PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ sưu tầm



một thời để nhớ
28-03-2005, 04:05 AM
Có những phút tình cờ xa lạ hóa thân quen
Gặp gỡ rồi chia xa cuộc đời này là vậy
Ai biết trướ đường đời là ban mai hay dòng lệ
Kỷ niệm chẳng là gì nếu ta vội quên nhau .

Nhưng em sẽ chẳng bao giờ quên được anh đâu
Dẫu năm tháng có đi xa mãi mãi
Em vẫn sẽ thắp niềm tin giữ lại
Hoài niệm đầu đời luôn mãi ở bên em .

nlinh
30-03-2005, 03:55 AM
:tim:Phút biết anh là phút gặp măt anh nhìn
Phút hiểu anh cũng là giây phút ấy
Vì giếng quá trong nên giếng nhìn thấy đáy
Vì măt quá trong nên măt nói rất nhiều
Có lẽ măt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
Em sẽ ko nhìn nhiều đôi mắt ấy
Đừng hỏi em ko nhìn sao thấy
cho em hỏi một điều...sao anh cứ nhìn em:blinking: