môi
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 04:54 PM
chàng trai gọi tên cô áo dài
chòm tóc yêu dấu xỏa ngang vai
cô bé đi đâu giữa đêm tối
để anh dắt về, rồi nắm tay....:D
heeh VT sợ chưa...thấy đi một mình là cua liền á hehe
sành điệu mái ngố
07-07-2005, 06:19 PM
anh đừng gọi em emmắc cỡ
chòm tóc hôm nào căt ngang vai
em bước cùng sao giữa đêm tối
mắc gì đến anh hỏi lắm thay....hihihi
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 06:24 PM
anh nhìn bạn em đâu nhìn em
y mà liếc ngang thấy cũng thèm
em nào bước vô anh vớt hết
tóc dài tóc ngắn anh ko xem
sành điệu mái ngố
07-07-2005, 06:40 PM
anh cũng chỉ như bao chàng khác
nói nhìn en rồi lại nhin bạn em
trai thời nay giờ em mới biết
100 chàng đều giống cả trăm .....
......... SÀNH ĐIỆU MÁI NGỐ ....CỦA SIS ƠI !.....LẦN SAU EM NHỚ ĐÁNH DẤU KHI POST BÀI NHÉ ....VÀ LỜI THƠ ĐỪNG KHIÊU KHÍCH NHA.....DỂ GAY MẾCH LÒNG BẠN BÈ LẮM ĐÓ.......SIS CÓ VÀI LỜI MONG EM VUI NHÉ.....CHÚC EM VUI VẺ KHI VÀO HHT
...........THÂN.......
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 07:13 PM
anh đểu lắm đó em biết ko
cho nên đừng có yêu thật lòng
long chong lóc chóc là anh đó
đi gạt người ta thế là xong hehe chỉ yêu thật tình 1 ngươi thôi hhee
sành điệu mái ngố
07-07-2005, 07:51 PM
anh nói thế thôi thật tội nghiệp
giả nhân giả nghĩa xấu cuộc đời
yêu ng` anh nói ở đầu môi
ai sẽ tin anh yêu 1 ng`
chỉ riêng ng` ấy thì chưa đủ
làm sao anh quên đi 1 ng`
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 07:53 PM
ai cần có tới nhiêu người tin
chỉ cần người ấy tin ở mình
chẳng biết cô ta có ko nữa
nhưng mà thôi kệ mình cứ tin
Chanh Chua
07-07-2005, 08:14 PM
mình tin người ta như tin mình
không cần nhiều người để chứng minh
chỉ cần người ta tin là đủ
chớ đừng hờ hững mãi làm thinh......
.............................................
thotinh_online
07-07-2005, 09:06 PM
Bài mới vít, tâm trạng mìn á.....:(:(:(
Ta như tưởng lửa lòng ta đã tắt
Đã trở thành băng giá với thời gian
Ai cay nghiệt khơi chi tro kỷ niệm
Để khói tình vương vấn mãi chưa tàn......
-:- -:- -:-
Bài cũ trong chữ ký ^.^
Lửa lòng ư liệu khi nào có thế
Hóa thành băng... thành lạnh lẽo được chăng
Hởi người kia tôi chỉ muốn nói rằng
Tình cay đắng là mối tình trọn vẹn
*vô tình*
07-07-2005, 09:25 PM
Anh trai nhà bé đào hoa lạ
Gặp sis nào kua rồi cũng tới tay
Cho bé hỏi anh ơi sao ác thía
Không iu ngừi....xin đừng đùa giỡn chơi
Lửa lòng ư liệu khi nào có thế
Hóa thành băng... thành lạnh lẽo được chăng
Hởi người kia tôi chỉ muốn nói rằng
Tình cay đắng là mối tình trọn vẹn
Anh hỏi tôi....cũng xin cho hỏi lại
Muốn trọn vẹn... đành ngặm đắng cay ư?
Tình xưa đó với người là đùa giỡn
Con tim non giờ chỉ là hàn băng.
thotinh_online
07-07-2005, 09:43 PM
[QUOTE=*
Anh hỏi tôi....cũng xin cho hỏi lại
Muốn trọn vẹn... đành ngặm đắng cay ư?
Tình xưa đó với người là đùa giỡn
Con tim non giờ chỉ là hàn băng.[/QUOTE]
Đối với ai thì tôi là thế đấy
Bởi đắng cay tôi đã trải qua nhiều
Nhưng tôi sống chân thành bên người ấy
Và giờ đây tình trọn vẹn đó thôi
*vô tình*
07-07-2005, 09:52 PM
Mối tình nào cũng ôm một khúc mắc
Như tình tôi ko giống được như anh
Không may mắn hai bên đều chung thủy
Để giờ đây ôm âm hận trong lòng
uhm ....bạn làm thơ hay wa'....chỉ dạy mình nhìu nha ^.^
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 09:57 PM
Anh trai nhà bé đào hoa lạ
Gặp sis nào kua rồi cũng tới tay
Cho bé hỏi anh ơi sao ác thía
Không iu ngừi....xin đừng đùa giỡn chơi
.
bro đây có đùa với ai đâu
tự nhiên bị chửi thế mới rầu
lang thang đang ghẹo chubby bé
tự nhiên bịla tức gì đâu
*vô tình*
07-07-2005, 10:07 PM
Không nguyên nhân bé này ko nói bậy
Bé thấy anh giỡn đùa rõ đó thôi:D
Đã làm gòi xin anh đừng từ chối
:D:D:D:D:D
Bé chọc anh...đọc xong đừng đánh chơi....hí hí
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 10:12 PM
anh chọc bé mà đau chọc ai
người kia nhảy dzô đó làm dzì
đường phố đâu vui người ko bước
ngỏ hẹp ta lết người dzô chi
*vô tình*
07-07-2005, 10:27 PM
Người với người đâu ai như mình nghĩ
Chị đi ngang cũng welcome ha anh
Hỏi tại sao đối thơ như thù hận
Để người ta buồn bực rời bước đi...hehe bắt bẻ nữa:hihi:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 10:31 PM
ai có đối thư như thù hận
người đến bro tận tình đón đưa
thế mà anh nói sao ko vừa
đã tức giận chửi bừa anh đó
Chanh Chua
07-07-2005, 10:31 PM
chọc ghẹo làm gì _chọc làm chi
tự nhin bị mắng tức ghê đi
đường rộng thênh thang sao không bước
ngõ hẹp mình Minh dành làm chi......
..............
sis nói dzị đún hoh M già....:D
Boulevard
07-07-2005, 10:33 PM
Tình ai theo nước thả trôi....
Để tôi ở lại đơn côi một mình ...
Người sao vứt bỏ ân tình ?
Trôi theo dòng nước xoáy vào tim tôi ?
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 10:33 PM
đúng gòi...ngỏ hẹp Minh lết, vô làm chi
đường rộng thênh thang có thiếu gì
chắc là kiếm chuyện với Minh đó
thấy Minh khóc rồi cười hi hi
Chanh Chua
07-07-2005, 10:38 PM
đứa nào mà ác dzữ dzậy ta
Minh mau chỉ cho sis biết nhà
sis chém cho nó dzài ba nhác
để cho nó còn sống dzới ma......:haha:
...............
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 10:39 PM
sis mà làm thế Minh sợ nha
mai mốt làm sao dám tới nhà
2 đứa mình cùng nhau ăn mía
rồi ăn bắp nè sis nhớ nga
*vô tình*
07-07-2005, 10:45 PM
to boulevard:
Vứt được tôi đã bỏ từ lâu
Tình hận xót xa như vết cắt
Xuyên wa tim... ngây thơ bé nhỏ
Mãi hằn vết sẹo ko phai tàn.
-:- -:- -:-
BRO NÈ
Ai không đi gây sự với bro
Thơ văn của "you" :Dnhư dao cắt
Chắc có nguyên do hoặc khúc mắc
Sis ý mới gây chuyện mà thui....hehe
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 10:47 PM
nhóc nói thế là co nghĩa gì
hãy mau mau mà nói ra đi
nhóc làm bro mad mad quá xá
chubby hư nà...wanh chết đi
Thao Linh
07-07-2005, 10:54 PM
Nhân nhượng là tự sát
Độc ác là huy hoàng
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 10:57 PM
nhẩn nhị là ang khang
cương cương thì chết ngắt
*vô tình*
07-07-2005, 10:59 PM
chubby hư sao.....hư thiệt hả??
trách sao được...trách sao được bé lanh
hư từ đâu...bé học ở bro đó
đòi wánh chubb.....tựa đòi wanh' bản thân....kaka chít lun:D:D
Kẻ_bên_lề_đợi_em
07-07-2005, 11:05 PM
bé đúng thiêt là quá xá luôn
uống nước mà lại ko nhớ nguồn
hôm nay dám chơi lâi bro nưa
bro ngồi bro khóc như mưa tuôn
*vô tình*
07-07-2005, 11:15 PM
mưa tuôn bé kon lại càng khoái
muốn dzỗ dành nhưng cũng phải bó tay
xưa nay thích chọc người rơi lệ
chớ nghề dành dzỗ thì trắng tay ^.^:hihi:
Chanh Chua
07-07-2005, 11:22 PM
VT nói thiệt là hay
sis sẽ thưởng dzài bẹt tai cầm chừng
cho em bỏ thói lưng tưng
hết đi chọc ghẹo tưng bừng nha chưa.....:haha:
*Star*
07-07-2005, 11:23 PM
Mấy người làm thơ hay quá à ... :clap:
Ai biết làm thơ con nhái làm tiếp đi..kekeke.
*vô tình*
07-07-2005, 11:30 PM
trời đất nhìn xuống mà coi.....___.hí hí:D:D
noi gương sis ý giờ được bạc tai
chọc ghẹo có biếc là why?
tại dzì bị wánh...wánh lại là sai???
Boulevard
08-07-2005, 01:50 AM
Người ơi , sao nỡ dối gian !
Yêu thương sao nỡ đoạn đành chia phôi ...
Để ai thương nhớ ngàn đời !
Tình ai bé nhỏ cho lòng đớn đau ?
-----------------------------------
Hic , Sis tàn nhẫn quá nha!
sành điệu mái ngố
08-07-2005, 02:02 AM
ng` dối gian vì gặp ng` gian dối
tàn nhẫn đâu sự tích chuyện tình ng`
ai còn thương ai nhớ ngàn đời
tình ta mãi mãi sẽ hoài cách xa
loves1
08-07-2005, 02:09 AM
Thôi các pác toàn thơ con cóc cả em chỉ đáng nọc nọng thui
Mùa hè nắng nóng quá trời
Nhớ em anh nhớ suốt đời em uiiiiiiiiiiiiiii..!
Nếu mà hai đứa đôi nơi
Anh thà ở dzậy cho rồi em ui .........
*vô tình*
08-07-2005, 02:18 AM
tình đã xa xin gửi về dĩ vãng
có buồn đau...có cay đắng ngặm ngùi
có mơ ước...có hồn nhiên trong sáng
đã qua rồi..qua rồi tình đầu ơi !!!
@ loves1: uhm...thơ hay!!
Mùa hè nắng nóng quá trời
Nhớ em anh nhớ suốt đời em uiiiiiiiiiiiiiii..!
Nếu mà hai đứa đôi nơi
Anh thà ở dzậy cho rồi em ui .........
-:- -:- -:-
Đông tới gió về thổi lạnh
suy tư ngẫm nghĩ thấy mình nhớ ai
nhớ hình bóng...nhớ đôi vai
cách xa...xa cách đôi bờ Đại Dương
Boulevard
08-07-2005, 02:25 AM
Để lòng này mang nỗi nhớ chơi vơi ....
Mãi ngậm ngùi vùi yêu trong nỗi nhớ
Để tình yêu ngày hôm qua lầm lỡ ...
Lỡ xa rồi , ai đó có biết không ?
*vô tình*
08-07-2005, 02:39 AM
Sông tuy sâu nhưng lòng tôi thấu rõ
Tình năm xưa êm dịu lững lờ trôi
Để một ngày tình tan theo mây khói
Khiến người bâng khuâng...không thành lời....
Boulevard
08-07-2005, 02:48 AM
Đành ...người ơi , theo dòng nước thả trôi ...
Chuyện tụi mình , thì thôi như thế nhé ...
Em có nghe tim mình rung nhè nhẹ ...
Dấu yêu đầu cay đắng thế sao em ....?
tiquay
08-07-2005, 02:58 AM
Ngày em đi cũng la ngay tui chết
Ý nghĩa gì khi em đã ra đi
Thà chết đi đễ dữ cho tinh đẹp
Mang theo nỗi nhớ của con tim
*vô tình*
08-07-2005, 03:22 AM
Đành ...người ơi , theo dòng nước thả trôi ...
Chuyện tụi mình , thì thôi như thế nhé ...
Em có nghe tim mình rung nhè nhẹ ...
Dấu yêu đầu cay đắng thế sao em ....?
._._._.
Tình yêu đầu có mấy khi trọn vẹn
Như đôi mình rồi cũng phải xa nhau
Thôi người ơi lời hẹn thề duyên kiếp
Đành phũ phàng nguyện cùng người kiếp sau.....
Ngày em đi cũng la ngay tui chết
Ý nghĩa gì khi em đã ra đi
Thà chết đi đễ dữ cho tinh đẹp
Mang theo nỗi nhớ của con tim
-:|:- -:o:- -:|:-
Đã quay bước mong anh không đau đớn
Chấp nhận tình nay phải chia xa
Hai con tim bên trong là khoảng cách
Đã rời bến trôi theo Hoàng Hà
*Star*
08-07-2005, 03:23 AM
VT làm thơ hay wa' ...làm tặng Hải bài đi , được hoh ?
thotinh_online
08-07-2005, 03:25 AM
Mối tình nào cũng ôm một khúc mắc
Như tình tôi ko giống được như anh
Không may mắn hai bên đều chung thủy
Để giờ đây ôm âm hận trong lòng
uhm ....bạn làm thơ hay wa'....chỉ dạy mình nhìu nha ^.^
Buồn làm sao khi mối tình xa cách
Giận làm sao khi có kẻ phụ tình
Ghét làm sao khi tình phải cầu xin
Mừng làm sao khi tình luôn chung thủy
thotinh_online
*vô tình*
08-07-2005, 03:30 AM
Anh bạn mình vô tình gặp gỡ
Tuy chẳng thân thiện từ buổi đầu
Nhưng biết đâu giờ đây là bạn tốt
Đời người có gặp được mấy khi!!!
chẳng biết làm Hải ơi !!!
thotinh_online
08-07-2005, 03:33 AM
Vô tình ta bước vô đây
Vô tình quen được Vô Tình người ơi
Vô tình mời người tới chơi
Vô tình ta sẽ lệ rơi vì mừng
Nick yahoo thotinh_online, còn của Vô Tình là gì
*vô tình*
08-07-2005, 03:37 AM
Buồn làm sao khi mối tình xa cách
Giận làm sao khi có kẻ phụ tình
Ghét làm sao khi tình phải cầu xin
Mừng làm sao khi tình luôn chung thủy
thotinh_online
____
Một cuộc tình cần quan tâm, trìu mến
Cần tin tưởng...cần thật thà với nhau
Nhưng một khi cả hai bên trung thủy
Sẽ vĩnh cửu...sẽ mãi ko phai màu....
VT
thotinh_online
08-07-2005, 03:41 AM
Biết là thế nhưng người ơi khó hiểu
Bởi cuộc đời sao lắm những đắng cay
Bởi tình yêu cứ thay đổi hàng ngày
Ai biết được tình này là có thực
thotinh_online tăng VT
*vô tình*
08-07-2005, 03:49 AM
wa....hay wa' cám ơng TT nhiều !! :D:D
Chuyện tình yêu ai giải thích được nhiều
Nhưng người ơi hãy cùng nhau tin tưởng
Nếu cứ hoài tò mò và thắc mắc
Có mấy khi chọn được kiếp tình liêu.....
thotinh_online
08-07-2005, 03:53 AM
Dẫu rằng yêu là buộc lòng ta đó
Nhưng cũng đành bởi ta chót lỡ yêu
Vì yêu nên ta cứ làm liều
Để rồi cay đằng tiêu điều về ai
Boulevard
08-07-2005, 03:56 AM
Kiếp sau đợi đến bao lâu ?
Mà em nỡ để tình mình chia đôi ...
Lời yêu xa vắng dối gian ....
Nơi đây một bóng ...vì xa cách người ?
thotinh_online
08-07-2005, 04:03 AM
Kiếp sau là cứ kiếp sau
Bao giờ tình cảm cho nhau là thành
Chỉ mong kiếp ấy thật nhanh
Để ta với ấy sẽ thành một đôi
Boulevard
08-07-2005, 04:09 AM
Mong ai nơi ấy ngàn đời ...
Mình tôi lẻ bóng đơn phương đợi chờ !
Mà sao vẫn cứ dại khờ ...
Yêu thương sao mãi đợi chờ người ơi !!!
*vô tình*
08-07-2005, 04:10 AM
tình kiếp này đành phụ người xa nhớ
đến kiếp sau hứa sẽ chọn thủy chung
con tim lạnh giần theo năm tháng
có trách xin đừng trách hồng nhan.....
thotinh_online
08-07-2005, 04:19 AM
Mong ai nơi ấy ngàn đời ...
Mình tôi lẻ bóng đơn phương đợi chờ !
Mà sao vẫn cứ dại khờ ...
Yêu thương sao mãi đợi chờ người ơi !!!
Vì yêu nên mới thế thôi
Vì yêu nên mới phải chơi đén cùng
Một mình đợi bóng mông lung
Tình nay trọn kiếp thuỷ chung đợi chờ
tình kiếp này đành phụ người xa nhớ
đến kiếp sau hứa sẽ chọn thủy chung
con tim lạnh giần theo năm tháng
có trách xin đừng trách hồng nhan.....
Ô hay cuộc tình sao lạ quá
Phụ kiếp này rồi yêu lại kiếp sau
Yêu nhau như thế thêm đau
Người ơi xin hãy mau mau tạm dừng
Boulevard
08-07-2005, 06:46 AM
Người ơi , sao mãi đợi chờ
Duyên kia dang dở có còn gì đâu ?
Một người phiêu bạt nơi đâu ?
Người kia ở lại niềm đau trong lòng !!!
anh mải tìm nơi đâu một tình yêu trọn vẹn
có biết chăng em nơi đây vẫn mãi mong chờ
nếu có một phút giây anh nghĩ đến người xưa
hãy quay về khi đôi chân còn chưa dừng bước mỏi
*vô tình*
08-07-2005, 03:32 PM
Kiếp này duyên yêu nhưng không phận
Cho ai xa cách mỗi phương trời
Người đi thì thôi đừng nhớ tới
Đời sau sẽ mãi nguyện gần người !!
*Star*
08-07-2005, 10:34 PM
Xa nhau xa bóng xa hình
Nhưng nghĩ tình mình đâu xa
Ngày ấy anh đi em rơi lệ
Bây giờ anh về tình còn nữa hay không !?
nguoiyeuem100lan
09-07-2005, 09:10 PM
có ai từng yêu mà không đau đớn một lần
có ai từng yêu mà chưa từng khóc
mấy ai được sống như mình đã mơ
mấy ai được yêu như mình đã yêu
chắc không gặp em đời ta đã khác nhièu rồi
chắc không gặp em đời ta đâu buồn thế
trót tin lời hứa để rồi khổ đau
trách chi lời nói để rồi lãng quên
nào ngờ đâu riêng ta khổ đau khi tình quay gót
hu hu hu người yêu ta bỏ ta ,bạn thân ta xa ta.................
Kẻ_bên_lề_đợi_em
09-07-2005, 09:14 PM
có cần viết tiếp ko?
làm sao ta níu ké khi yêu thương đã hết
làm sao ta cố giữ khi em ko còn nữa
you làm gì mà post bài hát vô đây wai dạ ! đề nghị mod del bài him đi ! có 1 bài lập đi lập lại wai ! hữu danh vô thực
nguoiyeuem100lan
09-07-2005, 09:25 PM
BÀI HÁT HAY THÌ MÌNH POST CÓ TỘI AH .MÌNH CÓ DANH GÌ ĐÂU MÀ VÔ THỰC :guoc:
Kẻ_bên_lề_đợi_em
09-07-2005, 10:54 PM
đây là vườn thơ á chư ko phai lyric garden đâu...
chuonchuonyeu
10-07-2005, 09:19 PM
ui thui thì em có tí tài mọn gọi là góp zui bà con nhé
nhưng thơ tui hông phải là thơ thơ tui chỉ là mấy dòng châm ngôn
hehe
Dái dê nấu với củ gừng
Ăn vào ta lại phừng phừng như dê
Hôm qua tiễn em lên ô tô
Đêm về anh khóc tồ tồ cả đêm
Trái tim tôi đâu đến nỗi si tình
Ôm bóng hình một người tình khốn nạn
voianhemnoi_iloveyou
12-07-2005, 03:54 AM
Trời nắng choi chang
Ta đi lang thang l
Lá phượng rơi vàng
Ta bỗng gặp chàng
Rồi ta mơ màng
Mong sao trái bàng
Rơi trúng đầu chàng :guoc:
Lấy cớ cho nàng
Bước xuống giúp chàng
Chuyện tình lãng mạng
Tương lai sáng lạn
Nhưng khổ cho nàng
Chàng quá phủ phàng
Giờ là di vãng
Xin bà con cho chút ý kiến :jerry:
*vô tình*
14-07-2005, 04:08 PM
Xa nhau xa bóng xa hình
Nhưng nghĩ tình mình đâu xa
Ngày ấy anh đi em rơi lệ
Bây giờ anh về tình còn nữa hay không !?
Cất bước hỏi lòng còn vương vấn
Sao nỡ lạnh lùng rồi bước đi
Giờ quay về mang lại kỷ niệm cũ
Cho lòng thêm bàng hoàng khôn nguôi...
vankhuech
16-07-2005, 04:16 AM
BẠCH LỘ..
Buổi trưa hạ ai về qua ngõ nhỏ
nắng thoáng buồn táp nhẹ bên vai
chiều tàn dần tôi dứng dưới mưa bay
cả tâm hồn ngơp tràn trong thương nhớ
*vô tình*
16-07-2005, 04:25 AM
Nếu ko lầm cũng hai chữ bạc mệnh
Người đến đây chứa chan nhiều vấn vương
Rồi dịu dàng ra đi trong lặng lẽ
Vẫn một nữa vụn vỡ sững sờ thương...
Boulevard
17-07-2005, 11:28 PM
Anh nghe lòng bao thương nhớ mênh mang
Gọi tên em , mà người sao xa quá
Những yêu thương giờ trở thành xa lạ
Có còn gì ngoài kỷ niệm em ơi?
supknor
18-07-2005, 03:08 AM
[B] ko chua ai bảo là chanh
làm trai ai chang so khanh doi làn
bánh mì phải có pate
làm trai phải có máu de trong ng`
*vô tình*
19-07-2005, 02:01 PM
Anh nghe lòng bao thương nhớ mênh mang
Gọi tên em , mà người sao xa quá
Những yêu thương giờ trở thành xa lạ
Có còn gì ngoài kỷ niệm em ơi?
-:- -:- -:-
Những mảnh vụn của một thời thơ ấu
Quá thân tình... quá bền chặt oái oăm
Nhưng bất chợt vụn dịu dàng tan biến
Để sau lưng mối tình còn u mê...
đánh mất chính mình
19-07-2005, 02:39 PM
khóc một mình đi làm thơ con cóc
góc vắng mình tôi nỗi u sầu
thâu đêm tôi chiếc bóng lẽ loi
gọi tên lên những kĩ niệm buồn
tuôn dòng lệ gạt chúng đi xa
là cuộc sống thì phải có chữ cay
anxinday
19-07-2005, 05:44 PM
hhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaa
*vô tình*
19-07-2005, 06:37 PM
Dường như ai ai cũng một ý
Chung nỗi niềm vì buồn phiền mà thôi
Đời người chứa chan nhiều vị ngọt
Nhưng cũng chẳng vơi bớt sự đắng cay...
Boulevard
22-07-2005, 01:44 AM
Chia đôi , là mãi chia đôi
Còn đâu lối nhỏ khi xưa ta về
Còn đâu lời ước hẹn thề
Chia đôi thì đã xa rồi còn đâu ....
vu ha
22-07-2005, 10:08 PM
một phút xa nhau ngàn phút nhớ!
một lần gặp gỡ cả đời mơ!
phonglantim
23-07-2005, 04:51 AM
CHia đôi là mãi chia đôi
Mỗi người mỗi ngả đâu rồi yêu thương
Bây giờ xa cách ngàn phương
Ngậm ngùi cố nén nhớ thương trong lòng!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.