PDA

Xem đầy đủ chức năng : Câu chuyện tình yêu...



Squall
07-04-2007, 08:49 AM
Ngày xửa ngày xưa….
…………ở một hòn đảo xa……….
……….xa lắm……………………..
….là nơi các vị thần sinh sống…….
thần Hạnh Phúc…………………….
……..thần Ưu Sầu…..
………..thần Giàu Sang…….
……………thần Tri Thức………
…và …..........thần Tình Yêu……..
Một ngày kia khi giông bão ập đến………
…….hòn đảo chim dần ……….mọi người chạy trốn hết ……
………chỉ còn lại thần Tình Yêu……..
……..Lúc này trên đảo chỉ còn thần Tình yêu…
……..thần Tình yêu đang kêu cứu………
thần Tình Yêu kêu cứu thần Giàu Sang…….: "Giàu sang ơi ! Cho tôi đi với "
…………nhưng thần giàu sang …: "Không được đâu , tôi còn phải chở tiền vàng, không còn chỗ cho bạn đâu " ….cũng bõ đi…
thần Tình Yêu kêu cứu thần…Ưu Sầu …: "Ưu sầu ơi cứu tôi với " ….thế rồi.: " Tôi đang buồn đây mặc xác cậu " ....
……..Ưu Sầu cũng ra đii một cách nhẫn tâm…….
……..thần Tình Yêu kêu cứu thần Hạnh Phúc….: " Hạnh phúc ơi cho tôi đi với " ...
………..nhưng rồi thần Hạnh Phúc cũng bỏ đi….
…...(.chỉ vì đang quá hạnh phúc nên thần Hạnh
Phúc đã không nghe thấy lời kêu cứu của Tình Yêu..)
………..thần Tình Yêu đang chờ đợi chết..trong tuyệt vọng…
…. (.đúng là cuộc đời…!!!!!!!) ………..
…Nhưng cuộc đời không …….đến nỗi thế đâu…….
……bỗng……có tiêng gọi đằng xa………
…………Lên đây đi với tôi………….
…người chở thần Tình Yêu trong có vẻ già nua vì tuổi tác………..do hốt
….hoảng quá nên thần Tình Yêu không kịp hỏi tên ông ta……
……người đó đưa thần Tình Yêu an toàn vào đất liền…..rồi vội vã từ biệt…
……………..không cần một lời cảm ơn………
……vào đất liền thần Tình Yêu mới hỏi thần Tri Thức ………..
……..về người đã cứu sống mình là ai……
…..mình………
….Thần Tri Thức đã cho thần Tình Yêu biết……..người đã cứu sống….Tình …Yêu……đó là thần Thời Gian……..
…………Tình Yêu hỏi???.... thần Thời Gian à …tại sao thần Thời Gian…
….lại cứu tôi…….
……….Tri Thức nói rằng…………….
…….Chỉ có thời gian mới hiểu được giá trị thực của tình yêu…..!!!!!


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

……Chỉ mất 3 giây để nói.. “Anh yêu em!!”….”Em yêu anh!!”…...
..nhưng phải mất cả cuộc đời để chứng minh cho điều đó…
…..Hãy dành nhiều Thời Gian cho Tình Yêu…và trân trọng…
…những gì bạn đang có……

Squall

emkothenoi_viemqua_yeuanh
07-04-2007, 11:06 AM
hehe, tui cũng đọc wa chiện nài gồy , khá ý nghĩa ^^......

duc_"can"
07-04-2007, 12:59 PM
hay lém cố gắng phát huy nhé chúc đắt khách